Từ cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn, phải xin cơm trong chùa, bị tai nạn giao thông tới mất trí nhớ tạm thời, vậy mà mới đây ở tuổi 26, Sang hào hứng "khoe" anh đã mua được căn nhà đầu tiên ở Bình Dương trị giá hơn 2,4 tỉ đồng.

Mỗi hành trình vươn lên để thay đổi đều là một câu chuyện đáng được kể lại để làm động lực cho nhiều người khác đang gặp khó khăn tương tự.

Đó là câu chuyện của anh Trương Chấn Sang (26 tuổi), quê ở Bình Dương mà tôi có dịp đọc được trên trang Thanh Niên cuối tuần rồi. Đọc từng câu, từng chữ mà anh chia sẻ, tôi đã tự hỏi bản thân rằng, làm sao anh có thể vượt qua được từng ấy mất mát, bất hạnh đó để có được những thành tựu đáng ngưỡng mộ như hiện tại? Phải chăng đúng như câu nói: con người ta chỉ thật sự thành công khi trải qua nhiều thử thách, biến cố?

Anh Sang có một tuổi thơ đầy bi kịch mà đến tận bây giờ anh vẫn không nhớ nổi bằng cách nào mình có thể vượt qua được những biến cố to lớn đó. Được biết anh sinh ra tại Bình Dương và là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Cha anh làm nghề chài lưới còn mẹ phụ bán quán nhậu. Năm anh lên 3, gia đình gặp khủng hoảng về kinh tế đến đổ nợ, cha mẹ ly hôn, 3 chị em Sang sống cùng mẹ. Khi anh vào lớp 1, mẹ gom hết tiền bạc dành dụm được để lo cho anh hai Sang vào Đại học, thế nhưng chưa bao lâu, anh hai Sang lại qua đời vì bệnh tật.

hình ảnh


Anh Trương Chấn Sang (Ảnh: Thanh Niên)

Điều kiện gia đình khó khăn là thế nhưng có một điều tôi rất ngưỡng mộ ở chàng trai này là anh học rất giỏi, phải nói là có tiếng ở quê luôn, nhất là với môn tiếng Anh. Ngoài ra, vì yêu thích cách dạy của cô giáo dạy tiếng Anh, 9X lúc nào cũng nỗ lực học tốt môn này với ước mơ “một ngày mình cũng có thể đứng ở trên bục giảng như cô”. Dẫu vậy khi anh đang học lớp 8, biến cố lại bất ngờ ấp đến. Thời điểm đó cha anh Sang qua đời vì bệnh. Không lâu sau, giữa năm lớp 8, anh lại bị tai nạn giao thông nặng dẫn đến hôn mê 25 ngày, tỉnh lại còn bị mất trí nhớ 3 tháng. Rồi khi anh vừa hồi phục chưa được bao lâu thì người chị lại qua đời cũng vì bệnh.

Anh Sang được mẹ kể lại rằng hồi đó mình bị tai nạn nặng lắm, bác sĩ nói chỉ chậm tí nữa thôi là không cứu được. Thời gian dài nằm viện, anh phải truyền gần 300 chai nước biển. May có thầy cô, bạn bè thương yêu quyên góp giúp đỡ mới trả nổi tiền viện phí. Thời điểm khó khăn sau khi xuất viện, anh và mẹ phải thường xuyên vào chùa làm công quả, xin cơm chùa ăn. 

Sau tất cả đau khổ, anh Chấn Sang quyết định quay lại con đường học vấn để thay đổi số phận. Một điều rất hay ở chàng trai này mà tôi nghĩ mọi người có thể học hỏi đó là, thay vì cố gắng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, anh Sang đã tập trung rèn luyện và phát triển cái mà mình mạnh nhất đó là học tiếng Anh. Người ta học một thì anh học gấp 3-4. Tan học còn nấn ná ở lại để trò chuyện với thầy cô bằng tiếng Anh. 

hình ảnhAnh Sang thường xuyên tham gia hoạt động ngoại khoá với vai trò là người cố vấn cho các bạn học sinh (Ảnh: Thanh Niên)

Theo như anh chia sẻ trên trang Thanh Niên, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đậu ngành ngôn ngữ Anh tại một trường Đại học ở Bình Dương. Vừa học Đại học, anh vừa vay mượn tiền để theo học chứng chỉ quốc tế về giảng dạy tiếng Anh. Và khi đã đủ điều kiện để thực hiện ước mơ giảng dạy ngoại ngữ của mình, anh bắt đầu mở lớp dạy thêm vào năm 2016, cứ thế số học viên ngày một tăng dần, dần dần đã có hơn 2000 người theo học.

Đặc biệt, sau những ngày tháng nỗ lực kiếm tiền từ việc dạy học, bên cạnh đó còn học cách đầu tư bất động sản để sinh lời, chỉ sau 6 năm, anh Chấn Sang đã mua được căn hộ chung cư giá 2,4 tỉ đồng. Quả thật, việc sở hữu một căn hộ tiền tỉ ở độ tuổi trẻ như vậy khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Không chỉ dừng lại ở sự giỏi giang, 9X cũng rất tốt bụng khi thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Quá khứ nếm trải quá nhiều biến cố và được nhiều người như thầy cô, bạn bè giúp đỡ, chùa cho cơm... là động lực để thanh niên trẻ lan tỏa điều tốt.

hình ảnhẢnh phải: Anh Sang chụp anh tại căn hộ mới mua (Nguồn: Thanh Niên)

Câu chuyện trên của anh Chấn Sang như một tấm gương để chúng ta nhìn vào và luôn cố gắng hết sức mình, mọi người nhỉ? Trải qua từng ấy biến cố, phải tự mình mưu sinh, cân bằng giữa việc học và guồng quay công việc, vậy mà 9X vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục hướng về phía trước. Để rồi với những "trái ngọt" ở hiện tại, tôi nghĩ đấy là một món quà xứng đáng dành cho mọi nỗ lực suốt bao năm qua của anh Sang.