Nhiều lúc đọc tin thấy cô này tiết kiệm mua nhà, cô kia để dành mua được chiếc xe mà tôi thấy ngưỡng mộ. Cũng là phụ nữ đấy, sao vợ tôi không biết nhìn vào người ta mà học tập nhỉ? 

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn hai năm rồi. Suốt từ lúc ấy đến giờ, chúng tôi vẫn đang ở trọ chứ đã có nhà riêng đâu. Hai đứa thì xuất thân đều từ nhà nông cả nên tôi cũng xác định sẽ tự thân lập nghiệp. Thời gian đầu vợ cũng bảo:

“Thôi, chuyện con cái mình cứ kế hoạch một thời gian. Sau này có điều kiện rồi sinh con”. 

Tôi cũng đồng ý. Nhưng khi nói với bạn bè thì mọi người kịch liệt phản đối. Thậm chí đến sếp cũng cho tôi lời khuyên:

“Anh nói thật, tiền thì kiếm từ từ chứ con cái là phải có luôn. Chú cứ nhìn anh là biết, ngày xưa ham làm không chịu đẻ. Giờ tiền chẳng thiếu nhưng thả mấy năm nay có được đâu”. 

Mỗi tháng đưa vợ 6 triệu mà không dư đồng nào, tôi gọi ông bà vợ sang đón về dạy lại

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Thế rồi tôi thấy cũng có lý nên quyết định bảo vợ cứ thả tự nhiên. Tính ra lương của chúng tôi cũng được hơn 20 triệu mỗi tháng, lựa cơm gắp mắm thì chắc là đủ. Hơn nữa ngày xưa bố mẹ khó khăn, vẫn đẻ và nuôi được 4 đứa con đấy thôi. 

Sinh con xong, vợ tôi nghỉ ở nhà một thời gian. Lương của tôi được 14 triệu, tôi đưa vợ 5 triệu cho cô ấy chi tiêu và nghĩ kiểu gì cũng phải dư ra một nửa. Vì tính ra thì cũng không có gì phải chi tiêu mấy. Ăn uống thì toàn những món đơn giản, mỗi bữa hết 50k là cùng. Tiền bỉm sữa của con tôi nghĩ cũng chẳng thiếu đâu. Trẻ con mới đẻ thì ăn gì nhiều. Căn bản do vợ tôi cứ sính ngoại cơ. Sữa nào mà chẳng được, tôi bảo cứ mua cái loại thông thường đấy cho nó uống. Bỉm dùng tốn quá thì quấn tã cho con đi. Thế là vợ tôi nhảy dựng lên:

“Anh đúng là, thời nào rồi còn quấn tã cho con. Đợt trước em dùng bỉm kém chất lượng, nó hăm tốn cả triệu tiền thuốc anh quên à”.

Đấy, không biết chăm con thì lại đổ cho bỉm. Nói chung là vợ tôi chỉ tiêu tiền là giỏi thôi. Hôm vừa rồi mẹ tôi gọi lên bảo em gái sắp cưới, chúng tôi dồn ít tiền mà gửi về cho ông bà lo việc. 

Tôi cứ nghĩ ít ra cũng dư được 2 chục để mà đưa cho mẹ. Không ngờ vừa mở miệng ra hỏi tiền, vợ tôi đã nước mắt ngắn dài:

“Còn mỗi cái thân tôi đây này. Bao lâu nay tháng nào anh cũng đưa 5 triệu. Anh tưởng 5 triệu của anh là to à? Tiền nhà, tiền bỉm sữa ăn uống. Thi thoảng con đi tiêm, tôi còn phải vay bạn nữa đấy”.

Đúng là chỉ giỏi vẽ chuyện. 5 triệu mà vợ tôi chê ít thì bao nhiêu mới vừa? Tức quá, tôi mới gọi bố mẹ vợ lên nói chuyện. Tưởng ông bà thế nào cơ, đằng này bố vợ tôi lên đến nơi vừa nghe tôi nói mấy câu là xắn tay dọn đồ:

“Soạn đồ đi, bố đưa mẹ con mày về. Ở với loại keo kiệt kia làm gì cho khổ”.

Ô thế đến ông bà còn bênh con gái thế thì tôi cũng chẳng tiễn nữa. Giờ vợ còn quá đáng đến mức đòi ly hôn mọi người ạ. Tôi cũng không thiết sống với người hoang phí như cô ấy. Chỉ ngại một điều là con còn nhỏ quá, muốn đòi quyền nuôi con cũng khó. Theo mọi người, tôi nên xuống nước chờ con đủ tuổi mới để chuyện bung bét hay cứ kệ vợ, để cô ấy không nuôi nổi con thì phải trả nó về với tôi? 

Mỗi tháng đưa vợ 6 triệu mà không dư đồng nào, tôi gọi ông bà vợ sang đón về dạy lại

Ảnh minh họa: Nguồn Entertainment.trueid.net