Hình ảnh cậu bé ngơ ngác giữa sân trường khiến nhiều người thấy thương vô cùng.

Lúc trước chưa chồng con, mỗi lần nghe đến vụ sinh xong “mất não” là em lại cười xuề xòa rồi cho rằng mọi người nói quá. Làm gì sinh xong cái gì cũng quên như vậy được. Ai ngờ lúc trải qua rồi mới biết, vụ này là có thật á nha chị em. Chẳng biết sao mà từ lúc có con, em từ một đứa trí nhớ cực tốt trở nên “não cá vàng”, quên từ chuyện nhỏ đến chuyện to. Giờ có chuyện gì quan trọng cũng phải note lại trên điện thoại không lại có chuyện ngay. Mới đây còn đọc được vụ một người mẹ đưa con đến nhầm trường học làm thằng bé hoang mang hết sức, nhìn đúng là vừa buồn cười vừa thấy thương.

Trong đoạn video, một bé trai 5 tuổi được phụ huynh dẫn vào cổng trường sau đó vội vàng rời đi như một cơn gió. Cậu bé ban đầu cũng mạnh dạn bước vào, nhưng khi đến giữa sân lại bất chợt nhận ra có điều gì đó “sai sai”, thì ra mẹ của em đã đưa con đến nhầm trường. Cậu bé đứng giữa sân trường bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc vô cùng căng thẳng, chẳng biết phải làm thế nào khi đây không phải là ngôi trường mẫu giáo quen thuộc mỗi ngày của mình.

hình ảnh

Thế nhưng chỉ một lúc sau, em đã mạnh dạn bước hẳn vào trong trường mà không hề có bất cứ biểu hiện quấy khóc hay sợ sệt, lo lắng nào. Sau đó, được biết các giáo viên cũng vô cùng bất ngờ khi phát hiện có một em học sinh không học tại đây. Nhà trường cũng giải quyết vụ việc nhanh chóng bằng cách liên hệ ngay cho cả nh sát địa phương để tìm cách liên lạc với bố mẹ cháu bé.

May mắn là chỉ một lúc sau, phía cả nh sát cũng nắm được thông tin, tìm ra bố mẹ của cậu nhóc 5 tuổi và phối hợp đưa em đến đúng ngôi trường mẫu giáo đang theo học. Đây đúng là một trải nghiệm nhớ đời của cậu bé lẫn bố mẹ mình. Chắc chắn khi nghe cả nh sát gọi đến, phụ huynh của em cũng vô cùng hốt hoảng.

hình ảnh

hình ảnh

Đoạn video được ghi lại tại một trường mẫu giáo ở An Huy, Trung Quốc khiến nhiều phụ huynh bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng bà mẹ này đã quá vô tâm, con còn đi học mẫu giáo thì nên đưa con đến tận cửa lớp chứ ai lại dừng ở cổng rồi cho con tự đi vào bao giờ. Đằng này còn bị nhầm trường nữa khiến cậu bé hoang mang nhìn ngang nhìn dọc thật thấy thương.

- Mẹ của bé sao bất cẩn vậy hả trời? May mắn là có các giáo viên tại ngôi trường này phát hiện ra đấy

- Có phải người mẹ này đã quá vô tâm với con mình không nhỉ, chẳng hiểu sao lại có thể đưa con đến nhầm trường

- Chắc vội và bận rộn quá nên người mẹ có sự nhầm lẫn, chứ ai lại muốn đưa con đến nhầm trường thế này.

- May mắn là con không sao, nhìn hoang mang khi xung quanh là khung cảnh lạ lẫm thấy thương quá đi à

- Ông bà, người trông trẻ,… đưa đi học giúp thì nói nhầm trường nghe còn dễ hiểu, còn bố mẹ mà đưa con đi nhầm trường thì giờ mới thấy à nha

- Thương quá đi, dù nhầm trường lạ lẫm nhưng con cũng rất mạnh dạn bước vào, có lẽ cậu bé muốn tìm sự giúp đỡ đây mà.

hình ảnh

Thật sự rất may mắn khi mẹ đưa con đến nhầm trường nhưng trường hợp của cậu bé đã được phát hiện kịp thời. Con cũng gặp được những người tốt nên cuối cùng cũng đến được đúng ngôi trường mình đang theo học. Thử nghĩ nếu chẳng may cậu bé không đi vào trường mà đi ngược ra ngoài để tìm mẹ thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Đây chính là một bài kinh nghiệm đắt giá đối với các bố mẹ, phải hết sức chú ý và cẩn thận trong việc trông nom, chăm sóc con cái, đừng bao giờ lơ là, chủ quan vì những chuyện xấu có thể ập tới bất cứ lúc nào đấy ạ.