Một đứa trẻ có thể nhìn mọi sự việc rất khác người lớn chúng ta.

Chẳng hạn như nếu thấy một lời kêu cứu mơ hồ trên tờ bạc có mệnh giá mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày, đa phần người lớn sẽ bỏ qua và coi đó là một câu chuyện vớ vẩn. Nhưng may mắn cho 11 người được giải cứu trong câu chuyện dưới đây là người nhận được lời kêu cứu của họ là một bé gái 10 tuổi. Cô bé đã không bỏ qua bất kỳ chi tiết lạ thường nào trên tờ giấy đó.

Theo Sina, vào khoảng 10 giờ ngày 11/5, cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Công an quận Đông Hà, thành phố Bao Đầu nhận được tin báo của quần chúng, cho biết con gái anh này đã nhặt được một tờ tiền mệnh giá 20 nhân dân tệ trong cộng đồng. Mặt trước và mặt sau của tờ tiền đều có thông tin cầu cứu, và con gái anh ta cảm thấy rằng vấn đề rất nghiêm trọng, nên đã năn nỉ anh gọi báo cảnh sát.

hình ảnh

Mặt trước và sau tờ bạc chi chít những thông tin khó hiểu (Ảnh 163)

Bé gái 10 tuổi, được bảo mật danh tính, cho biết em đang đi chơi trên đường phố thì nhặt được tờ tiền 20 nhân dân tệ. Cô bé nghĩ rằng có lẽ là có người nào đó đánh rơi nên quyết định ngồi bên vệ đường xem có ai đến hỏi không. Trong lúc chờ đợi, bé gái đã tìm thấy thông điệp đau khổ trên đó, một lời cầu cứu từ những người đang bị giam giữ. Nhận thấy có người đang gặp nguy hiểm, đứa trẻ ngay lập tức chạy về nhà và hối thúc bố mau gọi cảnh sát.

"Bọn chúng có ghế sofa, có những vật bằng sắt nhọn, bàn uống cà phê bằng kính trong nhà, tiệm cắt tóc và xe điện ở tầng dưới. Mọi người tốt bụng., giúp chúng tôi gọi 110, có 11 người ở tầng 3 ... "

hình ảnh

Căn cứ vào nội dung trên tờ bạc, cảnh sát bắt đầu dùng phương pháp loại trừ để tìm nơi chính xác có người cầu cứu (Ảnh Sohu)

Đó là toàn bộ nội dung ghi chú trên tờ giấy có mệnh giá 20 nhân dân tệ. Một người bình thường có thể nghĩ rằng đó là lời trêu đùa của bọn trẻ, nhưng bé gái 10 tuổi nhất quyết năn nỉ bố đưa mình đến gặp cảnh sát, bởi cô bé tin rằng có những người thật sự gặp nguy hiểm. Theo nội dung mô tả trên tờ tiền, cảnh sát đã khóa khu vực này và tiến hành điều tra bí mật từng người một theo kiểu giăng lưới, đêm hôm đó, cảnh sát tiến hành quan sát ngoại vi trong cộng đồng. Đến khoảng 2 sáng ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện vẫn còn bóng dáng người lay lắt trong căn hộ phía đông tầng 3 của khu 3 trong khu vực khóa kín. Đến sáng sớm, cảnh sát liên hệ với chủ nhà và ập vào bất ngờ, mở khóa thành công thì phát hiện trong nhà có 11 thanh niên đang bị giữ trái phép.

Hóa ra, 11 người này đến từ nhiều nơi, họ thấy đăng tải trên mạng về việc làm ở Bao Đầu có mức lương cao. Khi đến nơi, họ bị giam giữ trong toà nhà và buộc phải nói dối để lừa người thân và bạn bè tham gia vào hoạt động buôn bán theo hình thức kim tự tháp của tổ chức. Nó cũng giống như bán hàng đa cấp nhưng một số người không chịu gọi về bảo người thân mua hàng giá cao trên mạng đã bị giữ lại. Một số người đã ở đây hơn nửa năm. Người đàn ông viết lên tờ tiền phải đợi đến khi người canh giữ không chú ý mới hành động, rồi ném nó ra ngoài từ phía cửa sổ.

hình ảnh

Các nhóm buôn bán theo hình thức kim tự tháp khá phổ biến ở Trung Quốc, chiêu thức là dụ dỗ người mua trở thành người bán và những người này sẽ tiếp tục dụ dỗ gia đình, người thân mình, nếu không nghe sẽ bị giữ lại (Ảnh QQ)

Cảnh sát lần lượt liên hệ với gia đình của 11 người, mua vé tàu cho 11 người bị mắc kẹt, đưa về ga theo từng đợt. Trên đường tới nhà ga, một nam thanh niên đến từ Sơn Đông đã bật khóc bày tỏ lòng biết ơn với những người giải cứu mình. Vì bảo vệ bé gái nên danh tính cô bé không được cung cấp cho bất kỳ ai, dẫu vậy 11 người được giải cứu đều nhờ cảnh sát gửi đến cô bé lời cảm ơn chân thành, gọi bé gái 10 tuổi là người hung của họ. Sau khi tờ bạc được ném đi, vào ngày 11 tháng 5, họ nghe thấy có người gõ cửa, họ nghĩ rằng mình có thể được cứu ngay lập tức. Nhưng những người trong nhà không cho phép họ nói chuyện hoặc mở cửa. Họ nghe thấy tiếng bước chân xa dần, và hoàn toàn thất vọng. Không ngờ sáng hôm sau, cảnh sát đã xuất hiện trước mặt họ.

Suy cho cùng, nếu ai đó ném một tờ tiền nhỏ, người qua đường không nhất thiết sẽ nhặt được, nhưng may mắn đã mỉm cười với 11 con người đó, khi một bé gái 10 tuổi nhặt được. Đứa trẻ đã không phớt lờ lời cầu cứu trên tờ bạc và không chần chừ báo cho người lớn. Cô bé đang được ca ngợi như một người hùng trên mạng xã hội, ai cũng cho rằng đây là một đứa trẻ thông minh. Cô bé và gia đình đã không hề do dự khi giúp đỡ những người khốn khổ này.

Nếu gặp trường hợp tương tự, liệu các mẹ có tin những lời trên tờ giấy bạc đó không?

Nguồn 163