Dù có hiếu thảo đến mấy đi chăng nữa, con cái cũng không phải là cái máy ATM để có thể đáp ứng những mọi yêu cầu vô lý từ đấng sinh thành.

Ai cũng biết rằng, chỉ khi gia đình hòa thuận thì mới có được cuộc sống hạnh phúc. Khi cha mẹ già đi cũng là lúc con cái ngày càng lớn lên. Lúc này, để đáp đền công ơn dưỡng dục của cha mẹ, những người con hiếu thảo sẽ luôn muốn phụng dưỡng cha mẹ mình mọi lúc khi còn có thể. Với nhiều bậc cha mẹ, chỉ cần thấy con mình hiếu thảo, có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy thì họ đã rất vui mừng và không mong gì hơn. Nhưng trên đời này, cũng có một số ít bố mẹ xem việc con cái phải báo đáp mình như một nghĩa vụ, từ đó liên tục bắt con phải thực hiện nhiều yêu cầu cực kỳ vô lý.

Mới đây, câu chuyện một người mẹ đòi 2 con của mình chu cấp 1 triệu NDT (khoảng hơn 3 tỷ đồng), nếu không được sẽ kiện con ra tòa nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Được biết, người mẹ năm nay 56 tuổi, có 2 con, một con trai và một con gái, con trai làm kinh doanh nhỏ còn con gái là một giáo viên, đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định.

Nửa năm trước, 2 anh em đã đưa cho mẹ 100.000 NDT (hơn 300 triệu) để nghỉ hưu, ở nhà sống an nhàn không cần phải đi làm, nhưng bà lại tiêu hết sạch số tiền này chỉ trong vòng nửa năm và tiếp tục đòi các con phải chu cấp tiếp cho mình.

hình ảnh

2 anh em anh Vương khổ sở với những đòi hỏi từ mẹ mình. Ảnh: Sohu

Con trai lớn là anh Vương cho biết, họ hiện đang sống tại một thị trấn nhỏ, mẹ đã lớn tuổi cũng không cần phải tiêu xài gì quá đáng nên cảm thấy khó hiểu, không biết số tiền 100.000 NDT tại sao lại bốc hơi nhanh đến như thế. Khi nghe các con hỏi bà đã tiêu xài những gì và cần thêm tiền để làm gì, người mẹ kiên quyết không nói, chỉ đòi có thêm tiền cấp dưỡng.

Anh Vương đã bàn bạc với em gái và quyết định mỗi tháng, anh sẽ đưa cho mẹ 2000 NDT (khoảng gần 7 triệu đồng) làm tiền sinh hoạt phí. Nhưng bà không đồng ý, đòi 2 con phải đưa ngay một khoản tiền lớn 1 triệu NDT (hơn 3 tỷ đồng). Bà cho biết mình có công nuôi 2 con từ nhỏ tới lớn, giờ chúng đã trưởng thành nên yêu cầu này không có gì gọi là quá đáng.

Anh Vương cảm thấy bất lực vì bản thân chỉ kinh doanh nhỏ, công ty lại đang gặp khó khăn, em gái anh cũng chỉ là một giáo viên bình thường nên không có được số tiền lớn như thế đưa cho mẹ. Chính vì điều này, người mẹ đã làm ầm ĩ lên, bà cho rằng các con bất hiếu và đã phản đối bằng cách ngày ngày đến ngồi trước cửa công ty con trai làm loạn, la lối với mọi người rằng con trai bà là một người không hiếu thảo.

Điều này khiến anh em anh Vương vô cùng mệt mỏi, căng thẳng. Họ cho biết đã thương lượng với mẹ, một lần khi đang trò chuyện, bà cho biết bây giờ chỉ cần đưa 1 triệu NDT là xong, sau khi nhận tiền, bà sẽ không làm phiền các con nữa. Nhưng anh Vương từ chối vì không có đủ số tiền lớn đó, cũng không biết mẹ dùng tiền để làm gì.

hình ảnh

Họ không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: Sohu

Người mẹ lại đưa ra một yêu cầu khác, nếu không thể đưa trực tiếp một lần 1 triệu NDT thì hãy mua cho bà một căn nhà riêng, mỗi tháng chu cấp 5000 NDT. Anh Vương bàn bạc với em gái, sau đó quyết định anh sẽ bỏ ra 3000 NDT, em gái thêm 1000 nữa, một tháng chu cấp cho mẹ 4000 NDT để tiêu nhưng bà vẫn không hài lòng. Người mẹ cho biết bà sẽ tìm luật sư để kiện chính 2 con mình ra tòa vì đã bỏ mặc người mẹ lớn tuổi này.

Anh Vương đau khổ cho biết, đúng là mình có kinh doanh, nhưng chỉ là kinh doanh nhỏ, 2 năm nay tình hình không khả quan mấy nên tài chính chẳng dư giả là bao, tuy nhiên mẹ lại chẳng tin vào điều này. Người con trai lớn chia sẻ rằng dù rất biết ơn mẹ đã sinh thành dưỡng dục, nhưng mình không phải là máy ATM để đáp ứng được hết những khoản tiền mẹ cần. Hơn nữa lại còn chẳng biết số tiền lớn đó sẽ đi đâu về đâu. Hiện tại, 2 anh em anh cũng vô cùng bất lực với người mẹ của chính mình. Không phải là vì họ không hiếu thảo, nhưng cơ bản cả hai đều không thể chấp nhận được những yêu cầu họ cho là “quá vô lý” từ mẹ.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự tranh luận sôi nổi từ cư dân mạng. Đa phần ý kiến đều cho biết, người mẹ này đã gần 60, lại sống trong một thị trấn nhỏ, số tiền vài ngàn NDT mỗi tháng để nghỉ hưu, có con cái chăm sóc là hoàn toàn hợp lý. Chẳng biết tại sao bà lại đòi ở riêng và lấy số tiền phụng dưỡng lớn như thế.

- Nếu tôi là ông con trai, tôi có cũng không đưa tiền vì hoàn toàn mù mịt, không biết mẹ mình sử dụng số tiền đó vào đâu, tiền lớn cũng lo lắm chứ. Đưa rồi mai mốt mẹ lại về đòi tiền tiếp thì lấy đâu ra?

- Đa phần cha mẹ đều yêu thương và không bao giờ muốn làm phiền con cái mình, nhưng vẫn có những trường hợp đau lòng như thế này đây, người mẹ có nghĩ cho các con, vì mình mà bị xáo trộn cuộc sống thường ngày hay không?

- Con có cấp dưỡng và chăm sóc chứ không phải không, chứng tỏ 2 anh em nhà này không phải đang bỏ bê mẹ, chỉ là đòi hỏi của người mẹ quá lớn họ không đáp ứng được thôi.

- Đang sống cùng con thoải mái thì lại không chịu, gia đình bị xào xáo là điều không ai mong muốn một chút nào.

Con cái phải hiếu thảo với cha mẹ từ lâu đã là đạo lý mỗi đứa trẻ phải thấm nhuần ngay từ khi còn nhỏ. Đó là lẽ thường tình và đây cũng được xem là trách nhiệm của mỗi người đối với đấng sinh thành. Tuy nhiên, bố mẹ cũng đừng nên lấy lý do công ơn sinh thành để đưa ra nhiều đòi hỏi vô lý, tạo gánh nặng áp lực khiến đời sống của chính con mình xáo trộn không yên.

Chẳng phải khi sinh con ra đời, chăm sóc con lớn lên từng ngày, bố mẹ nào cũng mong muốn con mình có được cuộc sống hạnh phúc trong tương lai hay sao? Cuộc sống con cái sẽ êm đềm khi nhìn thấy bố mẹ mình an yên tuổi già, vui vầy bên con cháu.

Ai cũng quen với việc cha mẹ luôn yêu thương con hơn yêu thương chính bản thân mình. Thế nhưng ngay trong cuộc đời chúng ta đang sống, vẫn có không ít hoàn cảnh cha mẹ làm khổ con cái. Nếu thực lòng yêu thương con mình, chắc chắn sẽ không có bố mẹ nào muốn làm phiền con. Vậy cha mẹ nên làm gì để đảm bảo mình không trở thành gánh nặng cho con cái trong tương lai?

Hãy dạy con hiếu thảo

Hiếu thảo không phải là đức tính tự nhiên mà có, mà đây là bài học bố mẹ nên dạy dỗ con từ sớm. Những đứa trẻ có đức tinh hiếu thảo sẽ luôn biết kính trên nhường dưới, con ý thức được trách nhiệm của mình và sẽ không bao giờ bỏ mặc cha mẹ.

Bên cạnh việc dạy con về lòng hiếu thảo bằng nhiều phương pháp, bố mẹ cũng nên bày tỏ với con sự biết ơn của mình khi con đã đến và làm con của bố mẹ. Bằng cách này, đứa trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc vì chính chúng đang góp phần xây dựng gia đình. Nhờ vậy, con cũng sẽ tự động biết ơn bố mẹ mình và xem hiếu thảo như một lẽ tự nhiên thường tình.

Dạy con tự lập

Để không trở thành gánh nặng cho con và con gái cũng không là gánh nặng của chính mình, bố mẹ nên dạy con tự lập từ sớm. Với nhiều bố mẹ, con cái dù lớn đến đâu thì trong mắt họ, con vẫn là những đứa trẻ cần được bảo bọc, thương yêu.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Cha mẹ thương yêu con cái là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, đừng mãi lo sợ mà không dám cho con làm cái này, trải nghiệm cái khác. Hãy để con tự lập, tự quyết định cuộc sống của bản thân. Đôi khi con sẽ vấp ngã vài lần, nhưng đó là những va vấp cần thiết để con thêm trưởng thành.

Nếu bố mẹ luôn lo lắng và không cho con cơ hội để tự lập, con cái sẽ rất dễ cảm thấy ngột ngạt vì mình không thể tự quyết định bất cứ vấn đề gì liên quan đến cuộc sống. Từ đó nảy sinh tâm lý chán chường đối với cha mẹ.

Đừng đòi hỏi vô lý

Cha mẹ cần thấu hiểu con cái mình, và đừng quá áp đặt hay đưa ra những đòi hỏi vô lý rồi bắt con phải làm theo. Ví dụ điển hình là trường hợp của người mẹ và 2 con trong câu chuyện ở trên. Có thể thấy, 2 người con đã hiếu thảo hết mức trong khả năng. Người con trai muốn ở với mẹ, có chu cấp, phụng dưỡng mẹ, cố gắng hết sức để trò chuyện, thương thảo với mẹ, cô con gái dù điều kiện không bằng anh cũng cố gắng góp sức nuôi mẹ. Nhưng người mẹ thì chỉ biết “đòi”: Đòi tiền, đòi bạc, thậm chí đòi kiện cả chính con mình.

Những đòi hỏi vô lý không chỉ làm sứt mẻ tình cảm cha mẹ, con cái, mà điều này còn là tảng đá nặng đè lên tâm lý của những người con. Khi bị bố mẹ đối xử như thế, con cái dễ xuất hiện những tâm lý tiêu cực, họ sẽ cảm thấy đau lòng khi tự hỏi vì sao chính đấng sinh thành của mình lại nỡ gây ra nhiều áp lực tinh thần cho cuộc sống của mình đến như vậy.

Chuẩn bị trước cho tương lai

Có con cái phụng dưỡng, báo hiếu cho cha mẹ là một điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, êm xuôi như ta mong muốn. Con cái khi lớn lên, chúng có thể thành công và cũng có thể thất bại. Do đó, việc bố mẹ cần đó là hãy chuẩn bị trước cho tương lai của mình để nếu có lỡ rơi vào trường hợp con cái không thể phụng dưỡng, thì bố mẹ cũng tự tin rằng mình vẫn sống tốt, không khiến con phải lo âu, phiền muộn hay cực khổ nuôi dưỡng.

Đừng giữ suy nghĩ sinh con ra là để nương tựa lúc tuổi già, cũng đừng cho con tất cả những gì mình có. Hãy nuôi dạy con trong một điều kiện tốt nhất có thể và để con tự lập, sống cuộc đời của chính mình. Một khoản tiền tích lũy cho tuổi già là điều vô cùng cần thiết mà bố mẹ nào cũng nên chuẩn bị để có thể tự tin sống tốt trong khoảng thời gian về sau.