Xã hội càng hiện đại thì con người nên hành xử văn minh, nhưng không phải ai cũng làm được điều này. Mới đây, lại có thêm một câu chuyện về cách cư xử thô lỗ khi đi tàu hỏa khiến nhiều người bức xúc và phẫn nộ.

Theo tờ báo Shanghaiist cho biết, vụ việc xảy ra ở nhà ga Hợp Phì, thuộc tỉnh An Huy, trên chuyến tàu đi tới Quảng Châu. Đã đến giờ tàu khởi hành nhưng một phụ nữ vẫn đứng ở ngưỡng cửa để nói chuyện điện thoại với chồng. Cô này nhiều lần nhấn mạnh rằng chồng mình sắp đến.

Hai nhân viên nhà ga đã cố gắng khuyên người phụ nữ hoặc vào chỗ ngồi hoặc xuống để cho tàu khởi hành. Người phụ nữ tranh cãi quyết liệt và bám trụ ở cửa để bắt cả đoàn tàu chờ chồng của mình. Người phụ nữ tranh cãi quyết liệt và bám trụ ở cửa để bắt cả đoàn tàu chờ chồng của mình.

hình ảnh

Nữ giáo viên cãi nhau với nhân viên (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, người phụ nữ khăng khăng nói rằng hãy đợi thêm một chút vì chồng cô đã đến cổng ga và sẽ tới trong giây lát. Khi thuyết phục không được, các nhân viên đường sắt đã cố gắng đẩy người phụ nữ xuống tàu nhưng cô này kiên quyết không nhúc nhích. Cuối cùng, một trong hai nhân viên nhà ga đã kéo người phụ nữ ra, khiến cô này ngã xuống đất.

Mặc dù vậy, cô vẫn bật dậy và chặn chân vào cửa để ngăn nhân viên đóng lại. Cô này sau đó đã có cuộc cãi vã với các nhân viên nhà ga trong khi các hành khách la ó, yêu cầu người phụ nữ phải làm theo quy tắc và xuống tàu. Suốt thời gian diễn ra vụ việc, con gái của người phụ nữ đứng kiên nhẫn chờ mẹ trên sân ga. Cuối cùng người phụ nữ vẫn bị trục xuất khỏi tàu.

Chuyến tàu cao tốc bị xuất phát trễ vài phút. Người phụ nữ được xác định là Luo, một giáo viên tại trường tiểu học Hợp Phì. Cô bị phạt 2.000 nhân dân tệ và 10 ngày tù giam vì vi phạm quy định đường sắt. Đồng thời, Luo cũng bị đình chỉ công việc. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng vẫn cho rằng hình phạt này chưa đủ. Họ kêu gọi cho Luo vào danh sách đen vĩnh viễn, khiến cô không bao giờ được lên bất kỳ chuyến tàu cao tốc nào nữa.

hình ảnh

Nữ giáo viên khiến đoàn tàu không thể rời ga (Ảnh: Sohu)

Đúng là trong xã hội này, không phải những người có học thức thì sẽ biết hành động văn hóa. Như câu chuyện của nữ giáo viên nói trên, thật khiến bao người ngao ngán. Ai cũng biết, quy tắc của nhà xe, tàu hỏa, máy bay… là đến muộn sẽ bị hủy vé. Không thể bắt trăm người phải ngồi chờ một người.

Níu kéo, giằng co để được gì, nó chỉ khiến bản thân trở thành trò cười trên mạng xã hội, trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, thậm chí còn gây nguy hiểm cho tính mạng của mình khi bị nhân viên đuổi ra.

Kinh khủng hơn là những hình ảnh xấu xí như thế, lại được con cái của mình chứng kiến, sau này em bé đi học, sẽ bị bạn bè xung quanh cười chê vì có một người mẹ “nổi tiếng” theo cách không giống ai. Rồi hai bên nội ngoại chắc cũng chẳng dám ra đường vì có con gái và con dâu không biết cư xử.

Hậu quả ngay trước mắt, người phụ nữ đã bị phạt tiền và phạt tù. Nhưng điều mà dư luận quan tâm hơn cả, chính là tư cách giáo viên của cô này. Một người suốt ngày ra rả những bài học đạo đức cho trẻ nhỏ, nhưng chính bản thân mình không thể làm gương. Vậy thì nên trục xuất ra khỏi ngành giáo dục, bởi nhân cách làm người còn quan trọng hơn cả tri thức.

hình ảnh

Người phụ nữ này còn đi cùng với con nhỏ (Ảnh: Sohu)

Ngẫm xã hội cũng còn nhiều trường hợp như thế này lắm. Còn nhớ cách đây không lâu, có câu chuyện về người phụ nữ gây phẫn nộ vì ngăn tiếp viên đóng cửa máy bay khiến mạng xã hội dậy sóng. Cụ thể, trên chuyến bay quốc tế từ Bangkok (Thái Lan) đến Thượng Hải (Trung Quốc) của hãng hàng không S. Airlines, một người phụ nữ đã cố ngăn phi hành đoàn đóng cửa lúc máy bay chuẩn bị cất cánh.

Tại thời điểm đó, cô con gái của bà này đang mua sắm tại khu vực miễn thuế của sân bay Suvarnabhumi. Nhân viên mặt đất do không liên lạc được theo số điện thoại đăng ký nên quyết định hủy chuyến theo quy định. Người mẹ sợ con gái không kịp 'đoàn tụ' với mình nên đã hoảng loạn, cố ngăn quản lý đóng cửa cabin.

Người phụ nữ thậm chí còn ngồi bệt ở cầu thang dẫn vào máy bay trong khi một nhân viên hàng không cố gắng thuyết phục bà này. Hành động của bà mẹ khiến 160 hành khách còn lại rất tức giận vì bị muộn giờ. Cuối cùng, cặp mẹ con đồng ý từ bỏ chuyến đi sau khi làm chậm giờ cất cánh 30 phút.

hình ảnh

Một bà mẹ khác cũng ép cả đoàn máy bay phải chờ con gái mình (Ảnh: Sohu)

Máy bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Pudong Thượng Hải lúc 9h14, chậm hơn một tiếng so với lịch trình. Sau đó, hãng hàng không đã lên án hành vi thiếu văn minh của hành khách. Đồng thời, người dùng mạng Trung Quốc cũng kêu gọi cơ quan du lịch đưa họ vào danh sách đen.

Vậy mới thấy, con người hơn nhau không hẳn ở bạc vàng mà còn ở cách cư xử. Đừng nghĩ trên tay có chút tiền thì muốn làm gì cũng được, nhất là ở những nơi công cộng. Muốn người khác nể mình, thì hãy luôn lịch thiệp và văn minh.