Phụ nữ trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân liệu có còn cơ hội chạm đến hạnh phúc? Câu chuyện về mẹ đơn thân tên Thanh Thanh (25 tuổi, sống tại TP. HCM) sẽ là câu trả lời dành cho nhiều người. 

Hai năm trước, Thanh quyết định ly hôn sau bao nỗ lực cứu vãn nhưng bất thành. Cô giành quyền nuôi con gái và bắt đầu cuộc sống của một mẹ đơn thân ở tuổi còn khá trẻ. Sau đó, Thanh mở lòng và nhận lời yêu một chàng trai tên Hậu, nhỏ hơn cô 5 tuổi. 

Qua mạng xã hội, hai người có cơ hội quen biết nhau và trò chuyện hợp ý. Sau đó, Thanh và Hậu quyết định hẹn gặp mặt ngoài đời. Cô gái trẻ cũng không ngại tiết lộ mình là mẹ đơn thân. Tuy nhiên, anh chàng thấu hiểu và ghi điểm với vẻ ngoài giản dị, cách nói chuyện hiền lành, thật thà. 

"Cậu ấy là người giản dị, ăn mặc cũng bình thường, không thích trưng diện, đặc biệt là rất hiền, không chơi bời, đua đòi, hút thuốc, nhậu nhẹt gì cả… Nhiều lúc mình nói đùa rằng Hậu giống như một người nông dân thật thà, chất phác vậy", những điều này ở Hậu đã khiến Thanh chấp nhận gạt qua khoảng cách tuổi tác để tiếp tục mối quan hệ lệch tuổi này. 

hình ảnh

(Ảnh FBNV)

Trong mắt của Thanh, Hậu tuy nhỏ tuổi hơn nhưng rất chững chạc so với nhiều chàng trai đồng trang lứa. Anh chàng không ngại những lời xì xầm từ người chưa hiểu chuyện khi biết mối quan hệ của anh và Thanh. Cảm giác được thấu hiểu và được bảo vệ khiến mẹ đơn thân thêm tin tưởng mình không chọn sai người. 

Khi đứng cạnh nhau, Hậu cao chót vót với số đo ấn tượng: 1m85, trong khi Thanh chỉ cao 1m54. Tưởng chừng chênh lệch nhiều sẽ khiến họ không đẹp đôi nhưng hóa ra lại dễ thương vô cùng khi Thanh có cảm giác được bạn trai to lớn che chở, an ủi sau những tổn thương từ cuộc hôn nhân đầu tiên. 

hình ảnh

(Ảnh FBNV)

Đặc biệt, Hậu là anh chàng có ý chí làm ăn, kiếm tiền để vun đắp tương lai. Anh không phụ thuộc vào kinh tế của Thanh mà còn là chỗ dựa vững chắc của cô và con gái nhỏ. Mối quan hệ “bố dượng - con riêng” cũng rất vui vẻ và Hậu cố gắng bù đắp tình cảm cho đứa bé. 

Thanh cũng chưa ép con gái phải gọi Hậu bằng “cha”. Cô muốn con gái sẽ cảm nhận được tình thương và khi nào đủ “chín muồi” thì sẽ tự gọi. Cách nuôi dạy con này cũng rất hiện đại, tôn trọng con thay vì ép buộc bé. Cô con gái cũng phần nào cảm nhận được tình thương của Hậu nên xem ra rất quấn quýt. 

hình ảnh

(Ảnh FBNV)

Yêu nhau trong tình cảnh đặc biệt như vậy nên khi công khai tình cảm với gia đình, phía gia đình Hậu đã không tác hợp vì nghi ngại chuyện Thanh từng đổ vỡ, có con gái. Tuy nhiên, đó chỉ là thời gian đầu và khi người lớn đã hiểu ra, biết được tình cảm của hai người là chân thành nên đã tác hợp, thông cảm. 

hình ảnh

Bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ đơn thân đã bản lĩnh tự nuôi con và cho bản thân thêm cơ hội chạm đến hạnh phúc lần nữa. Sau “thất bại”, người ta sẽ ít nhiều học được những lý do gì khiến mình chưa “thành công”.

Hy vọng với kinh nghiệm và sự mạnh mẽ của một mẹ đơn thân, cô gái trẻ này sẽ có lựa chọn đúng đắn bên anh chàng trẻ tuổi nhưng không hề “non dạ” mà rất chững chạc, biết suy nghĩ và sống có trách nhiệm.