Khám phá là thiên tính của trẻ nhỏ, khi còn bé chúng ta không ít lần có những hành động hú hồn mà đôi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy rất may mắn, là còn sống.

hình ảnh

Leo lên xe là cài dây an toàn (Ảnh NW)

Một bé trai 7 tuổi đã khiến gia đình và cộng đồng một phen hoảng loạn khi lấy xe SUV của mẹ vi vu trên đường phố, chưa kể là vì không biết luật nên cậu chàng còn thản nhiên tăng ga … ngược chiều.

Theo Newsweek, vụ việc đươc camera trong ô tô và camera hành trình ghi lại. Khi cậu nhóc 7 tuổi Daniel Wittenbach len lén lao lên chiếc SUV của mẹ và phóng đi, gây ra một vụ tai nạn trên Đại lộ Roosevelt ở Middletown, Hoa Kỳ. Được biết 8h30 sáng thứ năm 12/5, cảnh sát Middletown nhận được báo cáo về một "đứa trẻ" lái xe SUV đi sai làn đường trên Đại lộ Roosevelt, báo cáo vụ tai nạn giải thích. Khi các sĩ quan đang đến hiện trường, điều phối viên 911 được thông báo rằng chiếc xe đã va chạm không nhẹ vào đuôi xe khác.

hình ảnh

Camera hành trình cho thấy cậu nhóc mở nhạc tưng bừng trong lúc đi ngược chiều (Ảnh TS)

Theo báo cáo vụ tai nạn, các cảnh sát đến nơi và phát hiện một chiếc Kia SUV màu đỏ ở khu phố 1900 của Đại lộ Roosevelt đã “chạm” vào một chiếc xe Jeep màu đỏ. Sau khi nói chuyện với các nhân chứng và theo dõi camera hành trình của xe, camera trên các tuyến đường, cảnh sát phát hiện ra cậu bé 7 tuổi lái xe một mình trên chiếc Kia đi về hướng đông trên Đại lộ Roosevelt, trước khi cậu băng qua dải phân cách và đi ngược chiều. Từ đó, cậu bé 7 tuổi đã lái xe trên làn đường hướng Tây vào dòng xe cộ đang đi ngược về phía mình. Thậm chí cậu nhóc còn bật nhạc trên đường đi. Theo báo cáo, cậu bé 7 tuổi lao vào lề đường, “chạm nhẹ” vào lan can, rồi “chạm” vào xe Jeep đang đậu ở làn đường giữa.

hình ảnh

Cậu nhóc không hề biết mình đi sai luật (Ảnh DM)

Chủ sở hữu của chiếc xe Jeep, một trong những nhân chứng, nói với các cảnh sát rằng anh ta và một số người khác đã giúp đưa đứa trẻ ra khỏi chiếc Kia khi nó dừng lại, báo cáo vụ tai nạn cho biết.

Các nhân viên cảnh sát đã kiểm tra sức khỏe của cậu nhóc tinh nghịch. Cậu bé cho biết đã lấy chìa khóa xe của mẹ và dự định đến trạm xăng đổ xăng. Daniel cho biết: “Cháu đã cố gắng đi đến trạm xăng, cháu cứ thế đi thôi. Sau khi đổ xăng xong thì cháu sẽ về nhà. Vậy thôi”

Nhưng khi cảnh sát hỏi tiền đâu đổ xăng thì Daniel thực sự bối rối. Các nhân viên công vụ không gặp khó khăn gì để tìm ra nhà cậu, nơi các bậc phụ huynh đáng kính vẫn đang thưởng thức ly cà phê bữa sáng, tin rằng cậu con trai mình vẫn đang say giấc trên giường ngủ.

hình ảnh

Siêu quậy và bố (Ảnh TS)

Alesha Wittenbach, mẹ của đứa trẻ 7 tuổi, cho biết cô không hề biết con trai mình đã ra ngoài cho đến khi ba cảnh sát xuất hiện tại nhà cô. Alesha nói: “Tôi hơi bối rối về điều đó. “Tôi đã nói, 'Làm thế nào? Ở đâu?' Họ nói, 'Chà, xe của cô đang ở trên Roosevelt. Thằng nhóc tông vào một chiếc xe khác. Nó đi ngược chiều, tông vào lan can, đâm trực diện vào một chiếc ô tô. ' Tôi giống như, "Chìa khóa của tôi vẫn ở nhà mà", và khi tôi nhìn lên, chúng đã biến mất. "

Người mẹ nghĩ rằng con trai mình đang ngủ trong phòng. Cô cho biết chìa khóa của cô được giữ trên một cái móc trên tường ngoài tầm với của các con cô, nhưng Daniel rất giỏi leo trèo. Chẳng biết cậu nhóc có bị phạt hay không, vì cậu cho biết chỉ muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho mẹ. Lấy xe ra và phát hiện xăng đầy bình, ta đa, cũng là một bất ngờ thú vị. Tuy nhiên, việc sáng sớm mở của thấy 3 nhân viên cảnh sát đến tìm mình cũng khá bất ngờ đấy chứ, nhưng thú vị hay không có lẽ cũng tùy vào quan điểm từng người, các mẹ nhỉ?

Chủ chiếc xe Jeep bị cậu bé 7 tuổi lấy xe SUV của mẹ vi vu chạm phải nói rằng anh mong cậu bé an toàn dù chiếc xe của anh bị hư hỏng nặng nề:

“Tôi muốn họ có bảo hiểm để có thể sửa chữa. Sẽ không ổn nếu họ không có bảo hiểm, nhưng tôi mong đứa trẻ đó vẫn ổn hơn”

Daniel sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Atrium để kiểm tra lần nữa. Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em sẽ đến nói chuyện với mẹ của bé, về trách nhiệm của cô khi đứa trẻ đã vượt qua khỏi vòng an toàn. Đúng là luật pháp Hoa Kỳ rất coi trọng sự an toàn của trẻ nhỏ, các mẹ nhỉ? Gặp con nhà mình chắc vừa no đòn vừa bị cấm túc luôn ấy chứ.

Nguồn Newsweek