Mẹ tức giận với công việc dạy kèm của con, còn bố thì tràn đầy khát vọng sống sót: mỗi gia đình đều có một bí mật

Có người từng nhớ lại “Khi kèm con học ở nhà, mẹ tôi là người quyết liệt nhất, đáng sợ đến mức bố tôi không dám nói gì ...”

Trừ lúc kèm con học, bố mẹ trong mắt trẻ luôn nhân từ và hiếu thảo. Đây không phải là một hiện tượng cá biệt, nhiều gia đình khi kèm con học ở nhà luôn gặp chung một vấn đề. Các bà mẹ than rằng, chỉ khi dạy con học thì tôi mới phát hiện ra một sự thật là dường như những đứa trẻ thông minh đã thuộc về người khác.

hình ảnh

Bố đang xem ti vi cùng con nhỏ bên ngoài thì nghe tiếng la hét trong phòng (Ảnh QQ)

Mới đây, Sơn Đông, một người mẹ đã mất bình tĩnh khi dạy kèm bài tập cho con. Điều đáng nói là tâm trạng của người mẹ ảnh hưởng đến tất cả các thành viên trong gia đình còn lại. Thái độ và hành động của ông bố khiến cư dân mạng không khỏi ngậm ngùi: Gia đình nào cũng có những bí mật.

Việc dạy con học ở nhà là một nỗi đau trong lòng của mỗi bậc phụ huynh. Nó vừa khiến cha mẹ cảm thấy mình bất lực, vừa cảm thấy đứa trẻ thật ngốc nghếch. Nó dễ dẫn đến những cuộc chiến tranh trong gia đình. Đoạn clip cho thấy một người mẹ vừa giúp con làm bài tập vừa hét lên: "Tui nói câu này bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hiểu?". Đứa trẻ không dám hó hé gì, dưới tiếng la hét của mẹ, nó vẫn tiếp tục ngồi học trên bàn, có lẽ nó đã sợ hãi hoặc đã quen. Không ngẩng đầu lên, cậu tiếp tục học, nhưng bố đang ngồi xem ti vi gần đó đột nhiên cầm giẻ lên bắt đầu lau chùi xung quanh. Có vẻ như bố sợ “chiến sự” sẽ ảnh hưởng đến mình nên lật đật tỏ ra mình có vẻ hữu ích, không thì nhất định sẽ bị mẹ quay sang mắng vì ngứa mắt. Lát sau người mẹ bước ra ngoài, thấy chồng đang lau bàn thì im lặng một lúc, sau đó quay vào trong tiếp tục dạy con học. Ai cũng tin rằng nếu lúc này ông bố vẫn ngồi xem ti vi thì thế nào cũng bị ăn mắng.

hình ảnh

Vội vàng lấy khau ra vể bận rộn (Ảnh QQ)

Chứng kiến ​​phản ứng của bố, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ hoàn cảnh tương tự. Mọi gia đình đều đại khái như vậy, khi mẹ dạy con thì bố phải tỏ ra là người được việc. Nhiều gia đình là như vậy, luôn có một người đóng vai hiền từ mẫu mực, trong khi người còn lại sẽ nghiêm khắc. Đôi khi diễn không tốt sẽ xảy ra chiến tranh gia tộc, cách làm của ông bố trên rất khôn ngoan, tránh đối đầu với vợ mà nhà cửa còn sạch sẽ gọn gàng nữa.

hình ảnh

Ra ngoài tý nào (Ảnh QQ)

Qua sự việc này, có thể thấy việc dạy con học ở nhà là một nỗi nhức nhối của nhiều gia đình. Mẹ tức giận với bài tập về nhà của con, bố thì đầy khao khát sống sót. Bài tập về nhà của con, về cơ bản thì cha mẹ có thể hiểu. Nhưng khó có thể nói trước được, bởi tư duy của cha mẹ khác với con cái. Mặc dù cha mẹ có thể làm được, nhưng trẻ không hiểu các phương pháp giải quyết vấn đề được đề cập.

hình ảnh

Mẹ bước ra ngoài có lẽ định gây hấn một chút nhưng thấy bố cặm cụi thì không bắt bẻ gì được (Ảnh QQ)

Dạy con học ở nhà tuy vất vả nhưng cũng vui, đồng hành cùng con trưởng thành là điều hạnh phúc nhất. Một số người la hét khi con giúp bài tập về nhà, trong khi những người khác kiên nhẫn giải thích.

Gia đình có hòa thuận hay không cũng có thể nhìn ra ở việc kèm cặp con ở nhà. Giáo dục con cái không la mắng mới là cha mẹ thông thái.Trẻ em cần được giáo dục khai sáng, nếu cha mẹ nóng nảy có thể làm tổn hại đến sự tự tin và hứng thú học tập của trẻ, nếu điều này xảy ra không phải trẻ quá ngu ngốc mà chính cha mẹ đã đẩy trẻ xuống vực sâu, và có không còn đường quay lại.

hình ảnh

Có lẽ phải quay vào kèm con nốt thôi (Ảnh QQ)

Trong nhiều trường hợp, không phải thái độ học tập không tốt của trẻ mà là do phương pháp và thái độ dạy dỗ của cha mẹ. Cũng giống như một người thầy, nếu không để học sinh thích mình thì làm sao học sinh học được những kiến ​​thức này? Các bậc cha mẹ cũng vậy.

Nguồn QQ