Min bé nhỏ của mẹ!


Lúc này ngồi đây viết những dòng này cho con mẹ vẫn không thể nào quên được cái cảm giác hồi hộp, bồn chồn, lo lắng và cả háo hức khi mẹ đi đón con chào đời. Dù trước đó mẹ đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nhưng mà mẹ vẫn thấy lo lắng không tránh có chút sợ sệt khi lần đầu tiên “Đi đẻ”


Khi bước vào khoa sản làm thủ tục sinh con, mẹ bị vỡ nước ối, mẹ không thể tự đi được mà phải ngồi xe đẩy bố đẩy vào tận phòng. Cảm giác một mình ở trong một căn phòng làm mẹ không tránh khỏi nỗi sợ. Những cơn đau đến xé da xé thịt, đau như gẫy từng chiếc xương sườn, con có biết không thật sự đáng sợ lắm :(( đến giờ mẹ vẫn thấy ám ảnh.


Nhưng hơn tất cả cái cảm giác háo hức để được đón con kề bên đã lấn át đi tất cả, tiếp thêm cho mẹ sức mạnh để vượt qua khó khăn này. Nhưng cũng là may mắn, là nhiệm vụ thiêng liêng mà bất kỳ mẹ nào cũng muốn vượt qua đó con yêu.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh