Con dù lớn vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ. Cha mẹ nuôi con ngày dài tháng rộng, chưa bao giờ tính toán với con

Gần đây có một cảnh tượng đẫm nước mắt trong một bệnh viện. Một người đàn ông 80 tuổi vội vã đón xe đi đến bệnh viện trong đêm, lấy số tiền tiết kiệm được và đưa vào tay người phụ nữ. Ông lão an ủi người phụ nữ, người phụ nữ rơm rớm nước mắt nhìn ông lão. Cả hai là cha con và lý do người cha 80 tuổi vội vã ở bên con thật mủi lòng.

hình ảnh

Ảnh QQ

Nhớ hồi lâu lắm, em đọc cái tin về tai nạn giao thông mà cay cả mắt. Cha mẹ ở quê nửa đêm nghe tin con gái ở TP.HCM sinh con, thế là cha lấy xe chở mẹ lên thành phố, có ngờ đâu vừa đi được 10km thì gặp chuyện, cả hai đều không qua khỏi. Đau xót cho người phụ nữ mới lên chức mẹ, đau xót cho em bé chào đời không được gặp ông bà ngoại. Thứ duy nhất đọng lại trong em là nếu hai ông bà chờ trời sáng, nếu họ chịu khó chờ đi xe khác, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Nhưng sau này làm cha mẹ mới biết, mọi thứ liên quan đến con đều khiến người làm cha mẹ như ngồi trên đống lửa. Bởi vậy con dù lớn vẫn là đứa con nhỏ trong vòng tay cha mẹ mà thôi.

Trong đoạn video clip gần đây, một ông cụ 80 tuổi ra sức an ủi con gái mình. Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo trong bệnh viện. Sau khi người cha 80 tuổi nhận được hung tin, ông cùng gia đình chạy xe ô tô đến bệnh viện cả đêm để thăm con gái. Khi  người con gái nhìn thấy cha già mệt mỏi hiện ra trước mắt, nước mắt lưng tròng.

hình ảnh

Ảnh QQ

Người con gái không đành lòng để cha già thấy mình mong manh giờ này, dù rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cười hỏi cha già, chạy lòng vòng suốt đêm có mệt không? Người cha đặt tay lên vai con gái, giả vờ trả lời dễ nghe: "Cha không mệt. Lát nữa cả nhà ăn uống xong rồi cha lên xe về. Con không phải lo cho cha". Làm sao ông lão không xót xa khi nhìn đứa con gái ốm yếu trước mặt. Để con gái không phải lo lắng cho mình, ông đành cố giấu sự mệt mỏi vào trong, giả vờ vui vẻ để động viên con gái.

Người con gái nhìn người cha già thảnh thơi trước mặt vẫn còn đầy áy náy nói với cha:

“Con từng này tuổi mà còn tiêu tiền của cha.”

Người cha già nói với con gái:

“Không sao đâu, chỉ cần con khỏe mạnh là được. “

Nói xong, người cha già đặt tiền tiết kiệm cả đời vào tay con gái.

hình ảnh

Ảnh QQ

Dù chỉ trao nhau vài câu nói nhưng đều chất chứa cả một tình yêu sâu đậm dành cho nhau. Người phụ nữ ngay thẳng, trung hậu, có vẻ đã ngoài 40, không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo. Người lớn tuổi cần được chăm sóc, người trẻ cần được nuôi dạy, có thể hiểu được gánh nặng trong lòng của cô ấy nặng nề đến nhường nào. Phụ nữ không chỉ phải chịu đựng nỗi đau về thể xác mà còn phải gánh cả gánh nặng của cuộc sống.

Cô cũng muốn được hưởng sự an ủi trong vòng tay của cha mẹ, nhưng cha cô đã 80 tuổi, cô không đành lòng để cha chạy đường dài vì cô, cô cũng không muốn cha cô phải lo lắng vì mình. Vì vậy, người phụ nữ khi nhìn thấy cha già thì mừng nhưng lại càng thấy có lỗi, lẽ ra phải chăm sóc cha nhưng ngược lại, đã sắp lên chức bà còn làm phiền cha già.

hình ảnh

Ảnh QQ

Đứa trẻ dù có bao nhiêu tuổi thì trong mắt cha mẹ nó vẫn là một đứa trẻ. Con gái mới trung niên nhưng đột ngột lâm trọng bệnh, làm sao người cha già không hiểu được tâm trạng của con gái mình lúc này. Bất kể mức sống của con cái như thế nào, sức khỏe và hạnh phúc là kỳ vọng lớn nhất của cha mẹ đối với con cái của họ. Người cha già dù đã ngoài 80 nhưng vẫn là chỗ dựa vững chắc của con gái.

Khi người phụ nữ đang bối rối, nhìn thấy cha già thì ánh mắt đầy xót xa và yêu thương. Con gái sợ cha ngồi xe cả đêm về mệt, bản thân mình bệnh tật còn tiêu tiền của bố, thấy thương bố, thấy có lỗi không nên để bố lo cho mình. Cô con gái cảm thấy việc không để cha mẹ an hưởng tuổi già chính là sự bất hiếu của bản thân. Trong mắt người cha cũng chỉ có đứa con bé bỏng của mình. Khi biết tin con mắc bệnh, ông cũng lo lắng ưu phiền, hệt như những lần con còn bé nóng sốt, ôm con như cục than hồng trong tay mà chỉ biết cầu trời cầu ông bà cho con mau hạ sốt. Mọi thứ không tốt cứ đổ lên đầu mình, cha nguyện chịu thay con tất cả bất hạnh và đau đớn trong cuộc đời này.

hình ảnh

Ảnh QQ

Người cha không đòi hỏi gì ở con gái, tiền bạc cũng không là gì đối với người cha, chỉ cần có thể “mua” được mạng sống của con gái, người cha sẵn sàng cho bất cứ thứ gì. Ông vỗ vai con gái, dù hai đôi tay lúc này đã run rẩy. Không còn khỏe nhưng ông vẫn mong có thể tiếp thêm sức mạnh cho con gái vượt qua bạo bệnh. Ngay sau đó, người cha dặn người phụ nữ này cứ ăn uống như bình thường, đừng lo lắng về chuyện này:

"Con cứ yên tâm trị bệnh, cái này giờ y học hay lắm. Cha đi giường nằm cả đêm, không mệt chút nào. Con đừng lo cho cha mà phải cố gắng chữa trị."

hình ảnh

Ảnh QQ

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái luôn là lớn nhất và vị tha, nhưng đây không phải là lý do khiến con cái có thể coi nhẹ. Yêu thương và cho đi song hành cùng nhau, cha mẹ cho đi một cách vị tha, con cái nên biết ơn chân thành, quan tâm, trân trọng và nâng đỡ cha mẹ.

Cuối cùng, mong người phụ nữ mang trọn vẹn tình yêu thương của gia đình, dũng cảm vượt qua bạo bệnh, cùng người cha già đồng hành cùng nhau thật lâu.