Jordy nói ở Mỹ ông làm nhiều tiền nhưng chỉ khi tới Việt Nam, ông mới hạnh phúc. Ông muốn sống như một người Việt thực thụ, ví dụ dùng đũa hay ngồi khoanh chân trên chiếu. Ông rất mê ăn tóp mỡ, tự gọi mình là "Top Mo boy".

Không biết mọi người thì sao chứ với riêng tôi, mỗi khi thấy những bạn bè quốc tế đến Việt Nam tham quan du lịch, học tập và cảm thấy hài lòng về đất nước mình là tôi lại thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng. Quê hương Việt Nam thật đẹp và con người Việt Nam sống rất tình cảm. 

Mới đây, đọc trên VNE, tôi bắt gặp câu chuyện về một người đàn ông Mỹ chọn qua Việt Nam để chữa lành sau những ngày tháng áp lực công việc và gặp biến cố cuộc đời. Thấy xúc động nên muốn chia sẻ lại với mọi người. 

Người đàn ông Mỹ đó chính là Jordy Trachtenberg (54 tuổi). Theo VNE đăng tải thì ông Jordy từng làm việc trong các hãng thu âm lớn và sở hữu công ty âm nhạc riêng. Ông có mức thu nhập cao nhưng hay cảm thấy mệt mỏi vì áp lực công việc. Thế nên, năm 2016, ông Jordy quyết định tạm gác mọi thứ để đi du lịch, sẵn dịp tìm kiếm cảm hứng âm nhạc.

Ông có thời gian ở Phuket (Thái Lan) và Phnom Penh (Campuchia). Năm 2018, Jordy bị bệnh phải qua Malaysia chữa trị. Khi trở về Phnom Penh thì đón nhận tin dữ là bạn thân bất ngờ qua đời vì tai nạn. Quá sốc và đau buồn, người đàn ông định về Mỹ nhưng sợ lại phải quay về chuỗi ngày đầy áp lực công việc nên muốn tìm một nơi mới để trải nghiệm và chữa lành, biết trân quý quỹ thời gian còn lại. Và ông bén duyên với quê hương Việt Nam từ ấy.

Tháng 4/2019, Jordy đến Việt Nam. Thời gian đầu ở nơi xa lạ, ông làm gì cũng đơn độc. Tổn thương tâm lý khiến ông khép kín, chỉ ở khách sạn. Về sau, nhận thấy bản thân cần thay đổi nên ông quyết định mạnh dạn bước ra ngoài. Ông thuê một phòng trọ nhỏ ở khu dân cư tại quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Thấy người đàn ông ngoại quốc to cao, có nhiều hình xăm trên người, ai nấy bị thu hút. Họ không ngần ngại đến gần hỏi han, đôi khi còn thích thú đụng chạm, xin chụp ảnh cùng, hỏi về ý nghĩa của những hình xăm. Ban đầu, người đàn ông cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên dần dà, ông nhận ra lợi ích của những tương tác đời thường này.

hình ảnh

(Ảnh: NVCC, VNE)

Ông thấy mình vui hơn, cởi mở hơn, được chữa lành. Đôi khi bước chân ra khỏi nhà, được người ta hỏi han sức khỏe, ông xúc động đến rơi nước mắt. Nói rơi nước mắt thực sự không phải là nói quá bởi ở những nơi từng sống trước đây chưa có ai làm điều tương tự với ông. 

Jordy mở lớp dạy thêm tiếng Anh cho trẻ em và cảm thấy vui trước những câu hỏi ngây thơ cùng tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Ông nhận ra trẻ con chính là người thầy của mình bởi chúng biết yêu thương và hạnh phúc với những gì bản thân đang có. Điều đơn giản nhưng ông phải học hỏi sau những năm tháng cảm thấy bế tắc. 

Người đàn ông ngoại quốc yêu nhiều điều bình dị ở Việt Nam. Ông có thể ăn nhiều đặc sản địa phương như sầu riêng, mắm tôm, đuông dừa, thịt chuột. Ông cũng rất mê ăn tóp mỡ và tự đặt cho mình cái tên là "Top Mo boy". Trong gần 4 năm sống ở đất nước hình chữ S, Jordy thích thú thăm viếng hàng trăm ngôi đền chùa miếu mạo. "Khi đến những nơi thờ tự tâm linh, cảnh sắc thanh tịnh khiến tôi được thư giãn và cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn", ông chia sẻ.

Phải nói là kiếm được nhiều tiền nhưng chỉ khi tới Việt Nam, người đàn ông mới thực sự cảm thấy bản thân hạnh phúc, nhẹ nhõm, tận hưởng cuộc sống. Ông luôn cố gắng sống như một người Việt thực thụ ví dụ dùng đũa hay ngồi khoanh chân trên chiếu. Thấy dễ thương quá phải không mọi người? Nhiều dân mạng theo dõi câu chuyện đã để lại bình luận:

- Hay lắm Jordy Trachtenberg, chúc ông tận hưởng sự an yên hạnh phúc trong những năm tháng sống ở quê hương chúng tôi nhé!

- Nếu ai đã du lịch nhiều hoặc đi làm nơi xứ xa thì nhận ra rằng quê hương mình vẫn là nơi đáng sống.

- Tôi cũng đang cố gắng từng ngày để tận hưởng từng phút giây hạnh phúc khi được sống trên cõi đời này, được ngắm nhìn quê hương bình yên, tươi đẹp, được bên cạnh cha mẹ khi họ vẫn còn trên đời.

- Mình cũng hay giao tiếp và nói chuyện với người nước ngoài, nhất là những người sống thời gian dài cạnh chỗ mình. Nhớ lại cảm giác xưa đi lao động kiếm tiền ở nước ngoài thấy cô đơn, bơ vơ, lắm lúc còn sợ hãi nên giờ thấy họ, mình rất thông cảm và thương. Thương vì họ cũng có nỗi lo âu khi đặt chân sang nơi lạ hoắc. Mong các bạn 4 phương trời tới nước mình sinh sống, du lịch cho vui vẻ, tạo nên nhiều màu sắc văn hóa.

- Việt Nam là điểm tựa và vị thầy thuốc chữa lành vết thương cuộc đời của ông.

- Đúng là mỗi người 1 cảm nhận khác nhau. Thật vui vì ông yêu Việt Nam.

- Ông thật sâu sắc và tình cảm!

- Hạnh phúc luôn ở quanh ta.

- Không thấy ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều người nước ngoài chọn sống ở VN. Thế giới đã thay đổi và VN cũng đã và đang thay đổi. Mong Việt Nam sẽ ngày càng là điểm đến của nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Những tâm tình của người dùng mạng trên đây cũng gần như nói hết cảm xúc của tôi khi theo dõi từ đầu tới cuối câu chuyện về người đàn ông Mỹ. Xin chúc ông sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, có thêm nhiều cảm hứng tích cực để cải thiện cuộc sống của mình.