Chào cô công chúa bé bỏng của mẹ,


Mọi thứ trôi qua thật nhanh và sự có mặt của con là sự hạnh phúc, là giây phút ấm áp nhất trong suốt cuộc đời mẹ. Có nhiều người nói rằng, làm mẹ là một trách nhiệm và nhiệm vụ mà người phụ nữ phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng mẹ chấp nhận đánh đổi và con chính là món hời lớn nhất mà mẹ có được không chỉ hiện tại mà mãi về sau.


Con đã đến với gia đình chúng ta trong sự mong đợi và hân hoan của tất cả mọi người. Thời gian mang thai con dù có vất vả nhưng mẹ rất vui, trước đó mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác mang trong mình một sinh linh bé nhỏ lại thiêng liêng và hạnh phúc đến thế.


Nhưng có lẽ khoảnh khắc mẹ sợ hãi nhất chính là khi bước vào phòng sinh. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng thật sự mẹ vẫn rất sợ con ạ. Vì cơn đau bụng kéo dài quá lâu nên đã khiến mẹ mất sức và khó sinh nhưng vì con, mẹ đã cố gắng và liều mình vượt qua cửa ải mà mẹ nghĩ rằng đó là khó khăn nhất cuộc đời mẹ.


Giờ đây, con chính là động lực to lớn để mẹ vượt qua những vấp ngã trong cuộc sống, cô công chúa của mẹ hãy lớn khôn thật khỏe mạnh và hạnh phúc con nhé, yêu con!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh