Nhiều bậc cha mẹ nhận thấy rằng những người lớn tuổi ở nhà thường khá nghiêm túc

Nhưng khi đối diện với đứa cháu của mình, ông bà sẽ trở nên giống như một đứa trẻ, nghịch ngợm và dễ thương. Việc ông bà giúp chăm sóc cháu có thể đem đến nhiều mâu thuẫn trong quan niệm nuôi trẻ, nhưng chắc chắn rằng ông bà nào cũng yêu thương cháu hết lòng.

Một người mẹ chia sẻ rằng bố chồng của mình là một người khá gia trưởng và nghiêm khắc, nhưng từ khi có cháu gái thì thái độ đối với cháu khác hẳn đối với con. Chồng chị từng hờn dỗi nói rằng bố có khi còn yêu cháu hơn cả con ruột mình, ai bảo “con là m.áu, cháu là mủ” chứ. Trước đây ông thậm chí còn chẳng thích chơi với trẻ con, chưa hề bồng bế con lấy một ngày, mọi việc chăm sóc đều do mẹ chồng quán xuyến. Khi còn nhỏ, chồng chị luôn bị bố ép học hành cả ngày lẫn đêm, nhiều khi ức chế đến phát khóc, không có lấy một ngày nghỉ ngơi. Ấy thế mà khi nghe con trai con dâu dự định gửi cháu gái đi trẻ sớm, ông đã gọi điện quát ầm lên: “Học hành là chuyện cả đời, nó bé thế mà cho đi học sớm làm gì? Không có người chăm thì anh chị cứ gửi về đây cho tôi”. Nhân sinh quan của một người dày dặn kinh nghiệm sống dường như đã hoàn toàn thay đổi bởi thế lực nhí trong nhà. Người mẹ kể rằng thậm chí chồng chị rất ngạc nhiên khi thấy bố trữ sẵn rất nhiều đồ ăn vặt trong nhà, để dành cho cháu. Trong khi chính anh khi còn rất nhỏ dù thèm cũng chẳng dám xin, vì bố nói rằng quà vặt vừa lãng phí vừa vô bổ, nếu bắt gặp đứa con nào lén lút mua thì coi như sẽ ốm đòn với bố.

hình ảnh

Ảnh QQ

Gần đây, hai vợ chồng đưa cháu gái về thăm ông bà sau thời gian dài ngăn cách bởi dịc.h bệnh, nhưng họ chỉ ở vài ngày rồi quay về vì công việc, cháu bé thì ở lại với ông bà. Bố chồng bình thường là người rất nghiêm khắc, đạo mạo, được dân làng kính trọng và hay hỏi ý kiến. Chẳng ngờ vừa gặp đứa cháu gái yêu quý của mình thì ông nội đã “thoát vai” theo cách chẳng ai ngờ. Đoạn clip được bà nội quay lại và sau đó đã gửi cho con trai, con dâu cùng xem. Có vẻ như cháu ở với ông bà còn vui hơn ở với bố mẹ.

Để làm cho cháu gái vui, ông nội đã mở nhạc ầm ĩ, sau đó ông vừa nghe nhạc vừa nhảy, cháu gái nhìn với nụ cười hạnh phúc trên môi. Cơ thể của ông nội nhảy múa theo điệu nhạc, để làm cho cháu gái vui vẻ, ông nội cũng đã cố gắng hết sức. Ông lão thường ngày nghiêm khắc không ngờ lại có lúc  đáng yêu như vậy. Ông nội mồ hôi nhễ nhại, cô cháu gái cũng đứng xem vô cùng thích thú. Ông nội nhìn thấy cháu gái của mình mỉm cười, thì càng nhảy múa vui vẻ hơn.

hình ảnh

Ảnh QQ

“Ông nội thật tuyệt vời, ông nội thật tuyệt vời!”. Cô cháu gái nói trong khi xem. Khi nghe lời khen của cháu gái, ông nội nheo mắt cười. Bà nội trong buồng ngó ra, thấy chồng như thế cũng không nhịn được cười.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến rất nhiều người thích thú. Cư dân mạng cho rằng đứng trước thiên thần nhỏ thì ông bà dù nghiêm túc đến đâu cũng thay đổi hình tượng vì cháu. Mỗi đứa trẻ đều là báu vật trong lòng cha mẹ và những người lớn tuổi. Cha mẹ yêu thương con cái, chúng ta có thể hiểu tại sao người già lại yêu thương con cái đến vậy?

Đối với một số người già thì thời gian ở bên cháu mới là lúc họ cảm nhận rõ ràng hơn về mối quan hệ ruột thịt, điều mà họ đã bỏ lỡ với con mình bởi vấn đề cơm áo. Một số người phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình không lâu sau khi có con, do đó thời gian gần gũi không nhiều.  Người già có thời gian rảnh rỗi, ông bà giúp nuôi dạy cháu, nhìn cháu khôn lớn từng ngày, cũng như con đẻ của mình, lại càng thương con cháu hơn.

hình ảnh

Ảnh QQ

Ngoài ra, sẽ có một khoảng cách thế hệ nhất định giữa con cái và cha mẹ chúng, nhưng với người già thì không. Khi người cao tuổi đến một độ tuổi nhất định, sự phát triển trí não của họ cũng sẽ bị thoái hóa ở một mức độ nhất định, trí thông minh của họ cũng suy giảm đáng kể, lúc này hành vi của họ giống một đứa trẻ hơn nên sẽ không có khoảng cách thế hệ giữa họ và đứa trẻ.


Nguồn QQ