Yêu cô gái Việt, anh chàng ngoại quốc quyết định nghỉ việc ở Mỹ và chuyển đến TP.HCM sinh sống để gần “crush”. 

Câu chuyện dễ thương của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Trâm (sinh năm 1989) và Jacson (sinh năm 1980) được đăng trên Vietnamnet đã phần nào chứng minh cho việc kết hôn xuyên biên giới vẫn hạnh phúc nếu gặp đúng chân ái. 

Trước khi về chung nhà, chị Trâm làm việc trong ngân hàng quốc tế, còn Jacson kinh doanh đồ mỹ nghệ ở Mỹ. Hai người đã gặp nhau ở một trường học tại TP.HCM. Chia sẻ về ấn tượng ban đầu khi thấy Jacson, chị Trâm cho biết bản thân bị cuốn hút bởi ngoại hình điển trai, hiền lành của anh chàng ngoại quốc này. Trong khi đó, Jacson cho biết vừa nhìn thấy Trâm là biết ngay đây là người phụ nữ của đời mình. Anh đã chủ động bắt chuyện làm quen với cô gái Việt. 

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Tuy nhiên, khi quen nhau được một thời gian, cả hai từng có giai đoạn quyết định dừng lại vì khoảng cách địa lý cũng như thời gian dành cho nhau quá ít ỏi. 

"Sau một thời gian, anh nói thích mình. Mình khá bất ngờ nhưng bản thân chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm với một người đàn ông ngoại quốc nên mình không trả lời. Vì chuyện này mà hai đứa dừng liên lạc một thời gian", chị Trâm chia sẻ thêm. 

Tưởng chừng đã dứt nhưng chính thời gian xa nhau đã giúp hai người nhận ra tình cảm dành cho đối phương nhiều đến thế nào. Jacson quyết định từ bỏ công việc ở Mỹ, chuyển đến TP.HCM để theo đuổi cô gái Việt. Anh trở thành giáo viên dạy học ở trường quốc tế tại quận 7 và có nhiều thời gian dành cho bạn gái. 

Quyết định từ bỏ tất cả ở Mỹ và bắt đầu lại ở Việt Nam của Jacson đã khiến Trâm cảm động, rung rinh rất nhiều. Cô nhận ra tấm chân tình của anh vì không phải ai cũng làm vậy nếu như yêu chưa đủ sâu, đủ nhiều. Lần này, cô nàng Việt quyết định mở lòng mình để đón nhận tình cảm của anh chàng ngoại quốc. 

hình ảnh


(Ảnh vietnamnet)

Lúc yêu nhau, Trâm cho biết cô và Jacson chưa bao giờ đi chơi quá 9 giờ đêm vì bản thân cô là mẫu người theo truyền thống. "6 năm bên nhau nhưng số lần mình và anh đi chơi cùng nhau rất ít, chúng mình chưa từng đi quá 9h tối. Anh trăn trở về ước mơ được đưa người mình yêu đi khắp thế giới nên quyết định cầu hôn mình. Vì chỉ khi là vợ chồng, chúng mình mới có thể thực hiện thoải mái ước mơ anh ấp ủ bấy lâu”, Trâm tâm sự.

Về phía bố mẹ của Trâm, khi biết con gái hẹn hò với anh chàng ngoại quốc thì họ rất buồn vì không muốn con lấy chồng xa. Tuy nhiên, sau lần gặp Jacson, bố mẹ của cô đã thay đổi suy nghĩ vì anh chàng hiền lành, chân thật. 

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Sau 6 năm hẹn hò, tìm hiểu, Trâm và Jacson quyết định về chung một nhà vào năm 2013. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại Việt Nam theo phong tục truyền thống. Năm 2017, hai vợ chồng sang Mỹ định cư sau khi sinh con đầu lòng. Ban đầu, cô nàng Việt đối diện không ít khó khăn nhưng nhờ luôn có chồng bên cạnh để giúp đỡ, động viên nên dần dần cô đã thích nghi cuộc sống ở xứ người. 

Về bố mẹ chồng, chị Trâm cho biết họ rất chào đón, yêu thương nàng dâu Việt và sẵn sàng giúp cô mau chóng làm quen với cuộc sống ở Mỹ. "Bố mẹ chồng hiền lành, rất tâm lý, luôn quan tâm và yêu thương các cháu của mình. Mỗi dịp lễ Tết, ông bà đều mua rất nhiều quà để làm các cháu vui. Sợ con dâu buồn, bố mẹ còn giới thiệu cho mình gặp họ hàng, bạn bè và đặc biệt là giúp mình gặp gỡ được người bạn Việt Nam sau này trở thành bạn rất thân của mình", Trâm bộc bạch. 

hình ảnh

Giờ đây, tổ ấm của Trâm và Jacson hạnh phúc với 3 nhóc tì đáng yêu. Sau ngần ấy năm kết hôn, cô nàng người Việt vẫn luôn thấy mãn nguyện, hạnh phúc với quyết định cưới chồng ngoại quốc của mình. Bất kì cuộc hôn nhân xuyên biên giới nào cũng có những trắc trở, thử thách nhưng quan trọng là người trong cuộc đủ yêu nhau, đủ trưởng thành và sống có trách nhiệm thì rào cản ngôn ngữ, văn hóa, khoảng cách địa lý… cũng chỉ là chuyện nhỏ, sẽ được giải quyết êm xuôi.