Gần đây, clip chia sẻ về bộ chén dĩa dùng để ăn hột vịt lộn và mì gói của nhà thiết kế (NTK) Thái Công đã trở thành đề tài thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm, bình luận rôm rả. 

Với nhiều người, hẳn đây là 2 món ăn bình dân, ngay cả cách ăn cũng vô cùng đơn giản chẳng có gì cầu kỳ. Tuy nhiên, khi qua bàn tay của những đại gia, cụ thể ở đây là NTK Thái Công - chủ nhân của những clip “nâng tầm phong cách sống” và hưởng thụ những món đồ xa xỉ - món vịt lộn đã được “nâng tầm” lên… 50 triệu đồng, còn tô mì gói lại có giá 20 triệu. Nghe mà choáng luôn đúng không? 

Cụ thể, nếu như người bình thường chỉ cần gói mì vài nghìn đồng, một cái tô (bát), muỗng và đũa là có thể no bụng thì NTK Thái Công lại đòi hỏi cầu kỳ hơn rất nhiều. “Nếu bạn là một người tinh tế, tỉ mỉ, sang trọng thì không bao giờ ăn trong một tô nhựa như vậy", NTK chia sẻ. 

Ông ăn mì trong một cái tô sang trọng của thương hiệu đắt đỏ trên thế giới thay vì trong bát nhựa hay bát sứ như nhiều người khác. Thái Công cho biết chiếc tô mà ông đang ăn có khả năng giữ nhiệt cho đồ ăn, giúp người dùng tận hưởng độ “nóng hổi” của thực phẩm. Đến chiếc muỗng và đôi đũa được Thái Công dùng ăn mì cũng đến từ thương hiệu xa xỉ trên thế giới. 

Theo tìm hiểu, bộ dụng cụ được NTK này sử dụng để ăn mì có tổng giá khoảng 20 triệu đồng, đúng là một bữa ăn mì gói đậm chất sang chảnh! 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ kênh Thái Công)

Đoạn clip chia sẻ cách ăn mì để “nâng tầm phong cách sống” của Thái Công nhanh chóng thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm. “Cái bát không ăn được mà có giá mấy triệu, còn gói mì ăn được thì chỉ vài nghìn. Hài ghê”, “Ăn uống cho no bụng hay là đang khoe của?”, “Đúng là nhà giàu, ăn tô mì cũng khác người bình thường”..., một vài bình luận từ cư dân mạng. 

Trước đó không lâu, NTK này cũng từng gây xôn xao cộng đồng mạng với đoạn clip ăn hột vịt lộn có giá… 50 triệu đồng! Đúng là bạn không nghe nhầm đâu, trong khi với nhiều người thì đây là số tiền rất lớn, có khi nuôi cả nhà trong cả năm thì với giới thượng lưu chỉ bằng một bữa ăn hột vịt lộn. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ kênh Thái Công)

Cụ thể, NTK đã chi nhiều tiền cho bộ dụng cụ ăn trứng vịt lộn: Bát giữ ấm giá 4,2 triệu, Đĩa lót bát giá 2,5 triệu, Thìa sứ để ăn giá 2,4 triệu, Bộ đĩa đựng muối, chanh, ớt, rau răm giá 2,1 triệu/chiếc, Ly nhỏ uống rượu giá 9 triệu, Bình rượu giá 26tr. Tổng giá trị để mỗi lần NTK này ăn hột vịt lộn là 52,5 triệu đồng! 

Với nhiều người, đây là món ăn dân dã, chỉ cần chiếc chén nhỏ, dĩa rau răm, muối tiêu chanh ớt là có thể xơi ngon lành. Ngược lại, NTK Thái Công lại tỉ mỉ, đòi hỏi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, như chiếc bát để trứng không bị mau nguội hay ăn xong là có chút rượu nhấm nháp. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ kênh Thái Công)

Đoạn clip cũng trở thành đề tài thu hút đông đảo cư dân mạng bình luận rôm rả. Nhiều người cho rằng không cần phải vung tiền vào những món này, trong khi có thể ăn một cách bình thường vẫn thấy ngon miệng. 

“Bộ dụng cụ 50 triệu cũng chỉ để phục vụ cái trứng 5 nghìn, nên đời này đừng bảo hợp hay không hợp, chỉ là có tiền hay không có tiền thôi”

“Chú hướng dẫn ăn trứng vịt lộn bằng bộ dụng cụ 50 triệu nhưng không hướng dẫn là lấy tiền ở đâu để mua bộ dụng cụ đó”

“Ổng làm nhà thiết kế nội thất nên ổng xài đồ trên trời phải rồi. Công việc cả thôi”...

hình ảnh

Trước đó, NTK Thái Công còn khoe thùng rác ở nhà có giá 35 triệu, còn cây chổi cọ toilet sương sương là 8 triệu đồng khiến dân tình tranh cãi dữ dội. Có người cho rằng đây là cách NTK này quảng cáo, giới thiệu đến giới nhà giàu về cách sử dụng những món đồ sao cho thật sang trọng, đúng đẳng cấp của họ. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận cho rằng đây là “trưởng giả học làm sang”, cố tình phô bày sự xa hoa không thiết thực để thu hút nhiều người quan tâm.