Nhìn khung cảnh xung quanh tối đen không có một ánh nắng, mãi một lúc sau 3 bà cháu mới nhận ra vấn đề.

Ông bà nội ngoại của em đều mất khá là lâu rồi, hồi nhỏ cũng có nhiều thời gian ở bên ông bà nên giờ vẫn rất nhớ. Ai còn đầy đủ gia đình, những người yêu thương thì đúng là thật sự chẳng còn hạnh phúc nào bằng. Nói đến vấn đề ông bà chăm cháu thì cũng có những tình huống dở khóc dở cười lắm, giống như câu chuyện đáng yêu của 3 bà cháu dưới đây nè cả nhà.

Vừa qua, câu chuyện 3 bà cháu thức dậy ăn sáng lúc gần 2h khuya đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người ban đầu có thể sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng biết tại sao 3 bà cháu nhà này lại dậy ăn sáng vào lúc 2h như thế, nhưng sau khi biết được lý do, ai cũng phải bật cười.

Thì ra cớ sự là như thế này. Người bà sống cùng hai cháu, mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng đầy đủ, tươm tất cho 2 cháu trước khi đến trường. Bình thường bà vẫn luôn đi ngủ rất sớm, thế nên buổi sáng đương nhiên cũng sẽ dậy sớm. Vào một ngày nọ, dường như ngày hôm trước đã đi ngủ quá nhiều nên buổi đêm, bà nội đã dậy sớm hơn nữa, lại nhìn đồng hồ nhầm từ 01h06 sáng thành 06h01 nên lật đật chạy đi chuẩn bị cơm cho các cháu ngay.

hình ảnh

Bà nội tất tả nấu nướng, gọi các cháu dậy ăn. Ảnh: Weibo

Sau đó khoảng gần 2h, bà lại tất tả chạy đi đánh thức các cháu dậy chuẩn bị vệ sinh, ăn sáng để đến trường cho kịp giờ. Bị bà đánh thức, 2 cháu dù vẫn còn buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống nhưng vì tin tưởng, vẫn ra ngoài và ngồi xuống bàn ăn. Lúc này, cô chị mới hỏi cậu em rằng bây giờ là mấy giờ, sao mình vẫn cảm thấy buồn ngủ đến vậy. Em trai nhìn đồng hồ và nhanh nhảu trả lời rằng: “1h54 chị ạ”. Nghe thế, cả 3 mới ngơ ngác nhìn nhau. Ban đầu, người bà vẫn khăng khăng "bây giờ hơn 6h sáng rồi, nãy bà có xem đồng hồ rõ ràng mới đi nấu ăn, sao mà sai được, có mà các cháu xem nhầm giờ ấy". Nhưng khi nhìn ra ngoài trời còn tối đen như mực thì mới dở khóc dở cười vì hóa ra bây giờ mới gần 2h sáng thật.

hình ảnh

Lát sau khi biết giờ mới là 1h54 sáng, cả 3 đều ngơ ngác. Ảnh: Weibo

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc yêu thích và để lại bình luận sôi nổi:

- Bây giờ ăn trước xong đi ngủ tiếp, 6h sáng dậy chỉ cần đi học thôi, quá tiện đúng không các cháu haha.

- Bà dễ thương quá, để nấu xong bữa này cũng phải dậy từ hơn 1h sáng kìa, lúc nào cũng lo cho các cháu nhất thôi.

- Nhìn nhớ bà mình ghê, trước cũng được ở với bà, được bà chăm cho từ nhỏ tới lớn vì ba mẹ đi làm ăn xa. Giờ bà không còn nữa rồi, mãi mãi không thể nhìn thấy được nụ cười hiền lành đó nữa.

- Ôi nhiều lúc cháu cũng như bà, tối hôm trước mà ngủ sớm quá là y như rằng sáng hôm sau cũng dậy sớm, thế là nhầm giờ.

- Thôi lỡ rồi ngồi xuống ăn khuya với bà luôn rồi đi ngủ, sáng dậy ăn sáng tiếp các cháu nhé.

- Thương bà quá, tất tả vì lo chăm sóc các cháu thôi. Nhầm lẫn nhỏ nhặt nhưng lại chứng tỏ tình cảm bà dành cho các cháu là quá lớn.

-  Xem mà chỉ nhớ mãi đến bà nội mình. Ông bà ngoại mất sớm, mẹ bỏ đi, từ nhỏ sống với bố và bà nội. Bố thì cũng đi làm suốt cả ngày nên phần lớn thời gian mình ở nhà với bà nội. Nhà không giàu có gì, thậm chí đôi lúc còn thiếu thốn này kia nhưng điều tuyệt vời nhất là bà rất yêu thương mình, chăm lo cho mình từng chút, khiến mình không còn cảm giác vắng đi tình cảm của cha mẹ. Chỉ có một điều khiến bản thân ân hận mãi đó là lúc bà ra đi, mình lại ở trên thành phố, đang trong một kỳ thi quan trọng, không kịp chạy về nhìn bà lần cuối, thấy có lỗi vô cùng. Ai vẫn còn đầy đủ ông bà, cha mẹ thì vẫn là những người hạnh phúc nhất.

Đọc qua câu chuyện này, có lẽ ai cũng sẽ nhớ ngay đến hình ảnh ông bà của mình. Dù đã tuổi già sức yếu nhưng ông bà vẫn một lòng yêu thương, tận tụy chăm sóc cho cháu con. Thế mới nói, ai còn ông bà thì hãy cố gắng hiếu thảo, dành nhiều thời gian cho ông bà mình hơn.

Ngày nay, rất nhiều người trẻ tuổi mải mê với công việc mà quên đi giá trị gia đình, không đoái hoài gì đến ông bà, cha mẹ đang chờ đợi mình ở nhà. Đây thực sự là một sai lầm có thể khiến con cháu hối tiếc về sau.

Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên mà con người ai cũng sẽ phải trải qua. Với ông bà, cha mẹ lớn tuổi, thời gian có thể sẽ không còn nhiều. Thế nên trong vai trò là một người con, một người cháu, mỗi người hãy tận dụng mọi khoảng thời gian mình có để báo hiếu với ông bà, cha mẹ, giúp ông bà, cha mẹ có được một tuổi già an yên, hạnh phúc và đầm ấm hơn.