Không những có một chuyện tình siêu đẹp mà cặp đôi trẻ này còn được gia đình hai bên "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Mọi người có công nhận với tôi một điều là trong tình yêu, chuyện khoảng cách địa lý và việc bắt đầu một mối quan hệ từ mạng xã hội là những thứ khiến các cặp đôi lo lắng và sợ hãi không? Hay như các bạn trẻ bây giờ gọi những chuyện tình có đủ combo này là mối quan hệ đầy "red flags" - cần các bạn phải "chạy ngay đi". Dẫu vậy, nhân duyên vẫn là một thứ gì đó khó lý giải, bởi tôi thấy nhiều cặp đôi ngày nay cũng không quá dè chừng khi "thần Cupid" đến gõ cửa, đúng kiểu tình yêu đến thì ta cứ đón nhận.

Như cách đây không lâu, tôi có đọc được trên trang phunuvietnam.vn câu chuyện tình của bạn Bạch Ngọc Thảo Nhi, 23 tuổi, hiện là giáo viên tiếng Anh và makeup ở Huế và bạn trai là Matthew Nguyen, cũng 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Colorado (Mỹ). Họ biết nhau cách đây 2 năm nhờ một ứng dụng hẹn hò và dự định sẽ kết hôn trong thời gian tới.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu câu chuyện của họ chỉ có vậy, bởi mỗi ngày chắc phải có cả triệu cặp đôi trên hành tinh này “để ý” nhau nhờ mạng xã hội. Thế nhưng chuyện tình đặc biệt của cặp đôi 9X này lại “đốn tim” rất nhiều người nhờ những chi tiết dễ thương của nó, đặc biệt còn là hành trình yêu xa đáng ngưỡng mộ của cả hai nữa.

hình ảnh


(Ảnh: phunuvietnam.vn)

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, nữ chính có kể lại thế này: "Bọn mình quen nhau qua một app hẹn hò của nước ngoài. Lúc đó mình mới chia tay người yêu nên buồn, tính lên đó nói chuyện cho đỡ buồn và cải thiện vốn tiếng Anh phục vụ cho công việc. Mình sợ yêu xa lắm nên có dám tính chuyện quen biết yêu đương trên đó đâu. Anh ấy đã chủ động nhắn tin trò chuyện với mình cũng như thay đổi luôn suy nghĩ "sợ" yêu xa của mình. Lí do mình quyết định yêu là bởi anh ấy rất chân thành. Matthew cũng rất bản lĩnh, nói được làm được. Mình từ khâm phục đến phải lòng người con trai ấy".

Tôi thấy yêu xa thì quan trọng nhất là cả hai phải có chung "tần số", chung quan điểm sống sẽ dễ dàng trò chuyện và thấu hiểu nhau hơn chỉ qua màn hình điện thoại. Và may mắn là cả Thảo Nhi và Matthew Nguyen lại có chung lý tưởng này, nhờ vậy mà mối quan hệ cả hai càng gắn bó, phát triển hơn là vậy đó mọi người. Được biết thêm là lúc đó nam chính đang đi lính. Cũng có hứa hẹn là sau 2 năm sẽ về Việt Nam thăm bạn gái. Thảo Nhi nghe bạn trai nói thế cũng không dám chắc mình có thể đợi được đến lúc đó hay không.

Tuy nhiên sau một quãng thời gian trò chuyện, cô gái khẳng định sự chờ đợi ấy là rất xứng đáng. Và sau 2 năm, cặp đôi cũng đã có thể đợi đến ngày gặp mặt nhau lần đầu ngoài đời thật, khoảnh khắc nhìn thấy bạn trai ở sân bay thật sự là một điều khiến Thảo Nhi vô cùng xúc động. “Bọn mình được gần nhau hơn, lần đầu tiên được cầm tay, được ôm hôn. Mình thấy cảm động lắm luôn bởi hành trình 2 năm yêu xa xứng đáng quá”, Nhi bộc bạch.

hình ảnhBạch Thảo Nhi và Matthew Nguyen (Ảnh: phunuvietnam.vn)

Ngoài tình yêu và nỗ lực vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn khi yêu xa thì còn có một điều tôi rất ngưỡng mộ ở cặp này nữa là gia đình hai bên của Thảo Nhi và Matthew Nguyen đều rất ưng nàng dâu/ chàng rể tương lai. Dù ban đầu họ cũng có chút e dè khi biết con mình hẹn hò qua mạng, khoảng cách xa xôi, lo gặp phải lừa đảo này nọ. Nhưng cuối cùng, sự chân thành và chứng kiến hành trình yêu xa suốt 2 năm của con cái, người nhà hai bên cũng đã mở lòng hơn.

Nhi có kể thêm là: "...Khi về ra mắt, ba mẹ thương anh ấy lắm luôn, thương như con ruột vậy đó. Gặp bên ngoài, Matthew thật thà, lễ phép, giản dị và ngoan. Anh ấy không kén ăn, cho gì ăn nấy, công việc gì cũng làm. Mình phải đi làm việc cũng đòi đi theo khiến gia đình mình lại càng thấy quý hơn nữa".

Đúng là trong chuyện tình yêu, chẳng có một quy chuẩn nào để xác định mức độ tình cảm của các cặp đôi. Cũng như tôi có đề cập ở đầu, dù chuyện yêu xa hay quen qua mạng đều là những yếu tố khiến mọi người e dè khi bắt đầu hẹn hò thì thật ra nó cũng chẳng quan trọng hay quyết định được gì trong chuyện tình của bạn cả đâu. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm và đúng cả tình yêu dành cho nhau là đủ để cả hai có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Như chuyện tình của Thảo Nhi và Matthew Nguyen cũng vậy, công nghệ là thứ giúp họ tìm thấy nhau, khoảng thời gian xa cách là "phép thử" để họ biết đường rằng, đấy có thật sự là tình yêu hay chỉ là những cơn "say nắng" thoáng chốc. Và cuộc gặp gỡ sau 2 năm đó sẽ giúp họ tìm ra nốt những mảnh ghép cuối cùng về chân dung của người mình định sẽ gắn bó lâu dài