Nhìn những hình ảnh này, chắc chắn không ai biết được họ là hai mẹ con.

Hôm bữa đi ra đường, thấy một chị kia đang ẵm em bé, làm rớt bịch đồ mình mới cúi xuống nhặt phụ thì chị cảm ơn rối rít. Nhìn gần thấy sao mà trẻ đẹp gì đâu, cũng tiện đang đứng chờ thang máy chung nên nói chuyện hồi thì mới biết, chị ấy đã 45 tuổi rồi và đứa bé trên tay là cháu ngoại chứ không phải là con. Trời nhìn mà ngỡ ngàng luôn chứ chị em, ai nói phụ nữ cứ làm mẹ rồi sẽ ngày càng kém sắc thì chắc chắn phải xem lại luôn. Vừa rồi thì xem được cái ảnh hai mẹ con trên mạng, mẹ 40 tuổi con 19 tuổi chụp chung mà muốn ngã ngửa vì cả hai chẳng khác gì chị em sinh đôi ấy ạ.

Người mẹ “bị thời gian bỏ quên” này tên là Kawabata Ayumi, 40 tuổi, sống tại Nhật. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ ở tuổi 26 và từ đó đến nay một mình chăm sóc con gái 19 tuổi. Người mẹ này có thói quen thường xuyên chụp ảnh với con gái và những hình ảnh hai mẹ con nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nếu chỉ là ảnh hai mẹ con như bình thường, có lẽ tên tuổi của cặp mẹ con này sẽ không nổi tiếng nhiều đến thế. Nhưng điều đáng nói ở đây là, dù cô Ayumi đã 40 tuổi nhưng nhan sắc lại trẻ trung, xinh đẹp chẳng thua kém gì con gái mới 19 tuổi.

hình ảnh

Nhìn ảnh ai cũng sẽ nghĩ đây là hai chị em. Ảnh: Sohu

Khi nhìn những bức ảnh hai mẹ con chung một khung hình, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy họ trông như hai chị em sinh đôi chứ không phải là mẹ con với cách biệt tận 21 tuổi. Cả hai đều sở hữu nước da trắng mịn, mắt to tròn, nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng, nét mặt cũng vô cùng hiền hòa. Nhan sắc khiến ai nhìn vào cũng phải xao xuyến.

hình ảnh

Nhưng thực ra họ chính là hai mẹ con, người mẹ bên trái 40 tuổi và con gái bên phải 19 tuổi. Ảnh: Sohu

Cô Ayumi chia sẻ, việc sinh nở, chăm sóc con cái đương nhiên là rất vất vả, cô lại còn là mẹ đơn thân nên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng dù bận rộn với việc này, cô vẫn duy trì những thói quen chăm sóc bản thân, chú ý chống nắng, dưỡng ẩm và đặc biệt là luyện tập yoga rất thường xuyên. Có lẽ những thói quen chăm sóc bản thân này đã đem lại cho cô vẻ ngoài tươi trẻ, xinh đẹp không kém gì con gái. Dù có nhiều người theo đuổi, người mẹ 40 tuổi cho biết vẫn chưa vội vàng trong chuyện tái hôn vì vẫn còn muốn tận hưởng đời sống độc thân.

Có người mẹ trẻ trung, xinh đẹp và được nhiều người quan tâm như vậy cũng khiến con gái của cô Ayumi hết sức tự hào. Cô gái 19 tuổi cho biết mình thân thiết với mẹ như hai người bạn, hai chị em. Mẹ không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung mà tâm hồn cùng rất tươi trẻ, tâm lý và thấu hiểu con cái.

hình ảnh

Nhan sắc trẻ trung của người mẹ 40 tuổi khi chụp cùng con gái khiến ai nấy phải trầm trồ. Ảnh: Sohu

hình ảnh

Vóc dáng của người mẹ 40 tuổi cũng rất đáng mơ ước. Ảnh: Sohu

Giờ thời buổi hiện đại, chị em có cơ hội và điều kiện chăm sóc bản thân tốt hơn nên cũng trẻ trung hơn tuổi rất nhiều, đúng là một điều đáng mừng các chị ạ. Có điều kiện là một chuyện, nhưng một vấn đề nữa đó chính là tinh thần và cách người mẹ sắp xếp thời gian lo lắng cho gia đình, con cái để chăm sóc cho bản thân.

hình ảnh

Con gái cô Ayumi rất tự hào vì có một người mẹ vừa xinh đẹp vừa tâm lý. Ảnh: Sohu

Em từng chứng kiến rất nhiều trường hợp của các chị em là người quen, gia đình khá giả chứ không phải là thiếu thốn, nhưng sinh nở rồi thì lại lấy lý do đã có con, bận rộn lo cho con để không chăm chút để ý gì đến bản thân mình. Đó là một điều thiệt thòi rất lớn luôn đấy ạ.

Đành rằng mỗi người sẽ có một cơ địa khác nhau, điều kiện về tài chính, thời gian cũng khác nhau hoàn toàn nữa, nên không nói đến chuyện đẹp xấu hơn thua gì ở đây. Nhưng một khi có chăm chút, biết dành thời gian cho bản thân thì mình sẽ có được một vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu, nhờ thế bản thân cũng sẽ tự tin hơn rất nhiều.

Người mẹ yêu con không phải là chỉ lo cho con, lo cho gia đình mà quên đi mọi thứ thuộc về bản thân mình, khiến cuộc sống riêng của mình ngày càng trì trệ. Người mẹ khôn ngoan sẽ ý thức được giá trị của bản thân, vừa biết làm thế nào để chu toàn mọi thứ cho con, vừa biết sắp xếp, nhờ đến những sự hỗ trợ để không bỏ quên cuộc đời của chính mình. Và khi có được một người mẹ xinh đẹp, tự tin, con cái chúng ta ắt hẳn cũng sẽ rất tự hào mà đúng không cả nhà? Giống như người mẹ 40 tuổi trong câu chuyện trên nè, vừa xinh đẹp ngoại hình mà tâm hồn cũng trẻ trung, bởi vậy con gái cũng cảm thấy tự hào về mẹ, cũng dễ trò chuyện, tâm sự với mẹ hơn. Thế nên thỉnh thoảng hãy học cách buông con cái ra một chút, giao con cho người khác và dành một chút thời gian để thư giãn, tự chăm sóc, nâng niu mình các mẹ nhé.