Dường như đã là phụ nữ thì ai cũng thích đi siêu thị, mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình, và cả những thứ không cần cho lắm

Nhưng đôi khi cuộc sống, lối sống của chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi khi phải trải qua thời gian dài ở nhà, tích trữ thức ăn, hạn chế ra ngoài. Và việc một người mẹ 5 con đi siêu thị hai lần cho cả năm thì cũng chẳng lạ lùng gì đúng không các mẹ?

hình ảnh

Người mẹ tự hào chia sẻ về kinh nghiệm đi chợ của mình (Ảnh MR)

Nhớ hồi địa phương giãn cách năm ngoái, nhà em với nhà hàng xóm hên sao hùn mua được cái tủ đông. Mới đầu cứ nghĩ là trữ ít thôi, không ngờ thời gian ở nhà kéo dài 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.. Vậy là mọi chuyện ăn uống đều xoay quanh cái tủ đông đó, nào là thịt cá sơ chế để riêng, nào là rau lá lớp thì lấy giấy báo gói, lớp thì để ngăn lạnh. Chưa kể các loại gia vị thì phía trước nhà hàng xóm cũng trồng kha khá. Giờ nhịp sống đã bình thường thì việc đi hàng quán ăn ngoài cũng lạ lẫm. Mà em để ý thì người đã đông lại nhưng hàng quán vẫn thưa thớt, và số lượng cửa hàng ăn uống mở cửa cũng không nhiều như trước đây. Đoạn đường nhà em trước kia 11,12 giờ khuya đông như trẩy hội thì bây giờ hơn 8 giờ tối đã thấy vắng vẻ. Dường như việc ăn uống, nấu nướng tại gia đã trở thành thói quen mới. Và ắt hẳn mỗi người đều có kinh nghiệm riêng trong vấn đề này, kinh nghiệm của người mẹ 5 con đi siêu thị hai lần mỗi năm dưới đây có lẽ cũn đáng để chúng ta học hỏi.

Chị Tabitha, một bà mẹ 5 con sống ở Michigan (Mỹ), cho biết mình chỉ đi siêu thị mua đồ ăn và sinh hoạt 1-2 lần mỗi năm. Mỗi lần đi siêu thị, chị mua số thực phẩm và đồ dùng đủ để nuôi cả nhà trong nhiều tháng. Gần đây nhất là đơn hàng trị giá £ 2,762 (khoảng 82 triệu đồng) sẽ giúp cả nhà không lo lắng chuyện ăn uống trong 4 đến 6 tháng.

hình ảnh

Ảnh DM

Trong một đoạn clip chia sẻ về cách đi chợ lạ lùng này, cô giải thích: "Chúng tôi là một gia đình bảy người và có năm đứa trẻ thì đây chỉ là những gì phù hợp với chúng tôi, không phải ai cũng muốn mua tất cả những thứ cần thiết trong một chuyến đi, nhưng chúng tôi làm vậy để tiết kiệm và hạn chế ăn ở bên ngoài”

Trong lần đi chợ này, Tabitha và chồng mua sáu hũ dầu ô liu, gạo đủ cho cả nhà trong một năm, 20 miếng bơ, 120 quả trứng, 22 gói mì ống, 95 túi khoai tây chiên giòn, 24 ức gà cũng như đủ thịt băm để làm ít nhất 15 bữa ăn cho gia đình 7 người.

Và xét theo số lượng khổng lồ mà cô và chồng đã mua, Tabitha sẽ không gặp khó khăn gì trong việc nấu nướng vài tháng tới. Cô cho biết nếu mỗi ngày, hoặc mỗi tuần đều đi chợ thì thật sự rất mất thời gian. Siêu thị mở cửa lúc 10 giờ sáng, những hàng dài chờ tính tiền, chất hàng lên xe, trở về nhà, dỡ thực phẩm xuống, ít ra cũng mất cả buổi. Người mẹ đi chợ hai lần mỗi năm cho biết để sắm sửa cho 6 tháng, cả nhà mất ít nhất 6 giờ đồng hồ trong siêu thị. Khi họ về nhà và sắp xếp các thực phẩm xong thì cũng khoảng 12 giờ đêm. Gia đình tủ chứa ở tầng hầm, nhưng có quá nhiều thực phẩm nên họ thường buộc phải cất thực phẩm ở hành lang và thậm chí cả phòng tắm.

Tabitha nói thêm: “Nó thực sự đáng giá mặc dù phải mất cả ngày, chúng tôi hiếm khi ra ngoài ăn nên đây chỉ là thứ chúng tôi cần.”

hình ảnh

Ảnh DM

Bà mẹ trẻ 5 con đã thực sự tiết kiệm nhiều thứ khi đi chợ mỗi năm 2 lần. Có người đồng tình cho rằng nếu bảo quản đúng cách thì mọi thứ vẫn tươi ngon khi chế biến. Có người cho rằng hạn chế đi tới chỗ đông người cũng hợp lý nhưng 2 tuần một lần vẫn hợp lý.

Các mẹ nghĩ sao về cách của bà mẹ 5 con này, chẳng biết có thật sự hiệu quả không nhỉ?

Nguồn TS, DM…