Du lịch Phú Quốc thời tiết này khách có thể nằm trong khách sạn ngắm mưa bão cả ngày hoặc mặc áo mưa cùng nhau dạo phố và chờ đợi ngày được trở về đất liền.

Những ngày qua, thông tin Phú Quốc gặp mưa bão lớn đã khiến các du khách vô cùng khốn đốn. Quay về không được mà ở lại chơi cũng chẳng xong vì tất cả tàu phà phải tạm dừng vận chuyển hành khách ra vào các đảo trong tỉnh Kiên Giang khiến hơn 41.000 du khách bị kẹt lại Phú Quốc. Trời mưa giông lớn làm mọi thứ trở nên ảm đạm hoàn toàn trái ngược với sự tưởng tượng về biển xanh nắng vàng cát trắng thênh thang.

Trên mạng xã hội là tràn ngập những hình ảnh về tình hình du khách ở Phú Quốc. Các khu vui chơi giải trí bị ngưng trệ, hàng quán ăn cũng bị gió quật tứ bề. Du khách co ro trong áo mưa, vừa lạnh vừa ướt, vừa than thân trách phận nhưng cũng vừa thấy vui vì đây dù sao cũng là kỷ niệm rất đáng nhớ. Sẵn dụng cụ chụp ảnh và bạn bè, gia đình đông vui, du khách dầm mưa chụp thật nhiều, tạo dáng hài hước trước sự cố thời tiết.

hình ảnh

Ảnh Thánh Riviu

Được biết, do mưa giông lớn, tàu thuyền không thể hoạt động nên các mặt hàng rau củ ở TP. Phú Quốc hút hàng và có giá khá cao. Trong ngày 13/7, các chợ trên địa bàn TP. Phú Quốc, giá rau củ như hành lá được các tiểu thương bán với giá 250.000 - 300.000 đồng/kg. Rau muống “cũng rẻ” khi giá bán là 60.000 đồng/kg và một số rau củ khác tăng giá hơn 30%. Một số hàng quán không có đủ rau xanh để bán. 

hình ảnhẢnh Thánh Riviu

Chính vì thời tiết xấu cộng với giá thực phẩm tăng cao, không chỉ riêng du khách mà người dân nơi đây cũng rất khốn đốn. Theo báo Tuổi trẻ, ông Bùi Văn Toàn là chủ quán ăn đã cho biết về giá cả thực phẩm: “Do tình hình mưa gió tàu không chạy nên sáng nay tôi đi chợ mua được một ít hành lá với giá khá cao. Nếu mưa kéo dài trong vài ngày nữa, tôi nghĩ quán không có các loại rau gia vị để bán”.

Chị N.T.T chia sẻ: “Giờ cầm trên tay 100.000 đồng chỉ đủ mua 1kg bắp cải thảo và khoảng 1kg dưa leo. Cả gia đình tôi phải ăn uống tiết kiệm, cầu mong hết mưa gió, tàu thuyền hoạt động trở lại bình thường”.

hình ảnh

100 nghìn chỉ mua được khoảng 1kg dưa leo và 1kg bắp cải thảo. Ảnh VOV

Đi chơi ai cũng muốn được vui vẻ, tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi bên gia đình, bạn bè. Có những người phải dành dụm rất lâu mới đủ tiền đi chơi. Công cuộc sắp xếp thời gian, chuẩn bị quần áo, mọi thứ và đặc biệt là hy vọng về kỳ nghỉ hoàn hảo. Ngờ đâu thời tiết xấu, mưa giông kéo dài, mắc kẹt giữa đảo với giá thực phẩm tăng cao... đúng là chuyện chẳng ai mong muốn.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Dù chuẩn bị nhiều đồ đẹp nhưng rốt cuộc phải chụp hình với áo mưa. Ảnh Thánh Riviu

Ở trong đất liền an toàn nhìn ra Phú Quốc mưa giông lớn, rất mong rằng thời tiết sớm ổn định để cuộc sống người dân bình yên trở lại, các du khách được về nhà bình an. Dẫu biết du khách vẫn có chỗ ở an toàn, được chăm sóc chu đáo và đêm họ vẫn mặc áo mưa tham quan chợ và thưởng thức đặc sản. Tuy nhiên sự thất vọng về thời tiết là vô cùng lớn, đồng thời kinh phí cho chuyến đi chắc chắn sẽ bị tăng lên khá nhiều.

Trước khi đi chơi bất kỳ đâu, các bạn nên theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị tinh thần về các trường hợp không mong muốn và đặc biệt lên kế hoạch cho thật kỹ, nghiên cứu về đặc điểm khí hậu nơi mình đến. Du lịch mùa hè có vẻ vui nhưng thực tế là nhiều nơi dễ gặp mưa gió, không chỉ bất tiện mà còn nguy hiểm đến tính mạng.