Để kịp có mặt tại trường thi vào buổi sáng, cha và con đã rời nhà đi từ 5 giờ chiều ngày hôm trước, người cha trắng đêm không chợp mắt.

Năm nay là lần đầu tiên trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp xét tuyển đại học. Kỳ thi này diễn ra từ 1/6 – 3/6, thí sinh làm bài trên máy tính. Em có xem các báo, lần này hơn 2000 em dự thi nhưng chỉ tiêu tuyển 700, tương đương 1 chọi 3.

Để thực hiện giấc mơ làm "người đưa đò", nhiều em học sinh rất quyết tâm, chẳng ngại đường xa đến dự thi. Thương nhất là phụ huynh, vì ước mơ thi vào sư phạm của con, cha mẹ cũng gác lại công việc, cùng con vất vả dặm đường. Trên thanhnien có đưa câu chuyện cha trắng đêm không ngủ cùng con đi thi sư phạm thật sự xúc động.

hình ảnh

Thí sinh được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi vào phòng thi. Ảnh: Hà Ánh, Thanh Niên

Con quyết tâm thi vào sư phạm, cha mẹ liền cùng con quẩy gói đi thi. Có nhà đi từ 1 giờ sáng, có nhà đã xuất phát từ tận 5 giờ chiều hôm trước. 

Thấy tin cha mẹ cùng con vượt gian khổ, quyết tâm thi sư phạm mà em thấy vui quá mọi người. Giữa thời bão giá, kinh tế thị trường, nhiều em học sinh và phụ huynh chẳng còn mặn mà với nghề giáo. Thay vào đó, mọi người đổ xô theo công nghệ máy tính, kinh doanh, ngoại thương. Nên khi nhìn thấy sự quyết tâm, nỗ lực để trở thành giáo viên của các em, chỉ dốc lòng này mong các em thi đỗ. Để môi trường sư phạm sẽ có thêm thật nhiều thầy cô tương lai giỏi chuyên môn, nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ. Sự quyết tâm của các em và gia đình thể hiện qua hành trình đi thi gian nan.

hình ảnh

Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Ảnh: Trần Huỳnh, Tuổi Trẻ

Theo thông tin trên thanhnien, có những phụ huynh phải cùng con rời nhà từ chiều hôm trước để kịp có mặt buổi thi sáng ngày 1/6. Người cha V.T.D có mặt cùng con tại trường thi lúc gần 6 giờ sáng. Rời nhà ở Bình Thuận từ 5 giờ chiều 31/5, đến 1 giờ sáng thì bắt được xe đi TPHCM. Suốt quãng đường xa, trắng một đêm, người cha ấy cho biết mình chưa ngủ chút nào.

Vì lo đó mọi người, mang tâm trạng lo âu thì làm sao mà cha chợp mắt được. Chỉ ngóng con thi xong, biết kết quả để phần nào yên tâm. Con gái chú năm nay dự thi môn toán và lý xét tuyển sư phạm. Chú kể con gái chú 12 năm liền là học sinh giỏi, nhưng chú lo vì thi cử đâu nói trước chuyện gì. Chỉ mong con thi tốt để được vào trường này học.

Còn có chia sẻ từ một người mẹ vì tâm tư nguyện vọng của con mà sẵn sàng cùng con từ Đồng Nai đi TPHCM từ 4 giờ rưỡi sáng. Cô cho biết con mình nằng nặc đòi vào sư phạm để làm giáo viên. Dù phương thức xét học bạ, 3 môn đạt 29 điểm, nhưng cả nhà vẫn lo. Tham gia thi đánh giá năng lực chuyên biệt chính là tranh thủ thêm một tấm vé để vào sư phạm.

hình ảnh

Các thí sinh sẽ được phổ biến quy chế thi và hướng dẫn thao tác thực hiện trước khi chính thức làm bài thi. Ảnh: VOV

Mọi người có nhìn ra được điểm rất hay qua lời chia sẻ của phụ huynh không ạ. Thứ nhất là chất lượng thí sinh rất cao. Toàn những em học giỏi 12 năm hay tổng điểm 3 môn học bạ gần như tuyệt đối, tận 29 điểm. Hứa hẹn thế hệ giáo viên tương lai sẽ rất xuất sắc, đúng câu kỳ vọng "Học giỏi thì phải làm thầy".

Thứ hai, chính sách khuyến khích dành cho sư phạm đã có hiệu quả. Phụ huynh cho biết bản thân họ cũng muốn con theo sư phạm vì ra trường nghề nghiệp ổn định. Bên cạnh đó con đi học còn được nhà nước hỗ trợ từ học phí đến sinh hoạt phí. Như vậy, cha mẹ sẽ đỡ gánh lo nhọc nhằn chuyện tiền nong cho con học đại học.

Nhân đây, em xin chia sẻ thêm thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TPHCM. Kỳ thi gồm 6 bài thi toán, lý, hóa, sinh, tiếng Anh, ngữ văn. Trong đó, điểm xét tuyển gồm điểm bài thi năng lực (nhân hệ số 2) cộng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển được tính dựa vào điểm học bạ THPT.

hình ảnh

Các ngành dự kiến xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những môn như toán, lý, hóa, sinh, sau khi thi xong thì máy tính tự động chấm điểm nên sẽ biết được kết quả ngay luôn. Riêng môn Văn, do có phần tự luận và môn tiếng Anh có phần nói, viết sẽ được chấm độc lập 2 vòng.

Nhìn các con bước vào phòng làm thủ tục dự thi, nhiều phụ huynh mang tâm trạng hồi hộp, lo lắng, đứng ngồi không yên. Chỉ mong người mẹ ủng hộ con vào sư phạm hay người cha trắng đêm không ngủ cùng con đi thi sẽ sớm nhận được tin vui từ các con.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo thanhnien, VOV, tuoitre