Nhiều người cho rằng, có lẽ bé gái đã phải chịu áp lực học hành quá lớn từ kỳ vọng của cha mẹ.

Nếu được hỏi có muốn con học giỏi hay không thì đương nhiên bố mẹ nào cũng sẽ gật đầu vì chẳng ai muốn con mình thua kém người khác. Nhưng có một sự thật ai cũng cần chấp nhận, đó là trên đời này sẽ chẳng có chuyện ai cũng giỏi giống như ai, cuộc sống muôn màu nên sẽ có người này người kia, người giỏi người dở, người thích cái này người thích cái khác. Thế nên lời khuyên cho các phụ huynh là phải thấu hiểu và đồng cảm với con mình, đừng nên áp đặt mầ hãy xem con sức học của con đến đâu, từ đó tìm cách để hỗ trợ những lúc con cần. Đã thấy nhiều trường hợp trẻ con bị áp lực khi đi học từ bố mẹ dẫn đến nhiều câu chuyện không hay, thương lắm cả nhà ạ.

Mới đây, đoạn video một bé gái quỳ khóc giữa đường lúc đêm tối cũng nhận được sự bàn tán, tranh cãi của rất nhiều người. Người quay lại đoạn video này là một người đàn ông họ Chen sống tại Quảng Đông. Anh cho biết hôm đó có việc bận, lúc trên đường về nhà đã gần nửa đêm thì ở vệ đường, ngay tại nơi đặt bức tượng Khổng Tử, anh bỗng phát hiện một cảnh tượng lạ lùng. Có một bé gái đang quỳ trước bức tượng và khóc nức nở.

hình ảnh

Bé gái quỳ gối khóc nức nở vì bị điểm kém. Ảnh: Sohu

Ban đầu, người đàn ông tưởng rằng bé gái chỉ đang cầu may mắn cho việc học của mình. Nhưng sau đó khi lại gần một chút, anh lại nghe cô bé nói những lời tự trách bản thân do kết quả bài kiểm tra vừa qua điểm đạt được không cao.

Vừa quỳ giữa đường vừa khóc, bé gái không ngừng thút thít rằng mình đã khiến bố mẹ mất mặt, thật sự cảm thấy quá có lỗi. Người đàn ông sau đó nhanh chóng khuyên cô bé nên nhanh chóng trở về nhà vì giờ đã khuya, ở ngoài đường có thể gặp nhiều nguy h iểm nhưng bé gái chỉ cảm ơn và nói mình không sao.

hình ảnh

Cảnh tượng khiến dân mạng tranh cãi. Ảnh: Sohu

Tại nước này, các học sinh thường sẽ tìm đến những bức tượng Khổng Tử để cầu may mắn cho việc học của mình. Đoạn video bé gái quỳ khóc vì bị điểm kém trong bài kiểm tra cũng nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt xem cùng các bình luận:

- Hẳn là áp lực về chuyện học hành quá lớn nên cô bé này mới dẫn đến hành động như vậy, thật thương quá.

- Học sinh ngày nay rất dễ bị căng thẳng vì chuyện học hành, như con tôi mới đi học tiểu học thôi nhưng ngày nào về cũng than mệt vì chương trình học quá nhiều, có hôm cháu nó làm bài tập đến nửa đêm còn chưa xong.

- Thương quá luôn, một bài kiểm tra điểm thấp cũng không sao đâu bé ơi, miễn là em cố gắng trong những lần sau là được thôi mà.

- Chỉ cần cố gắng hết sức là em đã thành công rồi, quan trọng là những nỗ lực của mình thôi, phấn đấu hơn là sẽ ổn thôi.

- Sao mình lại có cảm giác bé gái này xin lỗi không phải vì cảm giác có lỗi, mà là vì em ấy đang phải chịu áp lực từ những kỳ vọng quá nặng nề của bố mẹ. Thấy nhiều trường hợp bố mẹ gây sức ép khiến đứa trẻ không thể chịu nổi dẫn tới nhiều hậu quả đau lòng rồi.

Việc học đúng là vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi ngày. Và bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào con cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Nhưng đôi lúc, kỳ vọng quá đà sẽ vô tình gây nên áp lực khiến con cái luôn cảm thấy mệt mỏi và xem sách vở như một gánh nặng, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt. Để con có một cuộc sống tốt trong tương lai, thiết nghĩ bố mẹ nên là người ở bên cạnh ủng hộ, đỡ con dậy và cho con những lời khuyên khi vấp ngã. Chỉ có như thế, đứa trẻ mới có thể thoải mái, tự tin và cố gắng không ngừng để đạt được những điều mình muốn.