Sống ở Đức, người phụ nữ Việt dày công làm khu vườn trồng những loại rau củ quê hương khiến ai nấy cũng trầm trồ khi xem thành quả. 

Không biết mọi người thế nào, chứ mình rất thích ngắm nhìn những khu vườn trồng rau củ vì có cảm giác mát mắt, lại rất nể những người làm vườn vì phải tốn bao nhiêu công sức mới có được quả ngọt. 

Gần đây, mình có đọc được câu chuyện về chị Liên Trần (sống ở Berlin, Đức) với khu vườn ngập tràn rau củ Việt do chính tay chị trồng mà thích quá chừng. Chị thường xuyên thu hoạch mướp đắng, cà chua, bí đỏ, tía tô, ngải cứu, táo xanh… và bữa cơm nhiều khi đỡ tốn tiền mua rau vì ngoài vườn có đủ. 

“Vào mùa hè, gia đình mình không cần đi siêu thị mua rau, quả vì vườn luôn có sẵn. Mình cũng yêu cảm giác bận rộn khi được chăm sóc cỏ cây, hoa lá mà thiên nhiên ưu đãi”, chị Liên chia sẻ trên Zing. 

hình ảnh

(Ảnh Zing news)

Cảm giác tự tay trồng, chăm sóc rồi đợi ngày thu hoạch quả là rất tuyệt. Đã vậy lại còn đảm bảo vệ sinh, không phân thuốc rất tự nhiên nữa chứ! 

Chị Liên quê ở Nam Định. Từ nhỏ, chị đã sống trong khung cảnh của những vườn cây xanh mướt. Năm 28 tuổi, chị sang Đức làm nghiên cứu sinh rồi từ đó gắn bó với đất nước này. 7 năm trước, vợ chồng chị mua nhà và theo ý ông xã là muốn mua căn hộ ở trung tâm Berlin, nhưng chị Liên lại thuyết phục để mua đất xây nhà, làm vườn vì đó là giấc mơ mà chị ấp ủ nhiều năm. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Zing news)

Vợ chồng chị Liên đã tự tay vun xới, xây dựng khu vườn từ những ngày đầu. Đến nay, chị cảm thấy mãn nguyện vì cả nhà được sống trong không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, lại có rau củ sạch để ăn. 

Thời tiết ở Đức có 4 mùa rõ rệt nên khu vườn của chị cũng biến đổi “mùa nào thức nấy”. Với những ai làm vườn hẳn sẽ biết việc làm không bao giờ ngơi tay nhưng chị Liên không cảm thấy mệt, ngược lại còn xem đó là niềm vui, đam mê của mình. 

Chị trồng các loại cây ăn quả như táo, nho, lê… Rồi có cả nhiều loại rau phổ biến của Việt Nam để dù có xa nhà nhưng hương vị quê hương vẫn còn đó. Ngoài ra, chị Liên còn trồng nhiều loại hoa như hồng, cẩm tú cầu, oải hương, cúc… Khu vườn rộng rãi cả chị đủ màu sắc, vừa có rau để ăn, vừa có hoa để ngắm. Quả là vô cùng lý tưởng phải không mọi người? 

hình ảnh

(Ảnh Zing news)

Giữa lúc “bão giá”, chị Liên đã tiết kiệm kha khá bởi trong vườn có sẵn rau, củ, quả sạch, tươi để phục vụ cho cả nhà. “Mình luôn quan niệm ‘có nhiều nơi để đi nhưng chỉ một nơi được gọi là nhà’. Bởi vậy, mình luôn chăm chút tổ ấm với tất cả tình yêu thương. Nhờ môi trường sống trong lành, mình rất ít khi cáu giận và dễ bỏ qua khi người khác mắc lỗi lầm”, chị Liên bộc bạch. 

hình ảnh

Đọc xong câu chuyện của chị Liên mà ao ước có khu vườn nho nhỏ để trồng vài loại rau phổ biến. Không chỉ mang lại thực phẩm xanh sạch mà làm vườn còn được xem là cách “chữa lành”, giúp giảm căng thẳng rất hiệu quả. Thử tưởng tượng sau một ngày làm việc đầy áp lực, về đến nhà là xắn tay áo ra vườn chăm sóc, tưới nước, thu hoạch rau củ sạch là đủ thích mê rồi phải không ạ?