Dù mẹ không cho phép nhưng bé gái vẫn nhất quyết ôm gối xuống ngủ với bố.

Người ta hay nói, không có con gái con như phí một đời, đặc biệt là với các ông bố vì thường đàn ông rất yêu thương chiều chuộng các cô công chúa nhỏ của mình, mà con gái thì lại rất hay làm nũng và thích theo bố không ngừng nghỉ. Lúc trước mang bầu, biết con gái mà em mừng thầm trong bụng vì tưởng có đồng minh chống lại lão chồng, ai ngờ con mình đẻ ra, vất vả mang nặng đẻ đau mà sau này lớn lên nó cứ theo bố nó không mới lạ ấy chứ. Đem cái chuyện này lên nhóm than thở cùng chị em thì ôi thôi biết bao nhiêu mẹ bỉm cùng cảnh ngộ, cũng phải chịu chung số phận con gái đeo bố chứ mẹ thì chẳng thèm đoái hoài. Nhiều lúc nghĩ lại đúng kiểu mình là “người thừa” trong gia đình ấy các mẹ ạ hahah, cảm giác y hệt người mẹ này luôn nè, giận chồng cho chồng ngủ dưới đất, thế nhưng con gái lại cứ khăng khăng theo bố đòi xuống ngủ cùng cho vui.

Câu chuyện do chính người mẹ chia sẻ khiến nhiều chị em khác cũng đồng cảm đến dở khóc dở cười. Cô cho biết vợ chồng mình có một cô con gái 3 tuổi, bình thường gia đình 3 người vẫn ngủ chung 1 giường vô cùng tình cảm. Tối hôm trước vợ chồng cãi nhau, giận chồng nên cô quyết cho chồng ngủ dưới sàn nhà một hôm cho biết mặt. Không còn cách nào khác, người chồng cũng phải trải thảm, ôm chăn xuống dưới đất ngủ một hôm cho vợ nguôi giận.

hình ảnh

Thấy bố phải xuống đất ngủ, bé gái ôm gối đòi xuống theo. Ảnh: Sohu

Thế nhưng điều bất ngờ là bé gái 3 tuổi thấy bố xuống đất nằm thì cũng nhất quyết đòi xuống với bố. Dù cho người mẹ liên tục can ngăn, nói rằng nằm dưới đất sẽ rất lạnh, dưới đất không có nệm như trên giường đâu nên sẽ rất cứng, con sẽ bị khó chịu,… vô vàn lý do nhưng cô con gái vẫn khăng khăng phải ngủ với bố mới được.

hình ảnh

Người mẹ cảm thấy bơ vơ khi phải một mình trên chiếc giường rộng lớn. Ảnh: Sohu

Thế là từ cảnh đang muốn “cô lập” ông chồng cho bõ ghét, người mẹ lại trở thành “người thừa” trong chính gia đình của mình. Nằm một mình trên chiếc giường rộng thênh thang, cô đúng nghĩa dở khóc dở cười khi nhìn xuống đất thấy 2 bố con đang cùng xem điện thoại rất vui vẻ, chồng và con gái thỉnh thoảng lại cười phá lên. “Nghĩ đi nghĩ lại sao thấy tôi mới giống là người bị giận trong cái nhà này, còn bố con nhà họ vẫn vui vẻ tận hưởng, mọi người nhìn đi, giờ tôi phải làm sao?” – Người mẹ chia sẻ, giọng nửa đùa nửa thật xen lẫn chút bất lực khiến dân mạng không nhịn được cười.

hình ảnh

Khoảnh khắc đáng yêu khiến nhiều người bật cười. Ảnh: Sohu

Bên dưới bài đăng, rất nhiều bình luận đã được gửi đến:

- Con gái về phe bố rồi thì mẹ cũng đành “quay xe” thôi mẹ ơi

- Sao mà giống nhà em thế không biết, con gái lúc nào cũng bố là nhất

- Phải có hơi bố ngủ mơi ngon đây mà, mẹ bị ra rìa rồi nhá

- Em bé dễ thương quá đi, ngủ không ấm cũng được, không êm cũng được nhưng nhất định phải có bố

- Bố này bình thường chắc cưng em lắm đây, thế nên dù có rơi vào hoàn cảnh “khó khăn”, em vẫn nhất quyết đi theo bố haha

- Đến nước này thì thôi tha lỗi cho chồng để cả nhà được đoàn tụ đi chị ạ, hết cách rồi hehe

Đúng là mỗi gia đình sẽ có những câu chuyện đáng yêu khác nhau khiến người ta không khỏi bật cười. Có lẽ ông bố này bình thường rất yêu thương chiều chuộng con gái, nên em bé mới thích theo bố như vậy, thật xứng đáng là một tấm gương cho các ông bố vô tâm noi theo. Hiện nay, vẫn có không ít ông bố chẳng đoái hoài, quan tâm đến việc dạy dỗ, chơi đùa cùng con, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần của bé đấy ạ. Dù bận rộn đến đâu cũng hãy dành thời gian ở bên con mỗi ngày, vì tuổi thơ của con chỉ có một, mai sau con lớn có muốn gần gũi với con cũng không được, lúc đó mới hối hận thì chỉ e là đã quá muộn rồi thôi.