Giờ cho con đến trường cũng nhiều thứ lo âu lắm các mẹ. Sợ con học hành trễ nãi, thấy bạn bè có cái này cái kia thì đua đòi. Cha mẹ cũng không thể sắp xếp thời gian mua đưa đón con. Lúc con còn nhỏ thì cố gắng, chứ lớn chút rồi thì cũng để con tự đi học nếu trường gần. Mí tuần trước em đọc báo thấy ở Tây Ninh có người lạ đến cho kẹo 2 bé học sinh, ăn xong vào thì cảm thấy khó thở. Rồi đến vụ việc 16 bé nhập viện sau khi ăn kẹo lạ ở An Giang nữa chứ. Bây giờ con cái thả ra cũng ưu tư nhiều thứ, bởi vậy ngay từ lúc con còn nhỏ, cha mẹ cũng phải dặn dò kỹ lưỡng khi ăn uống bên ngoài, hoặc gặp người lạ cho đồ ăn thì phải xử sự như thế nào cho thõa đáng. Mới hôm nay, em đọc tin phong tỏa trường học vì nghi ngờ có vật thể lạ trong trường, chia sẻ để các mẹ cùng theo dõi nhé.

hình ảnh

Ảnh VTC

Em đọc trên VTC thì trưa nay 10/1, các lực lượng bất ngờ phong tỏa đường Lê Lợi, đoạn ngay trước cổng Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bên trong, nhiều lực lượng tiến hành tháo dỡ một vật thể chưa xác định, được đặt trước cổng trường. Được biết, khoảng sáng cùng ngày, bảo vệ nhà trường phát hiện một người lạ trước cổng Trường THPT Phan Châu Trinh. Người đàn ông này cầm hộp màu tối giống chiếc vali, đứng rất lâu trước cổng trường, phía đường Lê Lợi. Thấy lạ, bảo vệ đến hỏi thì người đàn ông vội vứt hộp giấy rồi bỏ chạy. Nhận thấy bất thường, bảo vệ vội báo cáo lãnh đạo trường. Trường đã chủ động báo cơ quan chức năng đến để điều tra vụ việc.

hình ảnh

Ảnh TN

Theo VTC News, lãnh đạo Trường THPT Phan Châu Trinh cho biết, lực lượng đến kiểm tra, trong hộp không có gì. Đến 14h, lực lượng công an đã gỡ phong tỏa tuyến đường Lê Lợi qua cổng trường Phan Châu Trinh, hoạt động dạy học diễn ra bình thường.

hình ảnh

Ảnh VNN

Phản ứng của nhà trường là quá đúng luôn đó các mẹ, đâu có ai biết trong cái hộp đó có gì. Một điều mà các bậc cha mẹ ít lưu ý con là có khá nhiều người lạ chọn trường học là nơi tiếp cận trẻ, để thực hiện các ý đồ nào đó. Phụ huynh cho rằng trường học là nơi đông người qua lại, thậm chi là có người quen của trẻ, thì sẽ an toàn. Nhưng vẫn nên có một số điều mà cha mẹ chắc chắn con sẽ tuân thủ. Theo Kidhealth, “Không nói chuyện với người lạ” là quy tắc của nhiều bậc cha mẹ qua nhiều thế hệ. Nhưng đôi khi việc trẻ nói chuyện với người lạ cũng là một ý kiến ​​hay. Chúng sẽ tìm đến ai nếu bị lạc và cần giúp đỡ?

Vì vậy, thay vì đưa ra quy tắc, tốt hơn là dạy trẻ khi nào được phép nói chuyện với người lạ và khi nào không. Khi con đi cùng người lớn, cha mẹ có thể để chúng chào hỏi và nói chuyện với những người lạ. Trẻ biết rằng cha mẹ đang theo dõi tình hình và sẽ bảo vệ chúng.

Nhưng nếu con bạn ở một mình và có người lạ tiếp cận thì đó lại là một câu chuyện khác. Nói với con rằng nếu một người lạ đến gần và mời đi nhờ hoặc cho đồ ăn (như kẹo hoặc đồ chơi) hoặc nhờ giúp (chẳng hạn như giúp tìm một con chó bị lạc), chúng nên bước đi và hét lên "Không!" và rời khỏi khu vực đó ngay lập tức. Con nên kể cho bạn cùng lớp hoặc một người lớn đáng tin cậy khác (như giáo viên hoặc nhân viên bảo vệ) chuyện gì đã xảy ra. Điều tương tự cũng xảy ra nếu bất kỳ ai - dù là người lạ, thành viên gia đình hay bạn bè - yêu cầu con giữ bí mật, cố gắng chạm vào con hoặc yêu cầu con chạm vào họ, ở những nơi không được phép tiết lộ.

Hầu hết trẻ em đều cảnh giác với những người lạ có vẻ ngoài xấu tính hoặc có vẻ đáng sợ theo một cách nào đó. Nhưng hầu hết những kẻ săn mồi và bắ.t có.c đều là những người có vẻ ngoài bình thường và nhiều kẻ cố gắng tỏ ra thân thiện với trẻ em. Vì vậy, thay vì đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, hãy dạy trẻ đánh giá con người qua hành động của họ.

Điều quan trọng nữa là khuyến khích trẻ tin vào bản năng của chính mình. Dạy chúng rằng nếu ai đó khiến chúng cảm thấy không thoải mái hoặc nếu chúng cảm thấy có điều gì đó không ổn - ngay cả khi chúng không thể giải thích tại sao - thì chúng cần phải rời đi ngay lập tức.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu con ở một mình và cần tiếp cận người lạ để được giúp đỡ? Đầu tiên, trẻ nên cố gắng tìm một người mặc đồng phục, như cảnh sát, nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên cửa hàng. Nếu không có người mặc đồng phục, hãy tìm ông bà, phụ nữ và những người có con nhỏ có thể giúp đỡ. Và một lần nữa, hãy nhắc nhở con về bản năng: Nếu con không có thiện cảm với một người nào đó, con nên tiếp cận người khác.

Không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ trẻ khỏi người lạ. Nhưng có thể dạy chúng về những hành vi phù hợp và phải làm gì nếu ai đó vượt quá giới hạn. Hãy ghi nhớ những lời khuyên này có thể giúp con an toàn khi ra ngoài.