Cô nàng quê An Giang hé lộ cuộc sống làm dâu ở nhà chồng đại gia Thái Lan khiến nhiều cư dân mạng xuýt xoa ngưỡng mộ. 

Cái tên Angela Chu (tên thật là Nguyễn Thị Thảo Châu) hẳn đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Cô nàng từng nhờ dao kéo can thiệp để có nhan sắc hoàn thiện như hiện nay và có thời điểm gây xôn xao trên mạng xã hội vì là “hiện tượng phẫu thuật thẩm mỹ”. Cuộc sống của Angela Chu càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi cô kết hôn cùng đại gia Thái Lan. 

hình ảnh

(Ảnh Vietnamnet)

Nhiều lần chia sẻ về chuyện hôn nhân với chồng giàu nhưng Angela Chu hiếm hoi nhắc về chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng quê An Giang đã hé lộ chuyện sống chung với mẹ chồng như thế nào. Angela Chu cho rằng cô là trường hợp đặc biệt 1-0-2 vì cô không biết tiếng Thái, còn mẹ chồng không biết tiếng Anh. Do rào cản ngôn ngữ nên hai mẹ con ít giao tiếp với nhau. 

“Đa phần chào hỏi, rồi 2 mẹ con rủ nhau đi chùa, đi shopping. Nói chuyện thì có chồng Châu phiên dịch hoặc chị chồng. Nhà chồng Châu hay nói đùa là đừng nói tiếng Anh để Angela Chu học tiếng Thái. Nhưng mấy năm nay Châu học không vào nên mọi người cũng kiểu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều”, Angela Chu chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh: FB Angela Chu)

Trên phim ảnh, chuyện nàng dâu sống chung ở nhà chồng đại gia thường phải chịu nhiều soi xét, không thoải mái. Tuy nhiên, theo lời Angela Chu tiết lộ thì cô cảm thấy rất sung sướng, thoải mái dù sống chung nhà với mẹ chồng và có cảm giác chẳng khác nào đang ở nhà riêng. 

“Châu ở chung nhà với gia đình chồng nhưng chẳng khác gì ở riêng. Nhà Châu hổng phải rất rộng mà siêu rộng, mọi việc trong nhà đều có người giúp việc lo. Nếu không có bữa cơm gia đình là nhiều khi mọi người không gặp nhau, thành ra khi ít giao tiếp thì sẽ hạn chế va chạm”, cô vợ trẻ cho biết. 

hình ảnh

(Ảnh: FB Angela Chu)

Nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt khi về làm dâu nhà đại gia Thái Lan, Angela Chu cho biết thời gian đầu cô hay ở trong phòng, đóng cửa để livestream nên mẹ chồng lo lắng, sợ con dâu có gì khác thường. “Mẹ không biết nên nói với chồng Châu là xem Angela Chu bị gì không mà đóng cửa nói chuyện một mình cả tiếng rồi. Nghe chồng Châu kể lại mà vừa thấy buồn cười mà vừa thương dễ sợ”, nàng dâu Việt chia sẻ. 

Với cuộc sống hiện tại khi được chồng yêu, nhà chồng đón nhận và ít va chạm, mâu thuẫn, Angela Chu bày tỏ sự hài lòng và còn gọi vui “chắc kiếp trước mình giải cứu dải ngân hà nên giờ phúc phần như thế này”. Cô nàng cũng không quên tự dặn bản thân “mưa đến đâu mát mặt đến đó”, hãy cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại vì khó lường trước tương lai sẽ thế nào. 

hình ảnh

(Ảnh: FB Angela Chu)

Sau thời gian làm dâu trên đất Thái, cô nàng Việt cũng rút ra vài kinh nghiệm để được nhà chồng yêu thương, đón nhận: “Mà để người khác yêu thương thì mình trước hết phải trao đi yêu thương cái đã. Dù gì về làm dâu ban đầu mình cũng chỉ là người lạ. Tình cảm trai gái mới trúng ‘tiếng sét ái tình’, vừa gặp đã yêu chứ mẹ chồng nàng dâu thì phải mưa dầm thấm lâu, lắng nghe, thấu hiểu”, Angela Chu nhắn nhủ. 

Trước đó, cô nàng có lần chia sẻ về mẹ chồng là mẫu người truyền thống nhưng bà không bắt ép con dâu phải tề gia nội trợ hay hối thúc chuyện sinh con. Còn với người chồng lớn hơn cô 15 tuổi, Angela Chu cho biết cơ duyên hai người gặp nhau là ở sân bay và doanh nhân người Thái đã chủ động tán tỉnh với cô. 

Trong mối quan hệ với chồng, Angela Chu có phần tự tin vì nhận ra giá trị của bản thân và đâu là điểm khiến chồng yêu thương: “Ai cũng nói Châu may mắn lấy được chồng có điều kiện tốt. Còn Châu thì tự nghĩ là chồng Châu may mắn mới lấy được vợ trẻ, vừa biết kiếm tiền, vừa không đi chơi, lại toàn biết tiết kiệm, mua đồ toàn săn sale”. 

hình ảnh

Bước chân vào hào môn để làm vợ, làm dâu tưởng khó mà dễ, dễ mà khó bởi tùy vào cách cư xử, lối sống của mỗi người mà mọi chuyện có suôn sẻ, đầm ấm, êm đẹp hay không. Từ câu chuyện của Angela Chu càng thấy rõ một điều, đó là không phải mẹ chồng nào cũng khó tính và không phải nàng dâu nào cũng cư xử chưa khôn khéo để được nhà chồng đón nhận.