Viết cho em bé của mẹ,


Con có biết không, cách đây một tháng, mẹ và bố con đang trải qua cảm giác hồi hộp khi mua que thử thai và chờ kết quả, rồi niềm vui sướng vỡ òa khi 2 vạch đỏ xuất hiện. Bố lập tức đưa mẹ đi đến bệnh viện để làm kiểm tra lại cho chính xác. Mặc dù đã biết được tin vui qua que thử thai, nhưng mẹ vẫn không giấu nổi niềm vui và sự hạnh phúc khi nghe bác sĩ khẳng định một lần nữa: “Chị đang mang thai”. Khi ấy, cả mẹ và bố con đã rơi nước mắt vì quá vui sướng.


Mẹ đang chuẩn bị và lên kế hoạch cho sự ra đời của con đấy, về cách nuôi dưỡng con trong tương lai, cách mẹ sẽ dạy con về cuộc sống này. Những bộ đồ bé bé xinh xinh, những món đồ chơi dễ thương cho con đã có trong tủ đồ rồi đấy. Con là ưu tiên hàng đầu đối với bố mẹ và cả gia đình. Mẹ không biết con là con trai hay con gái nhưng điều đó không quan trọng với mẹ, miễn là con sinh ra hạnh phúc và khỏe mạnh.


Phải rất lâu nữa mới đến ngày con ra đời, nhưng mẹ càng thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Lúc nào mẹ cũng cầu nguyện cho con yêu sinh ra khoẻ mạnh, bình an. Cả gia đình mình luôn mong chờ ngày được gặp con đấy!

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi, đang đứng, giày cao gót và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ngoài trời và bể bơiCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, kính râm và ngoài trời