Cứ bảo “Mấy đời bánh đúc có xương...” không có chuyện mẹ kế thương con chồng. Em thấy quan điểm đó không hoàn toàn đúng đâu. Thực tế như em đây, 15 năm sống với mẹ kế tình cảm nặng sâu như ruột thịt. Nên em nghĩ, ở đời sẽ só người này người kia, không thể đánh đồng hết, không phải cứ mẹ kế là ghét bỏ con chồng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Mẹ em xấu số qua đời khi em mới tròn 5 tuổi, bố ở vậy sống nuôi con tới khi con gái 12 tuổi thì ông dẫn mẹ kế về giới thiệu gia đình. Nhớ lại ngày ấy, cảm giác bố đưa người phụ nữ khác về thay vị trí của mẹ trong nhà làm em buồn lắm. Với em khi ấy sự hiện diện của mẹ kế giống như trêu ngươi. Em ra sức phản đối, thể hiện thái độ ra mặt. Một đằng bảo bố:

“Con không đồng ý để bố đưa cô ấy về nhà mình…”.

Một mặt em bảo với mẹ kế:

“Cháu ghét cô… cô không được lấy bố cháu”.

Nhưng rồi những lời của em đều bị người lớn gạt đi bằng 1 lời giải thích duy nhất:

“Trẻ con không hiểu chuyện”.

Bố em vẫn làm đám cưới với dì.

Những ngày đầu dì ấy về sống cùng, em ghét lắm, một mực gọi là cô. Bố bắt gọi là mẹ em cũng không gọi. Tới bữa dì ấy gắp thức ăn vào bát cho, em lập tức gắp bỏ trả. Thậm chí bố còn bực định đánh con gái nhưng dì can lại:

“Anh đừng thế,… phải cho con thời gian”.

 Rồi dần dần, dì dành nhiều thời gian cho em, suốt ngày gẫn gũi tâm sự chuyện trò em cũng mở lòng hơn. Kể cả khi dì đã sinh con cho bố nhưng đối với em vẫn luôn chiều chuộng yêu thương. Nhiều lần dì nói rằng:

“Dì muốn bù đắp cho con… Với dì, con chính là ruột thịt”.

Những ngày em học cấp 3, ôn thi đại học, dì luôn theo sát em mỗi ngày. Dì cùng em ăn ngủ cho tới khi con riêng của chồng thi đậu đại học tính ra dì sút mất gần 4kg nhìn gầy xanh bởi thiếu ngủ.

Em lên thành phố học, không ngày nào dì không gọi điện lên hỏi han, dặn dò. Cứ thi thoảng có thời gian là dì lại bắt xe mang đồ ăn thức uống cho em. Ngày em tốt nghiệp đại học, dì tặng 1 chiếc xe tay ga bằng tiền riêng. Tất cả những hành xử của dì đều làm em ấm lòng và cảm nhận rõ sự chân tình ở đó.

Năm 26 tuổi em dẫn bạn trai về giới thiệu gia đình, dì cười tươi bảo:

“Con gái trưởng thành rồi, sắp không còn ở cạnh dì nữa”.

Dì vừa nói vừa sụt sùi nước mắt làm bố em đứng bên bảo:

“Gớm, con nó chuẩn bị lấy chồng thôi mà em làm cứ như nó đi nước ngoài ấy”.

Đêm trước hôm em cưới, dìn ôm gối sang ngủ cùng rồi thủ thỉ vuốt tóc em bảo:

“Để dì nằm với con gái đêm cuối trước khi xuất giá… Sau này muốn ngủ cùng con cũng khó…”.

Sáng hôm sau nhà trai tới đón dâu, dì tặng em 100 triệu bảo:

“Đây là tiền dì chuẩn bị riêng làm quà cho con về nhà chồng. Hãy nhớ nhà này mãi là nhà của con, không hạnh phúc thì về với dì con nhé”.

Nghe câu ấy của dì, em nghẹn ngào không khóc lên nổi. Lúc lên xe hoa, ngoái cổ lại thấy dì vẫn đứng lau nước mắt mà em vừa thương vừa hạnh phúc bởi có người mẹ thứ 2 tuyệt vời là dì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet