Nghe cô giáo hỏi thăm tình hình gia đình mà ông bố chỉ biết khóc thầm trong lòng vì bất lực.

Từ lúc con đi học, cuộc đời mình cứ như bước sang một trang mới ấy các mẹ. Có nhiều thời gian hơn nên trộm vía rảnh rang hơn trước rất nhiều, làm được ti tỉ các việc khác thay vì giống như lúc trước, suốt ngày chỉ ở nhà lo cho con, chăm sóc gia đình. Nhưng con đi học thì cũng phải xác định luôn là ngày nào mình cũng sẽ có nguy cơ phải đối diện với đủ thứ chuyện dở khóc dở cười, lắm lúc chẳng biết phải xử lý thế nào. Câu chuyện của ông bố sau đây chính là một ví dụ vô cùng điển hình luôn á các mẹ.

Gần đây, một ông bố chia sẻ câu chuyện hài hước khi con gái đi học mầm non đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng các phụ huynh bỉm sữa. Anh cho biết gia đình mình có một cô con gái vô cùng đáng yêu tên Xixi, ngoại hình xinh xắn, tính cách ngoan ngoãn, chỉ bị một cái là nói khá nhiều. Lắm lúc con hỏi suốt ngày làm anh cũng mệt bở cả hơi tai khi vừa phải làm việc, vừa phải giải đáp cho con.

Khi con gái đi học mẫu giáo, anh vô cùng xúc động vì cuối cùng, con đã đến độ tuổi tới trường, được gặp gỡ bạn bè thầy cô, học hỏi nhiều điều mới. Trộm vía là cô bé vốn lanh lợi đáng yêu, nên chỉ khóc một chút trong ngày đầu đi học, những ngày sau, con hòa nhập rất nhanh và lúc nào cũng đòi đi học để chơi với bạn cũng như các cô.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Từ khi con đi học, ông bố lại càng phải dành thời gian nghe con gái rượu kể chuyện nhiều hơn, nào là sáng nay ở lớp ăn gì, cô giáo cho chơi vui ra sao, bạn giận hờn thế nào,… tất tần tật mọi thứ xảy ra ở lớp, dù không có mặt ở đó thì ông bố đều biết do có con gái truyền đạt lại.

Nhưng có một điều anh không ngờ rằng, về nhà thì con kể chuyện ở lớp với mình. Tới lớp con lại kể chuyện ở nhà cho cô giáo nghe. Con gái anh vốn rất thích một cô giáo trẻ, chuyện gì cũng kể cho cô nghe ngay cả những chuyện “thầm kín” như bố ở nhà thích mặc đồ in nhân vật hoạt hình hay bố rất thường xuyên bị mẹ mắng khiến nhiều lần anh phải chưng hửng khi nghe cô giáo hỏi thăm hay nói chuyện.

Còn nhớ có một lần, buổi tối đi gặp khách hàng lỡ về trễ, lúc đó đã nửa đêm. Thế là vợ chồng gây lộn một chuyến khá “rộn ràng”. Sáng hôm sau dù đã làm hòa với vợ, gia đình ấm yêm nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó.

Khi đưa con gái đến trường, trong khoảng thời gian con ăn sáng, ông bố có việc bận nên chạy ra ngoài nghe điện thoại một lát. 20 phút sau khi con ăn xong, bố vào trao đổi với cô giáo một lúc và  tạm biệt ra về thì nghe cô sốt sắng hỏi “Gia đình anh đã ổn chưa? Hồi nãy nghe Xixi kể tối qua bố mẹ cãi nhau to lắm”. Nghe đến đây, ông bố muối cả mặt nhưng chỉ biết khóc thầm trong lòng, chẳng biết làm sao khi bất cứ chuyện gì trong gia đình, con gái rượu cũng đem đi kể với cô giáo.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đồng cảm với ông bố khi bản thân mình cũng thường xuyên rơi vào trường hợp “dở khóc dở cười” do con.

- Trời chẳng biết sao tụi nhỏ rất thích kể chuyện nhà cho cô giáo nghe luôn, con em y chang kể tất tần tật.

- Em là giáo viên mầm non và xác nhận với mọi người, ở nhà có chuyện gì là các cháu sẽ kể hết khi đến lớp nhé, nên các mẹ có bí mật gì ở nhà nhớ tém tém lại nha hehe.

- Cháu em chuyên gia mách với cô giáo rằng mẹ suốt ngày trốn nó đi chơi một mình, còn đăng hình đẹp lên mạng mà không có nó, đúng là cười không ngậm được mồm.

- Con em là “thánh bóc phốt” mẹ tại trường, ở nhà mẹ có bao nhiêu tật xấu là đến lớp nó kể hết ra. Nào là mẹ lười nấu ăn, suốt ngày làm điệu, mẹ bắt nạt bố bla bla.

- Có lần tui đang đọc sách thì ngủ quên há cả mồm, con tui nó cầm điện thoại nghịch, chụp ảnh mẹ rồi chẳng biết bấm sao mà gửi ngay vào nhóm chat của phụ huynh trong lớp. Ôi trời mãi đến cả tiếng sau khi ngủ dậy, cầm điện thoại thấy tin nhắn tới ầm ầm tui mới phát hiện, mà đã quá thời gian nên cũng chẳng xóa được, chỉ biết xin lỗi mọi người rối rít, xấu hổ gì đâu huhu.

Con đi học, ngoài sự lo lắng thì bố mẹ chắc chắn cũng sẽ phải đối diện với những tình huống dở khóc dở cười như thế này. Dù đôi lúc đau đầu thật đấy, nhưng thực sự những câu chuyện này cũng thật hài hước đáng yêu. Chỉ mong con mãi giữ được sự ngây thơ dễ thương như thế thôi đúng không các mẹ hehe.