Tôi với chồng trước kia là bạn thân từ hồi học cấp ba dưới quê. Nhà anh cũng có điều kiện nên lúc lên thành phố học bố mẹ mua luôn cho căn nhà để con cái không phải đi thuê trọ.

Hồi đó tôi với anh chỉ là bạn bè, cũng biết rõ về nhau, anh yêu ai đều kể với tôi, rồi đến khi thất tình cũng tâm sự hết. Mãi đến lúc đi làm, hai đứa đều trải qua mấy mối tình rồi thì quay ra yêu nhau. Anh còn bảo:

“Yêu bao người nhưng cuối cùng vẫn không ai bằng bạn mình”.

Hai đứa hẹn hò một thời gian, công việc ổn định thì xin bố mẹ cho cưới. Sau mấy năm kết tôi sinh được 2 đứa 1 trai, 1 gái, vẫn đi làm ở cơ quan cũ đến giờ. 

Chồng thì vừa làm chân trong chân ngoài nên kinh tế mấy năm trước khá lắm. Từ đợt dịch kéo dài công việc của anh bị trì trệ, hết lần này đến lần khác chồng về nhà nịnh tôi rút tiền tiết kiệm ra để bù lỗ, còn bảo:

“Giờ đang khó khăn, cho anh mượn tạm rồi sẽ trả em gấp đôi gấp ba số này”.

Thế nhưng tiền thì cứ đội nón ra đi còn công việc của chồng vẫn lẹt đẹt như thế. Bao nhiêu lần tôi còn phải chuyển tiền trả nợ các khoản giời ơi đất hỡi của chồng vay người này người kia.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Thế nhưng vì quá yêu và tin tưởng anh ấy, nên tôi cũng tự động viên an ủi mình thôi thì chồng đang gặp vận gặp hạn, sau này anh ấy sẽ vực lại được.

Nhiều lúc thấy chồng thở dài, lo lắng tôi còn bảo:

“Anh đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khoẻ, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi”.

Y như rằng mỗi lần vợ động viên anh lại kể khổ, kể khó và cuối cùng là xin một khoản tiền. Có lúc tôi còn phải vay cả bố mẹ với bạn bè cho chồng, rồi chưa từng thấy đưa lại bao giờ.

Cho đến tối hôm trước, chồng tôi đi uống say bét nhè về nằm ngủ vắt lưỡi trên phòng. 11 giờ đêm rồi, tôi tranh thủ ngồi làm báo cáo thuế thì nghe có tiếng trẻ con khóc dưới đường. Tiếng chuông cửa reo mấy lần tôi liền bật điện sáng trưng lên rồi ra xem ai.

Bên ngoài là một cô gái bế đứa bé khoảng 2 tuổi đứng chờ. Tôi từ trong hỏi ra:

“Muộn thế này rồi hai mẹ con tìm ai mà bấm chuông inh ỏi thế?”

Sau một hồi hỏi han, biết chính xác đây là nhà của chồng tôi, cô ta nói rất gay gắt:

“Chị bảo chồng ra nhận con, bố gì mà vô trách nhiệm, đẻ nó ra nhưng không lo được còn trốn mất, hèn quá. Hai mẹ con em hết sạch tiền ăn rồi, gọi thì anh toàn tắt máy”.

Nghe cô ta nói mà tôi đơ cả người. Hoá ra chồng mình cặp bồ ở bên ngoài bao lâu nay, còn có con riêng với nhau nữa. Vậy mà anh cứ vịn cớ làm ăn thua lỗ, thỉnh thoảng lại xin tiền vợ để mang đi nuôi hai cái tàu há mồm này.

Bực quá không để hai mẹ con họ vào nhà, nhưng tôi lấy một chậu nước lên phòng tạt thẳng vào mặt chồng cho tỉnh rồi bảo:

“Con rơi con vãi anh đang đứng ngoài cổng kìa, ra mà nhận”.

Chồng tôi bị tạt nước đúng là tỉnh thật, định mắng vợ nhưng nghe tôi nói thế liền lóp ngóp bò dậy, biết sự thật bị lộ rồi không dám ho he câu nào. Giờ thì lão cứ van xin vợ tha thứ, vậy nhưng tôi không thể chấp nhận được. Tội gì tôi có thể bỏ qua, nhưng ngoại tình thì không bao giờ chấp nhận được, giờ chỉ có đưa nhau ra toà thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com