Cô gái lần đầu đến nhà bạn trai chơi đã bị tiếp đãi lạnh nhạt, gặp thêm anh bạn trai nhu nhược thì chia tay có lẽ là phương án hợp lý.

Lần đầu ra mắt nhà người yêu chính là giây phút khiến nhiều cô gái hồi hộp và lo lắng nhất. Làm gì để nhà trai có thiện cảm với mình, ăn mặc, đi đứng, nói năng như thế nào để không làm họ phật lòng quả là một điều khó nghĩ. Dẫu biết ở ngoài kia có nhiều chị em không phải vượt qua “cửa ải” này hoặc họ vượt qua dễ dàng nhưng đâu phải ai cũng may mắn được suôn sẻ như thế.

Mới đây có cô nàng chia sẻ lên mạng xã hội về tâm sự của mình vào lần đầu ra mắt nhà người yêu cũ. Dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu, cô vẫn không thể có được sự niềm nở từ nhà trai chỉ vì món quà cô mang đến không đúng ý họ. Câu chuyện ngay khi chia sẻ đã nhận nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, cô nàng cho biết giai đoạn quen bạn trai cũ là lúc cô đang là sinh viên nên trong túi không có nhiều tiền. Dù vậy, trong lần đầu về ra mắt gia đình anh, cô đã cố gắng dành dụm để mua 2kg nho ngon tại siêu thị để biếu phụ huynh. 

Khi mang đến, cô đã trình bày ngay: “Cháu không biết gia đình mình thích gì nên cháu mua ít nho để biếu 2 bác”. Trái ngược với sự niềm nở và chân thành của cô, bố mẹ chàng trai có vẻ không hài lòng. Nhất là thái độ của bác gái khiến cô nàng tuột cảm xúc: “Ừ, để để cho bác”.

hình ảnh

Cô gái kể chuyện lần đầu đến nhà người yêu cũ. Ảnh chụp màn hình

Trong suốt buổi gặp ngày hôm đó, mẹ bạn trai không hề ngó ngàng, hỏi thăm cô gái một lần nào mà thay vào đó là chăm chú trò chuyện với 2 con trai của bà. Cô gái không hiểu mình đã làm gì sai cho nên hôm sau đã cẩn thận nhắn tin hỏi thăm bạn trai và câu trả lời của anh ta khiến cô thất vọng: "Lần sau đến nhà anh chơi em đừng mua nho nha, vì mẹ anh không thích ăn nho và gia đình anh cũng không thích ăn. Nho hôm qua em mua nhà anh để ngoài nên giờ bị hỏng rồi".

Sau buổi gặp ngày hôm đó, cặp đôi cũng chia tay vì bất đồng quan điểm. Cho đến hiện tại, cô gái chưa hết thắc mắc về thái độ của gia đình bạn trai đối xử với mình. Cô mang câu chuyện lên mạng xã hội với hy vọng sẽ nhận được lời khuyên cũng như chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đồng thời, cô trăn trở rằng, phải chăng nhà bạn trai là người thành phố còn cô là dân tỉnh nên cách cư xử hai bên có sự khác biệt. Tuy nhiên, cư dân mạng lại có nhận xét như sau:

- Có lẽ bạn nên hỏi người yêu về việc mua gì để đúng ý gia đình anh ta, hơn là bạn mua đại rồi họ không hài lòng các thứ.

- Liên quan gì chuyện thành phố với tỉnh lẻ bạn ơi. Quan trọng là gia đình đó không thích bạn, chỉ vậy thôi nên bạn có đem vàng tới họ cũng không hài lòng đâu.

- Chia tay là đúng nha cô gái, gia đình anh ta khó dễ thì có thể bỏ qua, nhưng bạn trai còn không biết an ủi người yêu mình thì đáng chia tay.

- Bạn còn mua được 2kg nho, tôi đi tay không mà gia đình bạn trai hồ hởi tiếp đón, nấu ăn hoành tráng. Giờ tôi về làm dâu được 3 năm rồi nè.

hình ảnh

Cô gái không hiểu lý do gì mình bị đối xử như vậy. (Ảnh minh họa, fb Vườn xanh, eva)

Trong chuyện này có thể thấy cô gái không có lỗi và cô ấy không đáng bị gia đình bạn trai đối xử lạnh nhạt như thế. Cô ấy mang quà tới là rất quý, dù đắt hay rẻ tiền cũng là lòng thành đáng trân trọng. Gia đình ấy có thể không thích ăn nho, nhưng theo phép lịch sự vẫn phải cảm ơn và niềm nở nhận lấy. Khi cô gái về có thể gửi lại cô một nửa coi như đáp lại tình cảm của cô với gia đình.

Còn đằng này, mẹ của bạn trai tỏ thái độ không hài lòng, không thèm nói chuyện, không quan tâm mặc cho cô lần đầu đến nhà. Thế này là vì họ không thích cô ấy, hoặc họ đang có mối khác cho con trai nên mới đối xử như thế. Một khi họ đã thích thì dù cô nàng đi tay không hoặc tặng quà rẻ tiền họ cũng nồng nhiệt đón tiếp. Còn khi đã không thích thì làm gì cũng không vừa mắt.

Còn gã bạn trai kia, cô nàng chia tay là hoàn toàn đúng. Mang danh bạn trai mà không thể bảo vệ được cô gái mình yêu, không thể động viên, an ủi, không biết lựa lời để nói cho cô an lòng thì không xứng đáng lấy làm chồng đâu. 

Tóm lại, cô gái không phải trăn trở lý do mình đã làm gì sai và tại sao nhà trai không thích mình. Cô chỉ cần hiểu chia tay là sự lựa chọn đúng đắn và ông trời đang sắp đặt cho cô gặp người xứng đáng hơn. Coi như tặng 2kg nho là để hiểu lòng người, thế thôi.