Tôi với vợ đã đám cưới 4 năm nay. Chúng tôi cũng có một đứa con nhỏ 3 tuổi. Tôi là công nhân công trình nên công việc thường xuyên phải xa nhà. Ở nhà chỉ có vợ tôi và con gái sống. Cứ cuối tuần hoặc cuối tháng tôi mới về nhà với vợ 1 lần. Hàng ngày, trừ lúc ở công trình ra, tôi và vợ thường xuyên điện thoại hoặc call video cho nhau.

Vợ tôi là nhân viên hành chính một công ty nước ngoài. Cô ấy có vóc dáng thanh mảnh và rất xinh đẹp. Tính vợ tôi cũng nghiêm túc và chung thủy. Nhưng do em xinh đẹp như vậy nên có rất nhiều anh chàng xung quanh tán tỉnh em. Nhất là khi biết em có chồng hay đi xa, các anh trai hàng xóm hoặc đồng nghiệp cứ gọi là nhiệt tình giúp đỡ cô ấy lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Có lẽ vì có vợ đẹp và đáng yêu như vậy nên tôi thành ra hay ghen tuông. Cứ hễ gọi điện cho em mấy cuộc mà không thấy em nghe máy là tôi hậm hực, chỉ sợ em đi chơi với người khác. Hoặc em reply tin nhắn muộn là tôi cũng thấy lo lắng, bực bội. Nhiều lần em đã góp ý cho tôi không được ghen tuông hay không tin tưởng vợ, vì em cảm thấy bị tổn thương. Tôi cũng biết là không nên như vậy nhưng có lẽ vì tôi yêu vợ quá nên không thay đổi được. 

Cho tới 2 tuần trước, con tôi bỗng dưng đang đêm bị đau bụng. Vợ tôi không gọi cho tôi biết mà chủ động chạy sang nhà hàng xóm nhờ đưa đi viện. Xin nói thêm là hàng xóm đã có vợ con ở ngay bên phải nhà tôi thì cô ấy không nhờ. Cô ấy lại chạy sang nhà gã hàng xóm còn độc thân ở bên tay trái nhà tôi nhờ. Tất nhiên gã này thì nhiệt tình với mọi người lắm nên đưa con tôi đi cấp cứu.

Sau khi mất cả đêm làm các xét nghiệm ngoài viện thì con tôi cũng may không sao. Cháu chỉ bị viêm đường ruột. Các bác sĩ thăm khám và cho cháu thuốc là cho về nhà. Nhưng vợ tôi cũng giấu tiệt chuyện đó với tôi, không tiết lộ gì cho chồng biết.

Tận đến gần 1 tuần sau tôi về nhà, lúc thấy trong ngăn tủ có các phiếu siêu âm, xét nghiệm ở bệnh viện, tôi mới tá hỏa biết con bị sao. Hỏi vợ thì lúc này cô ấy mới kể con bị như vậy, phải nhờ hàng xóm đang đêm đưa đi cấp cứu. Thế nhưng cô ấy không muốn nói cho tôi biết vì sợ tôi ở xa lo lắng lại phải bỏ dở công việc về nhà. Hơn nữa cũng may con không sao, cô ấy có thể xử lý được.

Nghe vợ nói vậy mà tôi tức giận vô cùng. Tôi nghĩ không phải đơn giản chỉ có thế. Chắc lại do vợ léng phéng với anh hàng xóm độc thân kia. Đặc biệt, khi tôi có ở nhà sờ sờ ra mà gã hàng xóm ấy vẫn sang chơi, còn mua cho con tôi thạch, kẹo con thích ăn. Con tôi có vẻ rất quấn quýt với gã đàn ông ấy nữa mới điên.

Điên quá, lúc gã hàng xóm kia về, tôi mới quát vào mặt vợ: “Cô khai thật đi, cô tòm tem với gã kia phải không? Không thì sao mà bỗng dưng gã quan tâm đến con như vậy? Hay con cũng là con gã?”

“Anh điên vừa thôi. Hôm trước em nhờ anh ấy đưa đi viện. Hôm nay cuối tuần chắc anh ấy muốn qua xem con đỡ chưa để hỏi thăm cho phải phép. Chuyện có gì đâu?”.

“Cô nói điêu. Cô đùa tôi đấy à. Sao con bị như vậy, tôi là chồng không được biết mà thằng hàng xóm kia lại biết rõ thế”.

“Anh... Anh đúng là gã tồi. Người ta làm ơn lại còn mắc oán với anh à”

Nói rồi vợ tôi bỏ ra ngoài để mặc con đang chơi dưới sàn và tôi thì tức giận long sòng sọc. Tôi cứ nghĩ vợ bỏ ra ngoài đứng 1 lúc thôi. Nào ngờ chỉ 10 phút sau, tôi đã nghe thấy tiếng hàng xóm hò hét tên tôi ở dưới nhà. Họ bảo tôi ra đường ngay, vợ bị tai nạn giao thông rồi.

Thì ra chắc do tức giận với chồng quá, em chạy ra ngoài mà chẳng để ý có xe ô tô đang lao tới. Vì thế vợ tôi đã bị xe tông khiến em mất luôn tại chỗ. Nhìn vợ nằm đó trong vũng máu me mà tôi cũng ngất lịm.

Sau khi lo tang lễ cho vợ xong, không ngày nào, đêm nào là tôi không ân hận. Hàng ngày nhìn di ảnh em và nghe tiếng con thơ khóc đòi mẹ mà tôi trào nước mắt. Chỉ vì nghi ngờ oan cho vợ ngoại tình mà trong nháy mắt tôi đã mất vợ mãi mãi rồi mọi người ơi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.