Vì tranh đoạt lợi ích cá nhân, đứa con trai tàn nhẫn đuổi cha mẹ già ra ngoài nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn.   

Bất hạnh lớn nhất của cha mẹ là con cái bất hiếu. Ngỗ ngược có thể dạy dỗ và cảm hóa nhưng một khi đã bất hiếu với đấng sinh thành thì con cái dù nhận ơn trời bể từ cha mẹ cũng trở nên cạn tàu ráo máng, tàn nhẫn trong mọi mưu toan.

Một người đàn ông tên Ye đến từ huyện Hsinchu nhận được quyền thừa kế ngôi nhà từ cha mẹ của mình sau khi ông bà già yếu và muốn sống cùng con trai để có chỗ tựa nương khi về già. Thế nhưng thay vì báo đáp công ơn mà dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ già thì người này lại ngó lơ những nhu cầu cần thiết hàng ngày của cha mẹ. Sau đó còn tìm cách chiếm đoạt luôn tài sản cha mẹ để lại bằng cách thay ổ khóa nhà, đóng chặt cửa để ông bà không còn đường lui về.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Thân già tin tưởng con mới giao toàn bộ tài sản nhưng đã bị chính giọt máu của mình hất cẳng ra đường, hai ông bà đau khổ và xấu hổ với bà con láng giềng chỉ còn nước tìm đến một nông trại trên núi để nương nhờ những ngày tháng nay đau, mai ốm. Trước lúc qua đời, người cha già 98 tuổi đã giữ được sự minh mẫn và lật ngược tình thế, dạy cho con trai mình một bài học nhớ đời.

Cụ ông đã tìm cách lần lại tất cả những dữ liệu của từng sự kiện và chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơi hơn.

Cụ cho biết, năm 1997, dưới sự chứng kiến của vợ chồng cụ, cả ba người con trai đều ký giấy nhận quyền thừa kế căn nhà chia đều cho ba anh em. Thế nhưng, đến tháng 8 năm 2001, một trong số các con trai của cụ là Ye Nan đã chuyển đổi lý do, ghi “tặng” để chuyển nhượng tài sản do một mình mình đứng mà không cho các người em khác hay biết về việc này.

Đến năm 2021, vợ chồng cụ già yếu đổ bệnh phải nhiều lần nhập viện nhưng Ye không hề đoái hoài gì đến cha mẹ. Họ không chỉ sống tuổi già với sự thiếu thốn mà còn đau lòng bởi cách con trai đối xử với mình.

Sang đến tháng 7 năm 2021, khi đó vợ của Ye Nan đi chữa bệnh về nhà thì cả nhà thay luôn ổ khóa mới và khóa kín cửa không cho ai vào. Những gì cha mẹ già nhận được khi bị con trai đuổi ra khỏi nhà chỉ có hai bao quần áo cũ.

Sau đó nhiều lần cụ báo cảnh sát nhưng không thể giải quyết do con trai lúc này đã đứng tên toàn bộ căn nhà. Không còn cách nào khác, lại cảm thấy xấu hổ với làng trên xóm dưới, vợ chồng cụ đành rủ nhau lên núi nương nhờ vào một nông trại nghèo.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Một tháng sau, ông trở về nhà và tại đây ông đã cãi nhau với Ye Nan. Hai cha con có xô xát nên ông cụ bị thương ở tay.

Tháng 11 năm 2021, theo lời của cụ, Ye Nan thuê một chiếc taxi chở đông cùng với túi hành lý đến nhà một người con trai khác rồi vứt ông xuống đó cùng với chiếc túi.

Quá đau buồn bởi sự bất hiếu ngỗ ngược của con trai, vợ chồng ông cụ đã phải đệ đơn lên tòa kiến nghị viện dẫn “điều khoản bất hiếu” để thu hồi lại căn nhà đã gắn bó với họ suốt hàng chục năm qua. Tuy nhiên, trong quá trình vụ án được đưa ra xét xử thì cụ ông đã mất vào tháng 1 năm 2023. Có một điều đau buồn nhất đã xảy ra là ngay khi biết tin cha mất, không một đứa con nào trong gia đình đến tham dự lễ tang của cha mình.

Khi điều tra để đi đến hồi khép lại vụ án trước khi hết thời hạn được phép thu hồi tài sản đã “tặng” theo đơn tố cáo của cụ ông, kiểm sát viên đã đến nhà của Ye, chứng kiến bà cụ phải nằm giữa hai đống quần áo bị vứt ra bên ngoài cửa, bên cạnh là một chiếc gậy và một chiếc ghế nhựa. Bà cụ vẫn không được phép vào nhà dù trước đó phía tòa án đã đề nghị Ye phải thay ổ khóa và cho mẹ vào nhà. Trong khi đó, cậu con trai của Ye thì đang dùng tầng hai để làm nhà kho.

Dù hay biết người cha 98 tuổi qua đời vì cơn bạo bệnh sau hơn một năm sống lang thang ở bên ngoài, không thể làm được việc gì để kiếm cái ăn cũng không thể sống trong chính ngôi nhà của mình trong những tháng năm ít ỏi còn lại của đời người nhưng người con trai lớn Ye Nan vẫn thản nhiên sống vui vẻ, không chút áy náy cũng không chịu hỗ trợ cha mẹ mình bất cứ khoản nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Với bằng chứng bất hiếu quá rõ ràng thu được trong lần điều tra mà kiểm sát viên trình báo, thẩm phán Tòa án quận Hsinchu cuối cùng ra quyết định thu hồi quà tặng là căn nhà theo đúng quy định của luật dân sự và yêu cầu Ye phải trả lại quyền chủ sở hữu căn nhà cho bố mẹ, chủ nhân hợp pháp. Căn nhà sẽ là của chung của tất cả những ai có quyền được hưởng thừa kế từ quyết định của cha mẹ.

Có thể thấy dù muộn nhưng tội bất hiếu không bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp. Lòng tham của con cái đã đẩy cha mẹ già từ chỗ có chốn dung thân thành người lang thang vất vưởng, cuộc sống những năm tháng cuối đời phải trải qua sự thiếu thốn về vật chất lẫn nỗi đau tinh thần khi chứng kiến con cái quay lưng, sống trái luân thường đạo hiếu.

Đây cũng là một ví dụ để cha mẹ nhìn vào tự khắc phải biết làm gì với tài sản để lại cho con cháu. Suy cho cùng, vì lợi ích cá nhân, dù con ruột vẫn có thể trở mặt với cha mẹ. Tuổi già chỉ có thể nương nhờ vào chính mình với 3 khoản để dành: sức khỏe, tiền bạc và đạo đức.