Rõ ràng cha mẹ học không giỏi mà giờ lại bắt con học giỏi, lần nào cũng đòi phải thi điểm tuyệt đối, ở đâu ra.

Một số phụ huynh rất coi trọng chuyện điểm số, thứ hạng. Họ cho rằng bản thân ép con học nhiều cũng là đang nghĩ cho con, muốn tốt cho con. Tuy nhiên, đó chỉ là lý do họ tự đưa ra để che đi một lý do khác nữa. Với những bậc cha mẹ đòi hỏi cao về điểm số, không chỉ muốn tốt cho con mà còn thỏa mãn sự phù phiếm của cha mẹ.

Có những cha mẹ xem việc nuôi dạy con học giỏi chính là thành công trong cuộc đời họ phải đạt được. Từ đó nảy sinh những yêu cầu quá đáng với con. Vô lý nhất là chính cha mẹ ngày xưa học dở òm, giờ tự dưng bắt con học giỏi ngang. Nếu bảo con ai giống người đó, trí thông minh có thể di truyền thì lại tự ái.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: cunman

Nếu hỏi có muốn con học giỏi không, thi điểm thi không thì em xin trả lời là có ạ. Có cha mẹ nào không muốn con mình học tốt. Nhưng thích con học giỏi nó khác với kiểu ép con phải giỏi. Riêng cái việc ép con ngày học đủ 10 tiếng thì em nhất quyết không làm đâu ạ.

Hôm trước em thấy một phụ huynh đăng mạng than thở áp lực với mấy phụ huynh khác quá. Tự dưng đem chuyện học con cái ra so kè, còn khoe con họ học giỏi, học nhiều. Người này đăng mạng than thở như sau:

“Thấy bạn bè làm cha mẹ, đi ép con học 10 tiếng một ngày, về nhà phải làm thêm bài tập, thật sự quá khó hiểu. Xưa mấy người đó rõ ràng không được điểm cao, sao giờ cứ bắt con thi đứng hạng nhất. Thật sự áp lực quá”.

Chị này cho rằng học cũng cần có tài năng, tố chất chứ không phải cứ học “thồn”, ép buộc là giỏi được đâu. À mà chị phụ huynh này được biết là hiện đang ở HongKong nha mọi người. Chị nói rằng bạn chị hiện đang cố ép con gái thi đứng đầu lớp.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: bilibili

Theo chị, rõ ràng người lớn học còn không giỏi mà giờ lại đi bắt con thi được 100 điểm, vô lý rành rành. Chị nói thẳng luôn là trước đây đi học, đám bạn chị toàn học lực trung bình. Thế rồi sao, bây giờ ai cũng có công việc tốt đó thôi. Thay vì dành thời gian ép con học, sao không đi tìm xem con có tài năng gì hay không rồi bồi dưỡng.

Trước khi quan tâm chuyện điểm số, thứ hạng của con, cha mẹ nên quan tâm đến sức khỏe tâm lý của con. Nhiều khi con học kém, điểm chưa cao là do tâm lý, áp lực học tập. Cha mẹ cứ ép học cho nhiều thì bảo sao con nó bình thường cho được.

Bài đăng đã thu hút sự tranh luận sôi nổi của cư dân mạng, một số người đã vào bênh vực cho người mẹ để con học đủ 10 tiếng một ngày. Theo họ, chắc người mẹ đó không muốn con mình phải khổ như mình nên cố bắt con học tốt.

Một số khác thì cho rằng cha mẹ rút kinh nghiệm bản thân. Do lúc nhỏ cha mẹ học không giỏi nên giờ không muốn con mình như vậy. Cha mẹ có tâm lý ép con học nhiều như vậy là bình thường thôi, bản thân không làm được thì mong thế hệ sau có thể làm.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina

Tuy nhiên, cũng có người nhắc nhở việc ép con học quá nhiều sẽ không tốt. Dù cha mẹ muốn con trở thành nhân tài thì cũng không nên bỏ qua việc cho con mình có một tuổi thơ hạnh phúc.

Riêng việc mẹ học không giỏi mà yêu cầu con phải thi đứng nhất lớp thì em không đồng ý đâu ạ. Mẹ học không giỏi có thể mong con học giỏi, nhưng cứ bắt phải thi điểm tuyệt đối, đứng nhất lớp thì tâm lý mẹ có vấn đề rồi. Mong con học giỏi để tốt cho con khác với việc bắt con học giỏi vì “bệnh” thành tích của mẹ.

Với lại em thấy chủ thớt cũng nói đúng, muốn trẻ học giỏi, đâu phải cứ cho học nhiều lên là giỏi đâu. Không thể tưởng tượng được một đứa bé ngày học 10 tiếng sẽ ra làm sao. Rồi con ăn giờ nào, ngủ giờ nào, vui chơi lúc nào. Học trên lớp đã đủ mệt, về nhà còn làm thêm đủ thứ bài tập mẹ đưa ra.

Quá tải, thiếu thời gian nghỉ ngơi, não bộ bị mệt mỏi mà mẹ đòi con giỏi thì khó lắm. Nên thôi, có mẹ nào đang cố nuôi con xuất chúng, cứ cho con học nhiều thì hãy cân nhắc lại đi ạ. Chứ cho học nhiều quá, có khi con chưa kịp giỏi đã sang chấn tâm lý, lơ mơ, ngờ nghệch thì khổ.