Với không gian rộng rãi thoáng mát giữa cánh đồng lúa bao la, thực khách không chỉ ăn ngon mà còn được ngắm cảnh đẹp. Giữa nơi ồn ào tấp nập của phố thị, chúng ta cần lắm một nơi như thế này.

Có đến nơi ồn ào nhiều xe cộ mới biết quý cảnh thôn quê bình yên thoáng mát. Những ai xa quê lên phố kiếm sống sẽ biết trân trọng những lần được về lại quê nhà, được nằm dưới tán cây thoáng mát, được phóng tầm mắt ra thật xa trên những cánh đồng lúa chín. Còn những cư dân nơi phố thị đông đúc chật chội sẽ thích khoảnh khắc được về nơi thôn quê, có hẻo lánh nhưng có sự thanh thản, trong lành hiếm có.

Những lúc tâm trạng không thoải mái thì đi ăn chính là giải pháp tuyệt vời nhất. Nhưng đi ăn trong khi xung quanh ồn ào tiếng cười nói thì có khi không thoải mái. Quán ăn sau đây sẽ cho bạn thấy nào là hương đồng gió nội khi được thưởng thức bữa ăn giữa ruộng lúa bao la. 

Ngược về phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, quán ăn của chị Trần Thị Kim Bình (sinh năm 1995) thu hút đông đảo sự quan tâm, yêu thích của thực khách gần xa. Chị cho biết: "Khách biết đến quán mình qua video trên mạng xã hội vì khung cảnh hoàng hôn lãng mạn buổi chiều trên đồng lúa. Có bạn từ TP HCM, Bạc Liêu, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang... đến quán để hòa mình vào khung cảnh miền quê thanh bình, ăn món chay thanh đạm"

hình ảnh

Quán ăn có không gian cực xịn giữa đồng lúa xanh ngát. Ảnh chụp màn hình, TikTok huyvca

Ban đầu quán chỉ bán ven đường nhưng ngày càng đông khách, không đủ chỗ ngồi. Gia đình chị Bình quyết định lấy khoảng đất trồng rau cạnh ruộng, kê ván, xếp bàn ghế hình ziczac để khách vừa ăn vừa ngắm nhìn đồng lúa và chụp ảnh. Vì không gian mở quá hoàn hảo mà quán được mọi người chuyền tai nhau, lượng khách cũng kéo đến đông hơn.

"Nhiều khách đến ăn uống cũng lo ngại quán không có mái che sợ trời mưa trời nắng, nhưng miền Tây đang là mùa khô nên nếu đến sớm vào buổi chiều, quán có sẵn nón lá cho khách đội che nắng. Sắp tới quán sửa sang, làm thêm mái che chỉn chu hơn", chị Bình chia sẻ.

hình ảnh

Được ngồi ăn giữa đồng như thế này quả là thú vui hiếm có. Ảnh chụp màn hình, TikTok huyvca

Sau cả tuần làm việc mệt mỏi, sau những tháng ngày ù tai với cái ồn ào của phố thị, về quê hoặc ra ngoại thành chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng nếu vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa ăn ngon thì mới gọi là hoàn hảo. 

Chính vì vậy mà ngay khi quán ăn của chị Bình được chia sẻ, cộng đồng mạng đã vô cùng thích thú. Nhiều người còn bày tỏ sự tiếc nuối khi ở quá xa không tiện đi lại, chứ không thì họ vẫn muốn thử đến đây ngắm mặt trời lặn, nghe tiếng côn trùng kêu và cùng thưởng thức đồ ăn ngon:

- Tôi ở tận TPHCM, chứ nếu ở cách quán này vài chục cây số thì tôi sẽ chở vợ con bằng xe máy đến quán này rồi. Sức hút của quán không phải vì món ăn mà là không gian, môi trường và đặc biệt là sự độc đáo có 1-0-2. Thế mới biết người dân miền Tây Nam Bộ rất sáng tạo, luôn biết cách vượt khó để vươn lên. Còn đối với ngành du lịch thì quán ăn đúng chất đồng quê 100% này là một gợi ý tốt để tạo ra những sản phẩm du lịch mới đa dạng, phù hợp với đặc điểm vùng miền.

- Rất hay khi đã đi được từ ý tưởng tới hiện thực.

- Quê mình ăn trên bãi biển hihi ngắm hoàng hôn phía núi.

hình ảnh

Hương đồng cỏ nội quá lý tưởng. Ảnh chụp màn hình, TikTok huyvca

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận thích thú thì cũng có không ít người lo lắng về chuyện bảo vệ môi trường hoặc đảm bảo an ninh trật tự. Họ khuyên chủ quán hạn chế rác thải nhựa, túi ni lông và vào mùa phun xịt thuốc thì nên ngưng bán vài ngày để đảm bảo sức khỏe cho khách. Ngoài ra, chuyện ăn uống ồn ào và hát karaoke là điều quán nên lưu ý để đảm bảo sự yên bình cho làng quê.

Ngày xưa thời ông bà ta, đi làm đồng vất vả trưa ngồi uống miếng nước, ăn cơm dưới gốc cây to hoặc lũy tre bờ ao rồi ngủ một giấc thì đời chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Đến khi thành phố với nhiều loại hình giải trí, nhiều trung tâm thương mại, điểm đến hấp dẫn thì người ta dần quên cái cảm giác thong dong ăn cơm nằm nghe gió mát từ đồng hiu hiu thổi.

Rồi hiện nay khi dịch bệnh hoành hành, người ta lại thèm cái bình dị chân quê, ăn giữa đồng bỗng trở thành điều thích thú của rất nhiều người. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để về quê tắm mát ăn bát cơm trưa hay ngắm mặt trời chiều. Bởi vậy mà khi quán ăn của chị Bình mở ra, bà con xa gần háo hức chia sẻ, người ở thành phố cũng hưởng ké cái yên bình thanh thản nơi quê nhà.