Đỉnh điểm, bà nội luôn hạch sách vì sao nuôi con không sổ sữa như người ta, đổ lỗi tất cả là tại mẹ, sao mà chịu nổi.

Trước khi chia sẻ lại chuyện nhà chị này em xin nói luôn là ai không thích nghe chuyện nhà người khác thì mình cho qua ạ. Tại em bức xúc thay chị quá nên em mới chia sẻ lại để mọi người cùng xem. Ai có cùng hoàn cảnh thì thấu hiểu với nhau hoặc gợi ý cách giải quyết, cho nhau lời khuyên, lời động viên.

Vì em nghĩ chuyện mẹ chồng nàng dâu, rồi thêm mấy câu nói kém duyên, vô cảm khiến mẹ mới sinh con tổn thương thì ở đâu cũng gặap. Nhưng mẹ chồng nhà chị này thì thôi rồi, lời lẽ khó nghe nào cũng tới.

Khiến chị mới sinh, chăm con nhỏ mà cũng không yên thân. Đúng là xa thơm gần thúi, thà ở xa mẹ chồng ra mà có khi bà lại thương. Chứ chung đụng, gặp mặt mỗi ngày, cứ hạnh họe nhau thì có khi từ mặt nhau sớm.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: HK01

Em nghĩ chắc chị này chịu hết nổi rồi, nuốt hết trôi rồi mới lên mạng than thở về bà mẹ chồng oái oăm. Chị kể bà nội lúc nào cũng so sánh con mình với con những người thân khác. Bà liên tục gây áp lực cho chị vì cho rằng sữa của chị không có dinh dưỡng. Con nhà anh chị đứa nào nuôi cũng sổ sữa, vậy mà đến lượt của chị này đứa bé cứ gầy.

“Mấy lời của mẹ chồng khiến tôi mệt mỏi, đó là vấn đề của tôi hay của bà”, trước khi kể chuyện của mình, chị đưa ra câu hỏi nhờ cộng đồng mạng phân xử. Chị kể con của anh chồng sinh trước con chị 3 tháng, từ đó bà luôn có cớ đem ra so sánh với con chị.

Nói về lý do vì sao nuôi con không bắt sữa, bà nội luôn chì chiết chị vì lúc đầu mang bầu không ăn uống đàng hoàng nên con đẻ ra không cứng cáp. Chị kể lúc bầu 3 tháng đầu, chị bị nghén rất nặng, không ăn được gì. Từ lúc đó chị đã bị bà nội mắng không biết cố ăn để có dinh dưỡng cho con.

Sau khi sinh, tình trạng nặng nhẹ của bà nội càng gay gắt hơn. Chị chăm con một mình, bà nội không phụ giúp. Đến khi con 2 tháng rưỡi thì ngày nào bà nội cũng kêu sao cổ vẫn mềm thế, con anh trai đã cứng lắm rồi. Sao không đưa đi phơi nắng à, làm sao con nó có vitamin, xương mềm quá.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: HK01

Chị có nói với bà nội là con gái chị phát triển bình thường, với lại bé kia là bé trai, con chị là con gái, sẽ có sự chênh lệch nhất định. Chị rất không hài lòng với việc bà nội suốt ngày mang hai đứa trẻ ra so sánh.

Ngoài việc so sánh sự lớn lên của các cháu, người bà hết lần này đến lần khác gây áp lực cho chị. Sau khi sinh, bà nội liên tục hỏi chị có sữa cho con ti không. Bà còn tra hỏi sao con dâu sụt cân, ăn ít, đổ thừa sữa không đủ dinh dưỡng nên cháu không sổ sữa.

Chị nghĩ mà ấm ức, vì để hút sữa cho con, chị không ngơi phút nào, dùng máy hút đến khi ngực đau, đầy vết thương. Chăm con một mình, chị nghỉ ngơi không đủ, còn giặt giũ cơm nước đủ kiểu. Rồi giờ còn bị la cả ngày là sữa không đủ dinh dưỡng.

Chị còn kể mẹ chồng thường xuyên nói dối. Có lần con gái chị uống sữa bụng no căng, bà tự ý bôi gì đó vào vì nghĩ cháu đầy hơi. Chị hỏi thì bà bảo chị dâu bôi đó, không phải bà đâu. Rất nhiều việc tương tự như vậy, hỏi thì bà chối đây đẩy. Hiện tại, chị không muốn cho bà nội lại gần con luôn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: storm

Sau khi nghe chuyện của chị, nhiều người khuyên chị được thì chuyển ra ở riêng. Bởi có câu “xa thơm gần thúi”, ở chung rồi cứ nghe bà nói mãi, có khi thành ra ghét mẹ chồng, ôm hờn, ôm hận thì khổ. Tốt nhất chị nên dọn ra càng sớm càng tốt, chứ cứ chịu đựng thế này không phải là cách.

Cũng có người cho rằng bà nội có la mắng thì cũng là lo cho cháu, thương cháu nên mới thế. Chứ bà không thương bà chẳng thèm ngó tới rồi. Về việc bà so sánh các cháu với nhau cũng là điều dễ hiểu. Chị không thích có thể nói thẳng với bà nội là đừng mang các cháu ra nói nữa.

Người mẹ sau sinh rất nhạy cảm, một mình chăm con đã cực khổ còn phải nghe lời chì chiết thì dễ sinh trầm cảm. Chị nên nói rõ với chồng để chồng nói lại với mẹ. Chứ không nên chịu đựng hay giữ trong lòng rồi sinh ra ghét bà.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Em để ý thấy chị có nói một câu là không biết do chị ghét bà hay bà ăn nói quá đáng thật, mà cứ hễ bà thốt ra câu nào là chị “gớm ghiếc” câu đó. Em nghĩ đây là vấn đề tâm lý, kiểu ám thị gì đó luôn rồi ạ. Gần giống như kiểu khi đã ghét ai đó rồi, chỉ cần họ cất tiếng lên thôi là đã bực mình.

Coi bộ chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà này căng thẳng thật rồi. Mà em nghĩ mẹ chồng có chỗ quá đáng thật. Con dâu mới sinh, cứ thích soi mói, la mắng là sao. Còn mang cháu trai cháu gái, con anh con em ra mà so sánh. Bà là người lớn nhất trong nhà, sao lại đi chia rẽ cảm tình anh em, gây khó khăn cho con dâu chi vậy.

Thêm cái chuyện nói dối, đổ thừa cho con dâu lớn chuyện mà người ta không làm. Lỡ chị này không đi hỏi lại chị dâu thì có phải sinh ra ghét nhau, chị em cột chèo cạch mặt không nhìn hay không. Ở chung nhà với bà mẹ chồng oái oăm, thật sự mệt mỏi.