Làm bố làm mẹ thì hẳn ai cũng mong muốn mang đến cho con mình những thứ tốt đẹp nhất có đúng không ạ, nhưng không phải ai cũng có khả năng làm những điều đó.

Nói thật nhiều lúc đi ngoài đường thấy con người ta được đưa đón bằng ô tô mưa không đến mặt, nắng không tới đầu, xách một cái cặp hẳn cả chục triệu nhìn cũng ước ao cho con mình thật các mẹ ạ. Em thì gia đình cơ bản thôi, không quá khó khăn nhưng cũng chẳng giàu sang dư giả gì. Biết là mỗi người mỗi số, và nhìn lên tuy không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng nhiều người ao ước có được cuộc sống như mình nhưng đã làm cha làm mẹ thì chắc chắn ai cũng có tâm lý như em, luôn mong đem đến cho con mình những điều tốt đẹp nhất, rồi cố gắng sao cho con được bằng bạn bằng bè. Bởi vậy khi đọc về câu chuyện của ông bố trẻ này thấy đồng cảm ghê luôn á các mẹ, kinh tế khó khăn nên buộc phải đổi sang loại sữa rẻ tiền hơn cho con gái, cũng vì thế mà anh ấy rất đau lòng và cứ tự trách bản thân mình làm cha chưa tốt.

Câu chuyện được người vợ đăng tải trên mạng xã hội thu hút được sự quan tâm của khá nhiều người. Trong hình là một ông bố trẻ đang ngồi gục mặt trước 2 lon sữa bột của con gái, ai tinh ý đều có thể nhận ra hai lon sữa thuộc hai hãng khác nhau. Theo chia sẻ của chị vợ, một phần vì con gái đã lớn và phần vì kinh tế dạo này khó khăn, phải nuôi 2 con lại vừa phải trả tiền vay mua nhà nên vợ chồng cô đã cân nhắc rất nhiều và quyết định đổi sang một loại sữa rẻ tiền hơn cho con gái. Cô bé rất ngây thơ, không biết gì, thấy hộp sữa mới không giống hộp sữa cũ nên đã hỏi bố là cái gì thế và đòi mở ra xem. Thấy con chẳng biết mình từ nay phải uống một loại sữa khác rẻ tiền hơn vì kinh tế đang khó khăn, ông bố lại thấy thương nên đã gục mặt khóc sụt sùi. Chị vợ cho rằng anh luôn tự trách mình không phải là người bố tốt, không thể đem đến những điều tốt đẹp nhất cho các con, đến sữa của con mà giờ cũng phải đổi sang một loại rẻ tiền hơn chỉ để tiết kiệm. Khi phát hiện vợ đang quay lén mình, anh chồng chỉ biết ngẩng mặt lên nở nụ cười như mếu để che đi sự bối rối. Nhìn cảnh này ai cũng thấy thương, có lẽ chính vì thế mà bài đăng nhận được rất nhiều sự yêu thích và bình luận động viên từ mọi người.

hình ảnh

Hai đứa con của ông bố trẻ

hình ảnh

Sụt sùi khóc vì phải đổi sang loại sữa rẻ tiền hơn cho con

hình ảnhKhi bị vợ phát hiện, anh chỉ biết cười cho đỡ gượng

Đọc xong mới thấy tâm trạng này đúng là tâm trạng vô cùng bình thường của những người đã làm bố, làm mẹ, luôn mong muốn có cuộc sống ổn định, kinh tế vững chắc để con mình có thể thoải mái phát triển, không thua kém bạn bè. Đặc biệt nếu trước đó con đang được sử dụng những sản phẩm, dịch vụ mắc tiền mà đột nhiên phải đổi sang loại rẻ hơn thì bố mẹ nào mà không xót con cơ chứ. Nhưng ngẫm lại mới thấy, dù vật chất, điều kiện kinh tế là yếu tố cực kỳ quan trọng, nhưng tiền bạc không quyết định chúng ta có phải là một người cha, người mẹ tốt hay không. Có rất nhiều nhiều bậc phụ huynh gia cảnh tuy hơi khó khăn nhưng vẫn cố gắng nuôi dạy con nên người, không khí gia đình của họ lúc nào cũng hòa thuận, ấm áp, con cái hiếu thảo, biết yêu thương cha mẹ, luôn nghĩ đến gia đình. Ngược lại, một số bố mẹ chỉ chăm chăm kiếm tiền mà bỏ bê con cái, từ đó những đứa trẻ dễ bị thiếu đi tình cảm của cha mẹ nên hay lầm đường lạc lối. Vì thế, hãy cố gắng chăm sóc con theo khả năng của mình, có nhiều thì cho con nhiều, có ít thì cho con ít nhưng những người cha người mẹ luôn phải biết cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, bên cạnh đó, tuyệt đối đừng để con thiếu đi tình cảm gia đình, sự quan tâm, yêu thương dạy dỗ của cha mẹ còn đáng giá hơn vật chất gấp bội phần, chúng sẽ là hành trang giúp con trở thành những người tốt và có ích cho xã hội trong tương lai.