Đi học mới một tuần, con phải làm hơn chục bài tập về nhà khiến mẹ bức xúc, trẻ con mà cứ thức đến 11 giờ đêm là không ổn.

Em nghe các chị đồng nghiệp nói trường con các chị không cho bài tập về nhà, tất cả đều hoàn thành tại lớp. Mỗi lần em nghe như vậy lại thấy hâm mộ quá ạ. Chứ một số trường tiểu học, giao bài tập về nhà mà phụ huynh muốn khóc luôn. Gì mà hết toán đến chính tả, rồi còn vẽ vời, may vá các kiểu.

Có khi làm xong bài tập đã 10 giờ đêm, con đi ngủ muộn, sáng 6 giờ mẹ gọi dậy thì nức nở vì vẫn còn buồn ngủ. Nhiều lúc em tự hỏi sao trẻ con mới tiểu học đã thức khuya làm bài rồi, học gì mà học lắm vậy. Nhưng có lẽ, bài tập cô giao không nhiều vậy đâu, chắc do con mình nó làm hơi chậm.

Giống như trường hợp mẹ bé Y. ngày nào cũng chứng kiến con làm bài đến 11 giờ đêm nên xót. Ai ngờ lên mạng than thì bị vặn vẹo lại sao bài tập giống nhau, con người ta làm 10 phút xong. Con chị thì phải thức đến 11 giờ, tốt nhất là nên coi lại phương pháp học của con. Công nhận, cùng là phụ huynh mà cũng đi “nắn gân” nhau thấy mà ớn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: HK01

Lúc đầu em cứ nghĩ con mới vào học sẽ kiểu như làm quen lớp, quen cô, quen bạn thôi. Chương trình học đầu năm chắc cũng nhẹ nhàng, rồi từ từ mới tăng dần lên. Nhưng không, ngay từ ngày đầu đi học là cô cho các cháu vào nề nếp học tập luôn. Bài vở ngày nào cũng đều đều, tối về mẹ phải kèm thêm cho con tiếp thu kịp. Không có giờ nghỉ hay thả lỏng luôn đó các mẹ.

Mà chắc chuyện này là cảnh ngộ chung của phụ huynh rồi. Em thấy có mẹ của bé Y. cũng lên mạng than thở. Năm học bắt đầu tính đến nay được 1 tuần thôi, bé này ở HongKong nên chắc vào muộn hơn bên mình. Dù mới đi học nhưng bài tập đã chất như núi, em đếm sơ sơ cũng phải chục quyển bài tập.

Ngày nào chị cũng thấy con trai thức cả đêm để làm bài tập về nhà. Đến sáng con lại dậy đi học nhưng rất uể oải, mệt mỏi khiến mẹ rất đau lòng. Chị kể con mới học tiểu học thôi, thế mà bài tập đâu ra quá nhiều. Nào là tiếng Anh, tiếng bản xứ, toán các kiểu. Môn nào cũng có bài về nhà, đêm nào cũng làm đến khuya mới xong, tiếp thu cũng bị chậm.

Nhiều lần con phải nhờ mẹ hướng dẫn giải bài tập, gặp câu khó quá, chính mẹ cũng bất lực, Vậy là hai mẹ con phải lên mạng mày mò cách giải. Việc thức đêm làm bài liên tục khiến con trai chị thiếu năng lượng vào hôm sau, đi học không nổi. Thấy con quá vất vả, chị rất muốn đến gặp thầy cô phàn nàn về chuyện cho quá nhiều bài tập.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: cwgvtw

Ngay khi chị nói ra ý định của mình trong một nhóm phụ huynh, nhiều người lại quay ngược thái độ, không đồng tình lại hỏi khéo chị. Theo họ, bài tập tiểu học cho là nhiều nhưng thật ra làm trong 10 phút là xong. Tại sao con chị phải thức tận đêm, có phải đứa nhỏ không tập trung, bị phân tâm nên làm lâu không.

Có người còn bảo chị thay vì đến phàn nàn thầy cô, nên nghĩ sang việc chuyển trường cho con. Kiếm trường nào dễ dễ mà cho con vào để đỡ áp lực. Cũng có người vào chia sẻ cách dạy con học cho chị.

Ví dụ vừa đi học về sẽ nghỉ khoảng 15, 30 phút. Ăn uống đàng hoàng, sau đó nhất quyết để con vào bàn học cho sớm. Cứ làm xong 1 môn lại thưởng con 5 phút nghỉ ngơi. Chứ đợi đến 7, 8 giờ tối mới ngồi vào bàn học thì thức khuya là đúng rồi.

Em thấy mấy phụ huynh tuy có nói chuyện gay gắt nhưng cũng có mặt đúng. Trước khi phàn nàn giáo viên về việc cho bài tập quá nhiều, cần xem lại cách học của con. Nhiều bé vì không học tập trung, dễ phân tâm nên làm bài rất chậm. Hoặc con lên lớp không lo nghe giảng, chưa hiểu bài thì sao làm bài tập nhanh được.

Mẹ cần tìm ra nguyên nhân xem rốt cuộc con thức đến 11 giờ khuya làm bài là vì con nhiều bài thật hay tại con học chưa đúng cách. Đồng thời nhắn tin hỏi thăm các phụ huynh khác xem các bạn cùng lớp con có gặp tình trạng thức khuya không. Nếu chỉ mình con chị bị vậy, thì hoặc là nhờ thầy cô giúp kèm thêm. Hoặc là chị nên tính đến phương án tìm lớp, tìm trường vừa sức con hơn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: zh

Giờ trẻ con đi học làm bài tập nhiều, ôn bài dồn dập là chuyện chung rồi chứ không riêng nhà nào. Trẻ con giỏi lắm nhưng cũng phải học nhiều lắm. Có phụ huynh còn kêu trời vì ngày nào con cũng vác cái balo nặng trĩu đi học, thiếu điều lớn không nổi luôn.

Nhưng vì sự nghiệp học hành của con, cha mẹ phải cố gắng theo sát, đồng hành. Chứ kêu con học ít đi, khỏi làm bài, đi ngủ cho khỏe thì có cha mẹ nào mà nói được như vậy. Nên thôi, cùng cố gắng nha các vị phụ huynh.