Chính người mẹ cũng không thể ngờ con mình lại bị đói vì lý do "khó đỡ" như vậy.

Thỉnh thoảng lại thấy trên mạng mấy cái vụ tố trường này trường kia cho học sinh ăn thức ăn sơ sài, không đủ chất. Cũng có con nhỏ nên mỗi lần đọc lại giật mình thon thót á các mẹ. Biết là không phải trường nào cũng như vậy và đây chỉ là số ít nhưng đã là bố mẹ, có con đi học thì chắc chắn ai cũng lo về vấn đề không biết con đến trường có an toàn, đảm bảo hay không, ăn ngủ thế nào, có được chăm sóc tốt,... Cũng vì nỗi lo này mà không ít bố mẹ đã quá nóng vội khi xử lý vấn đề của con lúc đi học, đến khi sự thật được hé lộ thì chỉ biết ngượng ngùng cười trừ.

Vừa qua, câu chuyện một người mẹ đến trường chất vấn cô giáo vì nghĩ cô không cho con mình ăn đủ đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Cậu bé hiện được 4 tuổi, tên là Đông Đông, vì là con duy nhất trong nhà nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Khoảng thời gian gần đây, Đông Đông được bố mẹ đăng ký cho học mẫu giáo ở một ngôi trường khá nổi tiếng ở Giang Tô.

Ban đầu, cậu bé rất vui vẻ khi được đến trường và làm quen với nhiều bạn mới, chính mẹ của Đông Đông cũng hết sức bất ngờ, không nghĩ con mình lại dễ hòa nhập, thích nghi đến như vậy. Nhưng chỉ sang tuần thứ 2, người mẹ đã nhận thấy có một vấn đề gì đó không ổn ở đây.

Từ trước đến giờ, tuy không phải là đứa trẻ biếng ăn nhưng Đông Đông cũng ăn uống rất bình thường, từ tốn. Nhưng mấy ngày qua, cứ đi học về là cậu bé lại than đói, mẹ đưa cho món nào cũng ăn ngấu nghiến, dù đôi khi đó chỉ là bát cơm trắng với trứng chiên vô cùng đơn giản. Nhiều ngày liên tiếp như thế khiến người mẹ bắt đầu hoài nghi, cô luôn tự hỏi không biết con đi học có ổn hay không, con liệu có bị ai bắt nạt, cô giáo có chăm sóc con cẩn thận hay để con bị đói,...

Cứ nghĩ đến việc con trai 4 tuổi về nhà lại lao vào ăn uống, người mẹ lại càng củng cố thêm niềm tin về việc khi đi học các cô đã không cho con ăn đủ no. Nghĩ thế, mẹ Đông Đông vô cùng bức xúc đã nhanh chóng đến trường chất vất cô giáo của con. Khi biết được vấn đề, các cô giáo của cậu bé chỉ cười, trấn an mẹ hãy về chịu khó xem camera vào giờ ăn của con thì sẽ hiểu được nguyên nhân.

hình ảnh

Cậu bé tận tình chăm sóc cô bạn đáng yêu trong giờ ăn nên quên cả việc bản thân mình đang đói. Ảnh: Sohu

Mẹ Đông Đông ban đầu vô cùng khó hiểu nhưng sau đó cũng chịu khó xem camera để biết được cô có cho con ăn đủ hay không. Lúc này, cô mới phát hiện trong bữa ăn, Đông Đông thường xuyên ngồi cạnh một cô bé và lúc nào cũng cẩn thận đút cho bé gái này ăn, sau đó còn dùng tay hứng xương cho bạn.

Ngày nào cũng như ngày nấy, dù cô giáo có ra nhắc nhở, nói Đông Đông hãy tập trung ăn phần ăn của mình bao nhiêu lần thì cậu bé cũng bỏ ngoài tai. Chỉ một mực chăm sóc cho bạn, sau khi bạn đã ăn xong, cậu bé cũng chỉ ăn vài miếng rồi thôi để chạy theo bạn tiếp tục chơi đùa. Thế nên mới có chuyện cứ về nhà là Đông Đông lại than đói.

Người mẹ sau khi biết được nguyên nhân chỉ có thể lắc đầu cười trừ, không ngờ con trai nhỏ ở nhà vẫn còn nhõng nhẽo với mẹ từng chút một khi đến trường lại ga-lăng với bạn nữ như vậy, chẳng trách sao cứ về nhà là lại than đói. Người mẹ sau đó cũng gửi lời xin lỗi cô giáo vì chưa hiểu vấn đề đã có thái độ căng thẳng với các cô, mẹ Đông Đông cũng nhờ cô giáo cố gắng theo sát và nhắc nhở cậu bé ăn xong rồi mới chơi với bạn. Cô giáo cho biết ở lớp, Đông Đông rất vui vẻ, đáng yêu nên có rất nhiều bạn, thế nên không ít lần cậu bé mải chơi quên cả ăn uống. 

hình ảnh

Người mẹ không khỏi bất ngờ khi biết được nguyên nhân con thường than đói lúc về nhà. Ảnh: Sohu

Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi bật cười vì quá hài hước. Ai cũng cho rằng cậu bé này còn nhỏ tuổi thế mà đã ga-lăng hơn cả người lớn, sau này chắc chắn sẽ trở thành người đàn ông lịch thiệp, được nhiều người yêu quý. 

Khi cho con đi học, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non, mẫu giáo, các bé sẽ có những bước đầu được tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn. Phụ huynh nên chú ý dạy con mình về ý thức tự chăm sóc bản thân và có cách cư xử vui vẻ, hòa đồng với các bạn trong lớp. Không phải con cứ còn nhỏ thì sẽ không biết gì, điều quan trọng là bố mẹ cần phải kết hợp chặt chẽ với giáo viên để giúp trẻ hình thành những đức tính tốt. Nếu nghi ngờ con có vấn đề gì đó, mẹ nên tìm hiểu và đến trường trao đổi với cô giáo một cách lịch sự, không nên vội vã nóng giận, chất vấn với lời lẽ khó nghe sẽ gây khó xử cho cả hai bên đấy ạ.