Nghĩ mà bực mình mọi người ạ. Phụ nữ ngày chưa chồng mất hay bỏ chồng thì cũng ở vậy nuôi con. Còn bây giờ, ly hôn chưa được mấy ngày đã vội vã tìm người đàn ông khác. Như thế liệu có đáng mặt làm phụ nữ không?

Tôi mới ly hôn được 2 năm thôi. Trước đây, tôi và vợ đến với nhau vì tình yêu. Hai người tìm hiểu 6 năm mới đi đến kết hôn. Nói thật, tôi khuyên mọi người nên yêu 1 năm thì cưới luôn. Còn khi đã yêu lâu, tình cảm cũng nhạt dần. Chuyện cưới xin chỉ còn là trách nhiệm thôi. 

Bản thân tôi là đàn ông, mà đàn ông thì không thể tránh khỏi những ham muốn bình thường. Khi vợ tôi mang thai, cô ấy lại bị dọa sảy liên tục. Lần nào đi siêu âm về, cô ấy cũng dặn đi dặn lại:

“Bác sĩ bảo em phải kiêng cữ, cho nên mình tạm thời đừng quan hệ thời gian này nhé”.

Tất nhiên trước mặt vợ, tôi vẫn phải giả vờ đồng ý. Nhưng sau lưng cô ấy, tôi cũng có những nỗi niềm khó nói lắm chứ. Khi vợ tôi mang bầu 6 tháng, tôi có đi họp lớp và gặp người yêu cũ. Hôm đó cô ấy uống say, bạn bè ai cũng biết chúng tôi từng có qua lại nên đùn đẩy để tôi chở về. Thế rồi hai người trong một phòng, lại có chút hơi men, thành ra, tôi không thể giữ được mình nên đã đi quá giới hạn.

Sau hôm ấy, tôi và người yêu cũ không còn liên lạc nữa. Chỉ là vụng trộm được một lần thì sẽ có những lần sau. Vợ thì cứ đụng vào là lại giãy nảy lên. Chính vì thế, tôi mới đi bóc bánh trả tiền ở bên ngoài. Thâm tâm tôi nghĩ, chỉ cần vợ sinh con và kiêng cữ xong, tôi sẽ không bao giờ lừa dối vợ nữa. 

Sinh xong được 2 tháng, vợ tôi mới chịu cho chồng gần gũi. Thú thật, không biết có phải vì vợ đã trải qua sinh thường hay không, nhưng tôi chẳng có chút cảm giác nào với cô ấy nữa. Mỗi lần gần vợ, tôi đều phải gồng mình để cô ấy không phát hiện việc chồng mất hứng thú. 

Mà thiếu thốn chuyện đó khiến tôi lại phải ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Chỉ là lần ấy, tôi lỡ gần gũi với một cô gái mắc bệnh xã hội. Đợt đó, vợ tôi kêu cơ thể khác trước nên đi khám. Sau khi thăm khám về, cô ấy lầm lì ra mặt, tối đó mới hỏi tôi:

“Anh nói thật đi, anh đã đi với người phụ nữ khác phải không?”.

Lúc đầu tôi còn chối, nhưng khi biết vợ lây bệnh xã hội, tôi đành phải nói thật. Chuyện đến mức ấy, vợ tôi nhất quyết đòi ly hôn mọi người ạ. Đồng ý là tôi đã sai khi ngoại tình nhưng nghĩ kỹ lại, tôi vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình, cũng chưa bao giờ có tư tưởng sẽ bỏ vợ. Vậy mà cô ấy lại làm quá lên rồi nhất quyết đòi chia tay. Cuối cùng, sau 1 năm nhùng nhằng, chúng tôi cũng ra tòa. Khi ấy con còn bé, tôi lại bị mang tội ngoại tình nên không có quyền để đòi được nuôi con. 

Sau khi chia tay, tháng nào tôi cũng đến thăm con và mua sữa cho thằng bé. Chu cấp thì cứ mỗi tháng 2 triệu, trẻ con mà được chu cấp như thế thì quá thừa rồi còn gì nữa? Bản thân tôi thì không giàu có gì. Chỉ là tôi nghĩ, mình đã có lỗi thì phải chuộc lỗi. Biết đâu khi tôi cố gắng thay đổi, vợ cũ lại suy nghĩ lại rồi cho nhau cơ hội thì sao?

Có điều tôi không ngờ, cô ấy lại đi bước nữa trước cả mình mọi người ạ. Lâu nay khi tôi sang thăm con, cô ấy không còn nhiệt tình hỏi han về gia đình hay công việc. Tôi đang lấy làm lạ thì hôm rồi đi uống nước với đám bạn, một người vỗ vai tôi bảo:

“Này, vợ cũ của ông sắp tái hôn đấy. Nghe đâu ở trên thành phố, trai tân, mà gia đình cũng khá giả lắm. Còn mở công ty riêng cơ. Ông xem thế nào chứ để nó qua mặt dễ dàng thế”.

Tôi nghe mà nóng hết cả mặt, cứ tưởng bạn đùa. Ai ngờ hôm qua, tôi sang chơi với con thì vợ cũ thông báo:

“Dù không còn là vợ chồng nhưng thôi, em cũng báo với anh một tiếng. Sang tháng em tổ chức đám cưới, con thì em vẫn nuôi, lúc nào thích thì anh đến nhà chơi với thằng bé như bình thường”.

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Mới chia tay được 2 năm, thế mà vợ cũ của tôi đã vội vàng lên xe hoa với người đàn ông khác rồi hay sao? Đang cơn nóng giận, tôi tuyên bố luôn:

“Biết là tôi sai khi ngoại tình nhưng cô cũng nhanh chân thật, chưa gì đã vợt được người khác rồi. Thôi được, thích thì cứ cưới nhưng đã tìm bố khác cho con thì đừng mơ nhận tiền chu cấp”.

Nói rồi, tôi lên xe về nhà luôn. Qua đến nay, tôi cứ canh cánh trong lòng chuyện này mãi. Chẳng biết gã trai tân nào lại chấp nhận lấy một người phụ nữ đã qua một đời chồng, còn có con như vậy. Chứ riêng tôi, chẳng bao giờ tôi đồng ý lấy lại vợ của người khác. Theo mọi người, hôm vợ cũ tổ chức đám cưới, tôi có nên đến đó làm cô ta bẽ mặt không?