Lưng dựa vào bức tường trắng của trạm Y tế, đôi mắt nhắm nghiền, cúi đầu suy sụp... hình ảnh của nam sinh phải bỏ lỡ môn Toán vì đến điểm thi muộn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối thay.

Sau khi thông tin về nam sinh N.A.Đ. (SN 2005), học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận Tây Hồ, Hà Nội bị lỡ thi môn Toán tại điểm trường THPT Chu Văn An, chiều 28/6 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người càng thương hơn khi nghe đến hoàn cảnh gia đình của em.

hình ảnh

Đ. được đưa đến trạm Y tế phường Thụy Khuê. (Ảnh: T.B)

Thông tin ban đầu cho hay bố em bệnh nặng, mẹ mồ côi. Tuy nhiên, chính Đ. cho hay thông tin này chưa đúng. Sự thật là bố em bệnh nặng nhưng em không mất mẹ và mẹ hiện vẫn đang sống ở quê.

Nói về lý do đến điểm thi muộn, em kể sau buổi thi Ngữ văn, em về nhà ăn trưa và ngủ nghỉ, có hẹn đồng hồ báo thức nhưng đồng hồ không đổ chuông nên em đã ngủ quên. Sau khi choàng tỉnh dậy thì hốt hoảng bắt xe buýt đến điểm thi. Cũng theo nam sinh này chia sẻ, sức khỏe của em không tốt. Trên đường di chuyển bằng xe buýt, Đ. chóng mặt, buồn nôn nên đã xuống xe, bắt xe ôm. Dù hối hả nhưng cuối cùng, em vẫn bị muộn 30 phút. Theo quy chế, nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút kể từ sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì thí sinh không được dự thi buổi đó.

Vì biết chắc mình đã bỏ lỡ môn thi nên nam sinh bật khóc. Do lo lắng cho tâm lý của em, có người đã đưa Đ. đến Trạm Y tế Thụy Khuê.

Đại diện Trạm Y tế cho hay em vào trạm trong tình trạng mệt mỏi, kêu chóng mặt, buồn nôn và đói. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, em tỉnh táo và được đưa về nhà.

Đ. chia sẻ em tự ý thức về việc muộn thi là do bất cẩn ngủ quên, là lỗi của bản thân.

hình ảnh

Đ. đến cổng trường thi muộn giờ, bỏ lỡ bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: T.B

Khi bắt gặp ánh mắt tiếc nuối đến quặn lòng, và cả những giọt nước mắt trong suy sụp của những thí sinh đến muộn giờ thi, dù năm nào cũng có một vài trường hợp nhưng nhiều người cứ tiếc nuối thay.

Vậy mới thấy, việc các con có được sự đồng hành của cha mẹ trong những ngày này là một lợi thế rất lớn về mọi mặt.

Không ai nói trước được điều bất trắc gì có thể xảy ra khi các con trên đường đi thi hay khi về nhà ăn uống và nghỉ giữa buổi. Như chuyện không may xảy đến với Đ. (theo như lời em chia sẻ), chiếc đồng hồ báo thức đã không đổ chuông, không có ai bên cạnh canh giờ để hối thúc và chuyện gì đến đã đến.

hình ảnh

Ảnh: T.B

Đứa trẻ trong hoàn cảnh không dễ dàng như Đ. hẳn đã phải tự lực rất nhiều để đi được đến ngày hôm nay. Dự định tốt nghiệp xong đi làm phụ gia đình cũng đành tạm mất quyền tự định đoạt. Nếu đặt mình vào cảnh huống như con, có phải ai đó trong chúng ta cũng đang đặt ra những “giá như” như thể cố vớt vát một điều gì đó mà nếu có, sự việc biết đâu chừng đã khác đi.

Có rất nhiều tình huống "trục trặc" hoàn toàn có thể xảy ra trong suốt những ngày thi của các con từ chuyện xe cộ, đồ ăn thức uống đến chuyện ngủ quên, căng thẳng tới mức lả người... Với những em ý thức được tầm quan trọng của kỳ thi, chỉ cần có chút thay đổi nhỏ so với dự định ban đầu thôi đã đủ tác động đến tâm lý, khiến các em bất an, lo lắng lắm rồi. Đó là lý do bố mẹ dù có mang tiếng “con lớn rồi còn nhọc tấm thân” thì vẫn cứ thế cắm đầu cặm cụi chăm cho con từng miếng ăn ấm nóng, thức canh cho con dậy đúng giờ, đưa con đến tận cổng, đón con về tận nhà.

Hoàn cảnh mỗi người không như nhau, không thể ở vào vị trí của người khác để hiểu hết. Nhưng có một điều chắc chắn mà bất kỳ cha mẹ nào cũng hiểu là dù cho con có muốn làm một người lớn, tự mình lo hết mọi thứ thuộc về bản thân ở tuổi 18 nhưng thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc quan trọng có tính bước ngoặt đời người, cha mẹ nhất định phải luôn ở bên cạnh con bằng cách này hay cách khác, bằng cả tinh thần và những việc làm nhỏ nhặt nhất. Đó không phải bao bọc mà đơn giản là vì lúc này con cần có cha mẹ. Rồi mai sau, khi bước vào đời, với bao va vấp, thử thách mà trưởng thành, con sẽ luôn nhớ về thời khắc quan trọng này mỗi khi kỳ thi đến để nhớ về một hình bóng thân thương vô cùng đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mình.

Tình yêu của người thân, của cha mẹ chính là sức mạnh nuôi dưỡng sự trưởng thành của các con để rồi một lúc nào đó trên đường đời, những kỷ niệm yêu thương còn đó còn mang cả tác dụng chữa lành.