Chồng tôi thật đáng trách, mất rồi nhưng vẫn còn để lại hậu quả mà chẳng ai nghĩ đến. Tôi chỉ tiếc là bao năm mình tin tưởng anh ấy tuyệt đối để giờ người mất đi rồi nhưng lại tòi nhòi ra đứa con riêng.

Tôi với chồng cưới nhau hơn chục năm có 1 cô con gái rất xinh xắn, nhưng cháu mới 6 tuổi. Lý do sinh muộn vậy là vì tôi bị buồng trứng đa nang khó có con, chữa mãi 4 năm sau mới bầu. Sau đó tôi lại tịt mít, thả suốt nhưng không đậu lần nào nữa.

Nhiều lúc tôi cũng muốn đẻ thêm cho con cái có anh có em, thế nhưng không bầu được thì đành chịu. Chồng tôi cũng chưa bao giờ tỏ thái độ về chuyện vợ không sinh được nữa. Anh ấy còn động viên:

“1 đứa cũng được, chẳng sao hết em ạ”.

Anh vẫn yêu thương, chu đáo với vợ con, chưa bao giờ nặng lời với tôi. Vậy nhưng có một điều mấy năm gần đây chồng cứ kêu công việc không được tốt, làm ăn thua lỗ nên tiền đưa vợ ít dần đi. Có tháng anh đưa tôi được vài triệu bạc rồi gãi đầu gãi tai bảo:

“Dạo này công việc hơi khó khăn nên anh chẳng kiếm được, em cầm tạm nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com

Tôi đi làm lương tháng 20 triệu, thực ra chồng không đưa cũng đủ chi tiêu.

“Thôi anh cứ cầm mà đổ xăng, có từng nào tiêu từng đó anh ạ”.

Nhiều khi cầm tiền tôi lại nhét trả ví để anh ăn sáng chứ đàn ông không có nổi triệu bạc trong ví bí bách lắm. Vậy nhưng tôi không thể ngờ chồng đã nói dối mình suốt thời gian dài cho đến lúc cháy nhà mới ra mặt chuột.

Chồng tôi đột nhiên mắc ung thư phổi, lúc phát hiện ra thì bệnh đã di căn rồi. Thuốc thang chạy chữa nhưng sức khoẻ anh yếu nhanh lắm. Mới được vài tháng anh đã không cầm cự nổi.

Gia đình tôi xin cho chồng về nhà để được ra đi theo đúng nguyện vọng. Đúng hôm chồng tôi hôn mê thì có người phụ nữ đưa một đứa trẻ khoảng 2 tuổi đến, khóc lóc đòi vào nhà gặp anh bằng được.

Gia đình tôi cũng ngạc nhiên lắm nhưng lúc đó đang rối bời nên  vẫn cho 2 mẹ con vào. Vừa nhìn thấy chồng tôi nằm trên giường, cô ấy quỳ sụp khóc lóc:

“Anh ơi, sao lại bỏ em với con ở lại? Anh tỉnh dậy đi, dậy nhìn mặt con anh đi”.

Đang lúc bối rối nhưng cả nhà ai cũng kinh ngạc bảo cô ấy bình tĩnh lại hỏi cho ra nhẽ. Lúc đó mọi người mới vỡ lẽ chồng tôi có vợ bé và con riêng ở bên ngoài.Thằng bé được hơn 2 tuổi rồi nhưng anh giấu giếm kĩ nên không ai biết.

Tôi sốc không nói được gì luôn, đúng hôm đó thì chồng mất. Đám tang anh, cô bồ cũng ở lì đấy đòi mặc áo tang cho con trai. Tôi vừa đau buồn vì chồng mất vừa sốc khi có sự xuất hiện của hai mẹ con họ nên để nhà chồng muốn làm sao thì làm.

Chồng tôi mất được gần 4 tháng, thỉnh thoảng hai mẹ con lại xuống thắp hương cho anh ấy lân la chuyện trò ngỏ ý muốn xin cho con nhận họ hàng. Mọi người khuyên dù gì thằng bé cũng là máu mủ của anh ấy, mình nên mở lòng với nó.

Thế nhưng tôi vẫn chưa biết phải ứng xử ra sao, chuyện bị chồng phản bội có con riêng ở bên ngoài là một đả kích lớn. Dù anh đã mất nhưng vẫn có điều gì đó uất ức, khó tha thứ lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com