Hồi còn trẻ, ông Thành hẹn hò mù quáng vài người, mãi sau này nhìn thấy bà Cầm thì mới rung động thật sự. Mặc dù là con trai một trong nhà nhưng ông vẫn quyết cưới bà bằng được, không màng chuyện sinh nở.

Người đàn ông dành 20 năm đằng đẵng để chứng minh cho gia đình và người đời thấy tình yêu của mình dành cho vợ là rung động chân thành, không hề mù quáng và vụ lợi như họ vẫn nghĩ. Đó là câu chuyện xúc động của một cặp vợ chồng nước ngoài mà tôi có dịp đọc trên trang Người đưa tin cách đây không lâu.

Cụ thể, người đàn ông trong câu chuyện có tên là Lý Ngọc Thành. Ông sinh ra trong gia đình nông thôn nhưng gia đình ông kinh doanh nghề thủ công và kiếm được kha khá tiền thời điểm đó. Hồi còn trẻ, ông Thành hẹn hò mù quáng vài người và dĩ nhiên không đem lại kết quả gì. Một lần thấy người phụ nữ lớn tuổi biểu diễn trên sân khấu ngoài trời thì ông mới rung động thật sự. Vì quá mến mộ nên những buổi biểu diễn có sự góp mặt của người phụ nữ này, ông đều dành thời gian đi xem. 

hình ảnh

(Ảnh: Người đưa tin)

Người phụ nữ đó chính là cụ bà Mã Ngọc Cầm vốn là ca sĩ. Ở thời đỉnh cao, bà đem về nhiều giải thưởng. Chính vì chi tiết này nên sau này người ta bàn tán cho rằng ông Thành theo đuổi bà Cầm vì tiền và danh. Hồi quen biết nhau, bà Cầm đã 63 tuổi và ly hôn chồng cũ được 2 năm. Là phụ nữ nên dù tuổi không còn trẻ, bà cũng khao khát có người bạn đời để chung sống bầu bạn. Khi biết đối phương là bạn học cùng lớp với cha mình, ông Thành dù hơi e ngại vẫn quyết định chủ động làm quen. 

Người đàn ông thậm chí còn xin việc trong đoàn kịch của bà Cầm, chấp nhận làm những công việc lặt vặt để có nhiều cơ hội ở bên người mình thích. Cứ có cơ hội là ông mạnh dạn tỏ tình với bà. Ban đầu, người phụ nữ một lần đò và "đã có tuổi" nên từ chối tình cảm của đối phương ít hơn mình 32 tuổi. Thế nhưng vì ông quá chân thành và tấn công kiên trì nên bà dần dần xiêu lòng. 

hình ảnh

(Ảnh: Người đưa tin)

Dĩ nhiên chuyện tình lệch quá nhiều tuổi như vậy sẽ không tránh khỏi sự ngăn cản từ gia đình hai bên. Con trai bà Ngọc Cầm biết chuyện đã làm căng phản đối mẹ tới cùng. Về phía gia đình đàng trai, do ông Thành là con một trong nhà và cần phải lấy vợ sinh con nên mẹ của ông tuyên bố từ mặt nếu vẫn kết hôn với người phụ nữ đáng tuổi mẹ kia. Tuy nhiên vì tình yêu dành cho nhau quá đậm sâu, cả hai bất chấp mọi thứ để được ở bên nhau. 

Tưởng chừng tình yêu của họ sẽ "sớm nở tối tàn", nhưng không, trải qua 20 năm dài đằng đẵng, cặp đôi vẫn gắn bó như ngày đầu. Bà Cầm năm nay 84 tuổi còn ông Thành thì 52 tuổi. Họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, xì xầm dư luận để chứng minh lựa chọn đúng đắn của mình. Họ cũng vừa tổ chức kỉ niệm 20 năm ngày cưới cách đây không lâu. 

Ở tuổi 84, người vợ đã không thể tự mình sinh hoạt cá nhân bình thường nhưng may mắn là có chồng luôn bên cạnh săn sóc, đỡ đần từng li từng tí. Những việc ông làm, ánh mắt cử chỉ ông hướng về đối phương đủ chứng minh tình yêu nơi ông lớn đến nhường nào. Bấy giờ, ai nấy mới tin là ông đến với bà vì rung động chứ không phải vì tiền bạc danh lợi gì cả. 

Tôi cảm thấy vô cùng xúc động trước tình yêu của hai ông bà. Đúng là nếu lệch quá nhiều tuổi thì nhìn cũng hơi kì nhưng chỉ cần là định mệnh của nhau, yêu đương chân thành và kiên định, có trách nhiệm với nhau thì cũng được mà phải không mọi người? Nói thì nói vậy chứ tôi cũng mong mỗi người sẽ chọn lựa được tấm chân tình phù hợp nhất với mình. Dù gì xứng lứa vừa đôi vẫn tốt nhất.