Sau khi có chuyến du lịch thú vị ở Việt Nam cùng với gia đình, anh David Cline đến từ bang Utah (Mỹ) đã rủ bạn cùng đem chôn kho báu gồm 10.000 USD tiền mặt, 10 đồng bạc lớn cùng một số đồ có giá trị khác trong một rặng núi.

Đó là câu chuyện thú vị mà tôi từng đọc trên Dân Trí. Cụ thể, anh David Cline hiện là một nhạc công, một nhà văn kiêm một nhà đầu tư, là người đã nảy ra ý tưởng này trước tiên. Sau đó, anh bàn với bạn của mình là John Maxim (một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản) thực hiện kế hoạch nói trên, nhằm mục đích "đem lại niềm vui cho cộng đồng trong đại dịch".

Hai anh John Maxim và David Cline từng đem chôn 5.000 USD tiền mặt trong vùng núi ở bang Utah cũng với mục đích giúp đem lại một niềm vui nhỏ cho cộng đồng giữa lúc dịch cô vít.

Khi ấy, "kho báu" đã được tìm thấy chỉ sau 4 ngày. Sau đó, họ tiếp tục thực hiện một hành động tương tự nhưng "kho báu" lần này có giá trị lên tới 10.000 USD và có vẻ khó tìm hơn lần trước.

Anh David Cline chia sẻ với truyền thông: "Chúng tôi cảm thấy đại dịch đang khiến cộng đồng xung quanh mình bị xuống tinh thần, chúng tôi hy vọng với hành động của mình, mọi người sẽ vui hơn một chút trong khoảng một vài tuần".

hình ảnh

Anh David (trái) cùng bạn của mình đem giấu "kho báu" (Ảnh: Dân Trí)

Hai anh John Maxim và David Cline cho biết họ không chôn kho báu quá sâu và cũng không chôn trên phần đất thuộc sở hữu tư nhân, để những người đi săn kho báu không xâm phạm vào những khu vực thuộc quyền sở hữu cá nhân.

Số tiền mặt, các đồng bạc lớn, cùng các món đồ có giá trị khác được bỏ vào trong hòm đều do Maxim và Cline tự bỏ ra và tiếp nhận từ một số người thân, bạn bè, những người muốn ủng hộ cho ý tưởng thú vị của họ. Maxim và Cline định kỳ đăng tải thêm manh mối vào mỗi thứ 6 hàng tuần thông qua mạng xã hội để hỗ trợ thêm thông tin cho những người đang đi săn tìm kho báu.

Những thông tin đã được tiết lộ cho biết kho báu được chôn giấu trong một hang động, không chôn trên phần đất tư nhân, không chôn quá sâu dưới mặt đất... Theo thống kê của hai anh Maxim và Cline, hiện đã có hơn 1.000 người tham gia vào cuộc truy tìm này, có những người từ nơi xa cũng tìm đến bang Utah để tham gia vào cuộc săn tìm kho báu.

Kho báu 5.000 USD chôn giấu lần trước đã được tìm thấy bởi một gia đình có bố mẹ và một cô con gái nhỏ cùng đi săn tìm. Bên trong hòm khi ấy ngoài tiền mặt còn có một số đồng bạc...

Anh David Cline chia sẻ thêm rằng: "Sau một giai đoạn quá khó khăn, chúng tôi mong muốn các gia đình, những người bạn, những cặp đôi, và rất nhiều người khác nữa... sẽ cùng bước ra ngoài, hòa nhập vào thiên nhiên. Chúng tôi muốn tạo cho họ thêm một chút niềm vui, một chút động lực để ra ngoài nhìn ngắm thiên nhiên, nhìn ngắm những rặng núi rất đẹp của bang Utah".

hình ảnh

Số tiền lớn khiến nhiều người thích thú (Ảnh: Dân Trí)

Thật là một câu chuyện thú vị phải không mọi người? Tất nhiên, những con người như anh John Maxim và David Cline không có nhiều trong cuộc đời này, bởi không phải ai cũng hào phóng cho đi của cải của mình. Thậm chí, ý tưởng này còn bị một số người cho là “điên”.

Nhưng nếu ngẫm sâu hơn một chút, ta thấy hành động của họ mang ý nghĩa tích cực. Họ động viên những người đang ủ rũ về dịch bệnh, rằng tương lai mọi thứ sẽ ổn hơn. Họ khuyến khích những người đang chôn chân chán nản ở nhà, rằng hãy ra ngoài vận động, hít thở không khí trong lành.

Họ cất kho báu ở trong rừng, nhưng đó là một khu rừng tuyệt đẹp, là một thắng cảnh nổi tiếng. Và trong quá trình đi tìm kiếm, bạn sẽ thấy cuộc đời thú vị không phải là khi chúng ta có nhiều tiền trên trời rơi xuống mà là khi chúng ta cùng nhau trải nghiệm, hòa mình vào thiên nhiên để thấy đời đáng sống như thế nào.

Đặc biệt hơn, ý tưởng của họ được hình thành sau chuyến đi thăm thú tới Việt Nam. Có lẽ họ nhận ra, việc được di chuyển, được tận hưởng vùng đất mới cũng quý giá như việc tìm thấy kho báu. Họ cũng hiểu những người nghèo khó phải gồng mình đương đầu với dịch bệnh như thế nào. Và biết đâu đấy, kho báu của họ có thể sẽ giúp ai đó vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì thế khi giấu đi 10 ngàn đô la, họ đã chọn những nơi vừa phải, giúp mọi người không bị đánh đố khi đi tìm.

hình ảnh

Câu chuyện của anh nhằm truyền cảm hứng cho mọi người yêu thiên nhiên (Ảnh: Dân Trí)

Chợt nhớ trước đây, cũng có câu chuyện về tỷ phú Forrest, ông này đã khiến dư luận được phen ồn ào khi tuyên bố tự đem chôn kho báu tại một vùng đất hoang dã không có bất cứ người nào sinh sống trên dãy núi Rocky, miền tây Bắc Mỹ.

Vị triệu phú nảy ra ý tưởng truy tìm kho báu khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Kho báu này là một chiếc rương bằng đồng từ thời tiền sử, bên trong chứa đầy tiền vàng, trang sức ngọc bích chạm khắc từ thời Trung Quốc cổ đại, và vài món đồ được làm bằng hồng ngọc và ngọc lục bảo, ước tính tổng giá trị lên tới hơn 1 triệu USD (hơn 23,3 tỷ đồng).

Ông thành thực nói: "Chúng ta đang rơi vào thời kỳ suy thoái, nhiều người bị mất việc. Tôi muốn cho một số người hy vọng. Thứ hai, tôi nghĩ mọi người trong xã hội ngày nay khá lười biếng vận động. Tôi muốn đưa những người trẻ đến vùng đất thiên nhiên thực sự chứ không phải cuộc sống của những thiết bị điện tử".

May mắn thay, vào ngày 7/6/2020, một người đàn ông giấu tên đã tìm thấy chiếc rương kho báu. Ông Forrest đã cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc vì cuối cùng kho báu đã được tìm thấy sau 10 năm. Ông cũng vui mừng vì vẫn còn sống để nhìn thấy ngày này. Ông Forrest hy vọng rằng người tìm thấy kho báu sẽ sử dụng nó đúng cách cũng như trân trọng những đồ vật quý giá bên trong.