Gửi Đậu Đậu,


Mỗi đứa trẻ trên thế giới này đều là món quà quý giá mà thượng đế ban tặng và con cũng vậy. Từ lúc chỉ là một phôi thai nhỉ bé đến lúc trở thành một cô bé đáng yêu như hiện tại là một hành trình đầy kì diệu và hạnh phúc.


Con ngày một lớn và bụng mẹ cũng ngày một to hơn, đi lại cũng nặng nề hơn. Ấy vậy mà tính ra ba con cũng chịu cực không kém đâu nè. Sáng đi làm tối về lại chăm sóc mẹ, có một hôm nửa đêm ba con phải chạy tìm mua món mẹ con mình thèm ăn và kết quả là 2 mẹ con ta đã phải ăn đỡ mì gói con nhỉ :>


Mặc dù vất vả nhưng ba và mẹ đều rất hạnh phúc con ạ. Chỉ cần nghĩ đến con có thể chào đời khỏe mạnh, bình an thì mọi điều mệt mỏi đều tan biến hết. Con chính là động lực và cũng là niềm vui để ba mẹ cố gắng mỗi ngày. Thỉnh thoảng con nghịch ngợm, nhỏng nhẽo (thiệt là lúc đó mẹ cũng giận giận á nha) nhưng mẹ hiểu được đây là giai đoạn phát triển con của, mẹ luôn sẵn sàng bên cạnh và đồng hành cùng con, hướng dẫn và dìu dắt con trên con đường tương lai sắp tới.


Mãi hạnh phúc con nhé!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh