Không biết các chị thấy sao nhưng với em thì người yêu cũ của chồng là cái thể loại rất hãm. Yêu thắm thiết vậy sao không cưới nhau đi. Giờ mỗi người đều có gia đình riêng rồi lại cứ thích à ơi, ỡm ờ làm xáo trộn cuộc sống của đối phương.

Ai thời tuổi trẻ mà chẳng trải qua một vài mối tình hay rung động với người nào đó. Chính bản thân em trước kia cũng từng yêu một người đến 4 năm mới chia tay. Vậy nhưng giờ mỗi người một nơi, không ai liên lạc với ai bao giờ tránh sự hiểu lầm không đáng.

Vậy nhưng người yêu cũ của chồng em tự nhiên nhắn tin quan tâm đến anh khiến em thấy có gì đó lạ lạ. Hồi em với chồng đến với nhau thì hai người họ đã chia tay được hơn 1 năm rồi. Có vẻ vẫn có sự tiếc nuối nên thấy thỉnh thoảng họ lại nhắn tin, gọi điện cho nhau.

Anh ấy cũng khai thật với em đó là người yêu cũ, giọng rất ngậm ngùi:

“Bọn anh yêu tận 5 năm nhưng không đến được với nhau. Cái gì cũng cần có thời gian, không phải bảo quên là quên ngay được nên em đừng có ích kỷ ghen tuông vô cớ”.

Nói thật em cũng ghen, nhưng nghĩ giờ mình mới là người hiện tại nên nhắm mắt bỏ qua. Đến khi em với anh chính thức cưới thì họcũng bớt liên lạc hơn. Cô ấy đi lấy chồng có con rồi nên im hơi lặng tiếng 1 thời gian dài.

Người yêu cũ của chồng nhắn tin hỏi anh có hạnh phúc không

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Bẵng đi mấy năm, giờ cuộc sống của vợ chồng em yên ổn, có với nhau hai đứa con. Chồng em làm ăn được, kinh tế ổn định không phải lo nghĩ gì nhiều.

Chồng em rất thương vợ con, anh chăm lo cho tụi nhỏ chu đáo lắm. Với vợ thì thỉnh thoảng anh cũng thể hiện tình cảm kiểu như mua quà tặng các ngày lễ, tổ chức sinh nhật cho vợ, đi đâu một, hai ngày là anh nhắn tin liên tục:

“Anh nhớ vợ con đến phát điên, chỉ mong công việc xong sớm để về thôi”.

Vợ chồng sống với nhau từng ấy năm cũng có đôi lần cãi vã, giận dỗi nhưng rồi vì con, vì nhiều thứ ràng buộc khác nên làm lành nhanh lắm. Chưa bao giờ nhà em có dấu hiệu tan vỡ.

Mọi thứ đang rất yên ổn thì 1 hôm chồng mệt ngủ sớm. Thấy có tin nhắn facebook hiện lên, tự nhiên em lại tò mò dí tay anh vào mở khoá điện thoại xem có bí mật giấu mình không? Hoá ra là người yêu cũ của chồng nhắn cho anh ấy. 

 “Lâu nay anh sống có hạnh phúc không? Có khi nào nhớ đến em không?”.

Đọc tin nhắn mà em bốc hoả, chẳng biết cô ta có ý gì đây? Mở vào trang cá nhân thấy ả hay đăng nhiều tus buồn buồn, giống như không được hạnh phúc vậy. Mà ảnh gần đây của ả thấy chồng em đều like hết, chứng tỏ hai người vẫn theo dõi nhau thường xuyên.

Em cầm điện thoại chồng, định trả lời mà không biết nhắn sao đây? Họ còn lưu luyến gì không mà quan tâm tới cuộc sống của nhau đến vậy? Không có lẽ người yêu cũ thăm dò chồng em nếu hai người đều không hạnh phúc thì nối lại tình xưa nghĩa cũ chăng? Chồng em trước yêu người ta thế cơ mà, giờ có cơ hội tình cũ không rủ cũng đến. Liệu anh có động lòng không?

Người yêu cũ của chồng nhắn tin hỏi thăm

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com