Thương mẹ mang thai mệt mỏi, bé gái còn nhỏ tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện.

Nhiều người hay bảo chưa muốn sinh con thứ hai, vì sợ con đầu tủi thân, không được chăm sóc tốt. Thế nhưng theo em nếu bố mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng tâm lý cho con, dạy con biết thương yêu từ sớm thì việc có con thứ hai sẽ rất đơn giản, chẳng cần lo lắng gì đâu các mẹ ạ. Hình ảnh bé gái 3 tuổi dùng tay làm gối cho mẹ đang mang thai dưới đây chính là ví dụ điển hình nè.

Mới đây, tại một bệnh viện, mọi người đã chụp lại được những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu. Một thai phụ với chiếc bụng lớn, có lẽ do chờ đến lượt khám quá lâu, mệt mỏi nên đã ngủ gật mất. Điều đáng chú ý là hành động của bé gái khoảng 3 tuổi ở bên cạnh. Cô bé lẳng lặng quỳ bên cạnh mẹ, dùng tay làm gối cho mẹ nằm êm.

hình ảnh

Bé gái 3 tuổi làm gối cho mẹ nằm êm. Ảnh: Sohu

Một tay làm gối cho mẹ, tay còn lại của bé gái nhè nhẹ vỗ về như muốn ru mẹ ngủ giống như mẹ vẫn làm với mình mỗi đêm. Hình ảnh đáng yêu này đã nhận được sự yêu thích của rất nhiều người. Khi được hỏi về sự việc, người mẹ cho biết cô bé là con gái đầu lòng của mình, bản thân cô cũng đang mang thai con thứ hai. Hôm ấy cần khám thai sớm vì có việc bận, tối qua lại ngủ không đủ nên người rất mệt mỏi. Trong lúc chờ khám vô tình ngủ thiếp đi, không ngờ con gái lại có hành động khiến trái tim người mẹ thổn thức như thế.

hình ảnh

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Sohu

Người mẹ cũng cho biết con gái vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, sống vô cùng tình cảm. Trước khi có con thứ hai, vợ chồng cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Sau đó quyết định chuẩn bị kỹ tâm lý cho con về vấn đề này, nhờ thế con gái đầu không bao giờ bị tủi thân hay có ý ghen tị, bé rất thương em ở trong bụng mẹ.

hình ảnhEm bé đáng yêu còn vỗ về nhè nhẹ cho mẹ ngủ ngon. Ảnh: Sohu

Câu chuyện của 2 mẹ con nhanh chóng khiến cư dân mạng cảm động. Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã để lại những bình luận xuýt xoa khen ngợi:

- Bé gái sống tình cảm quá, mai sau chắc chắn sẽ là một cô gái dễ thương tốt bụng.

- Hình ảnh này khiến trái tim tôi thổn thức, còn nhỏ mà em bé đã hiểu chuyện vô cùng, nhìn cách em dùng tay làm gối cho mẹ mới đáng yêu làm sao.

- Bởi vậy nên người ta mới nói, đời này nhất định phải có một cô con gái, xem ra chính xác thật sự rồi.

- Đáng yêu quá con gái ơi, chăm sóc cho  mẹ tốt như vậy mai mốt chắc chắn cũng thương em lắm nè.

- Bé gái này chắc chắn được bố mẹ giáo dục rất tốt nên mới có tâm hồn tình cảm, dễ thương như vậy.

Khi sinh con thứ hai, một trong những điều phụ huynh lo lắng nhất đó chính là không có đủ thời gian dành cho con đầu. Lo lắng việc bé đầu dễ bị tủi thân dẫn đến việc không thích em vừa sinh. Điều này hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng cách chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con từ trước, giống như cách mẹ của em bé 3 tuổi bên trên chia sẻ.

Ngoài việc giải thích cho con hiểu bố mẹ dù có em vẫn sẽ thương yêu con, chị em còn cần tạo ra sợi dây liên kết giữa con đầu và em bé còn trong bụng, cho con thấy mình quan trọng thế nào với em. Mẹ nên tạo cơ hội cho con thường xuyên trò chuyện, chơi đùa với em ngay từ giai đoạn mang thai. Bên cạnh đó, hãy cho con cùng tham gia vào việc giúp đỡ mẹ chăm sóc em với những công việc phù hợp, như thế trẻ mới cảm thấy hào hứng và không có cảm giác mình là “người thừa” trong gia đình.

Dạy con về tình yêu thương là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Từ sợi dây yêu thương, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, bố mẹ hãy dần mở rộng cho con cảm nhận được tình yêu thương, xây đắp lòng nhân hậu bằng những hành động tích cực đối với mọi người xung quanh. Khi được gieo mầm hạt giống yêu thương, lớn lên con chắc chắn sẽ trở nên lương thiện và được nhiều người yêu quý.