Thời gian có thể không mang một ý nghĩa tượng trưng nào, nhưng với các bà mẹ có con sinh non, chắc chắn mỗi ngày đều mang một ý nghĩa lớn lao.

Bất kỳ mẹ bầu nào cũng hiểu rằng, con càng ở trong bụng mẹ lâu thì cơ hội phát triển đầy đủ càng cao. Nhưng có nhiều lý do khác nhau khiến em bé chào đời sớm hơn dự kiến, và đó là điều mà không người mẹ nào mong muốn. Hành trình chăm sóc một em bé sinh thiếu tháng vất vả gấp trăm ngàn lần những em bé khác. Và bởi cuộc sống với những đứa trẻ đó quá vất vả nên sự sống của chúng càng có ý nghĩa hơn, chẳng hạn như câu chuyện em bé chào đời tuần 23 giành giật sự sống và đã thành công mới đây.

hình ảnh

Ảnh The Sun

Theo The Sun, cậu bé Chay Jefferys chỉ nặng vỏn vẹn 400gr khi được sinh ra ở tuần thứ 23 vào ngày 2 tháng 6 năm 2021 và đã trải qua 9 tháng chiến đấu để giành lấy sự sống và chiến đấu với căn bệnh phổi mãn tính. Đứa trẻ chào đời sớm 17 tuần đã có lúc tưởng chừng không qua khỏi. Các bác sĩ đã đề nghị rút ống thở nhưng bố mẹ bé vẫn kiên định với niềm tin của mình. Họ đã được đền đáp. Mẹ cậu bé, chị Megan Mcgee đã đặt một con gấu bông đan móc bên cạnh Chay để con luôn cảm thấy có “ai đó” bên cạnh, con không hề đơn độc khi nằm một mình trong phòng ICU. Con gấu bông mềm mại màu xanh có kích thước bằng bé Chay mới sinh, đã đồng hành cùng cậu tại Bệnh viện Hillingdon, Uxbridge, nước Anh.

Ông bố 22 tuổi Bradley Jefferys đã hai lần bất chấp lời khuyên của các bác sĩ, đề nghị tắt hỗ trợ sự sống của con trai. Các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể để giữ cậu bé sống sót, nhưng có những thời điểm khi họ cảm thấy mình không thể cứu cậu bé. Họ sợ thận của bé sẽ ngừng hoạt động. Các bậc cha mẹ đã được khuyên nên đồng ý tắt máy móc vì mọi thứ đã vô vọng. Nhưng Bradley và Meghan không thể làm như vậy, họ không từ bỏ hy vọng. Cuối cùng, sau 280 ngày chiến đấu, Chay với sự giúp đỡ của các bác sĩ đã vượt qua mọi khó khăn và được xuất viện. Hiện bé trai chào đời tuần 23 đã được 9 tháng tuổi, nặng gần 6kg và lớn hơn nhiều so với “bạn” gấu bông của mình. Dĩ nhiên bạn gấu có tên là Bluey cũng được xuất viện về nhà cùng bé Chay.

Megan, 19 tuổi một người mẹ toàn thời gian, cho biết: “Khi Chay chào đời, chúng tôi đã đặt chú gấu bông nhỏ màu xanh vào lồng ấp để an ủi bé. Chay thậm chí trong có vẻ còn nhỏ hơn cả chú gấu. Điều đó khiến chúng tôi nhận ra rằng nó khao khát sống và mong manh như thế nào. Nó nhỏ xíu và nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.”

Các bậc cha mẹ vẫn luôn cho rằng mình may mắn vì những đứa trẻ sinh ra ở tuần thứ 23 thường được coi là quá non để các bác sĩ điều trị.

“Chúng tôi được thông báo rằng nó sẽ không bao giờ đi lại, nói chuyện, mỉm cười nhưng hiện tại nó đã được 9 tháng tuổi phát triển mạnh, biết cười và biết giỡn”

hình ảnh

Ảnh DM

Họ đã có một khoảng thời gian khó khăn khi Chay nằm viện, cậu bé sinh non chào đời khi anh trai lớn Hugo chỉ mới 9 tháng tuổi. Dĩ nhiên Hugo cũng rất vui và nồng nhiệt chào đón em trai về nhà. Người mẹ trẻ hạnh phúc cho biết:

“Con trai nhỏ bé của chúng tôi đã đi một chặng đường dài như vậy và giờ nó đã to hơn chú gấu nhỏ của nó. Bluey 9a4 trờ thành người bạn thân thiết của Chay. Chúng tôi rất tự hào về con trai, vì đã luôn cố gắng và không bỏ cuộc”

Quá trình mang thai của Megan diễn ra suôn sẻ ngoài việc cô phải chiến đấu với căn bệnh nhiễm trùng răng lâu dài kể từ trước khi thụ thai. Cô đã rất đau đớn và được cho uống đủ loại thuốc kháng sinh – lý do kích hoạt cơn chuyển dạ sớm.

Tháng 6/2021, Megan đang thư giãn tại nhà mẹ thì đột nhiên cô bắt đầu chuyển dạ khi mới 23 tuần. Sau khi gấp rút đến bệnh viện, cô ấy đã sinh con trong vòng vài giờ sau khi đến nơi. Bé Chay - đứa trẻ chào đời trong túi ối - đã được các bác sĩ hồi sức và chuyển đến chăm sóc đặc biệt trước khi được chuyển đến Bệnh viện Đại học College London, Holborn. “Khi mới sinh ra, nó không khóc vì nó không thở. Thật kinh khủng khi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng một y tá thực sự đáng yêu đã quay một đoạn video nhỏ về việc họ đang làm, vì vậy tôi đã hình dung được điều gì đang xảy ra. Tôi thoáng nhìn thấy con nhưng họ buộc phải chuyển viện nhanh cho bé”

hình ảnh

Ảnh TS

Khi Chay - người được giữ sống bằng máy thở - mới được ba ngày tuổi, các bác sĩ xác nhận em bị chảy máu não độ 4 ở cả hai bên não cùng với tổn thương chất trắng và tiểu não. Sau 3 tuần, thận bắt đầu bị hỏng và các bác sĩ khuyên gia đình nên tắt máy hỗ trợ sự sống của bé.

 “Tôi nói“ không”ngay lập tức, con trai tôi đã chiến đấu rất nỗ lực nên tôi sẽ không từ bỏ con,”, người mẹ nhớ lại.

"Họ liên tục đề xuất điều đó, nhưng Chay cứ ngày càng trở nên tốt hơn và vì vậy cuối cùng họ ngừng hỏi."

Mặc dù tiến triển đáng kinh ngạc, nhưng căn bệnh phổi của bé Chay khiến bé gặp khó khăn, vì bé chưa thể tự thở. Nhưng sau 280 ngày, cuối cùng Chay cũng được phép về nhà. Megan hy vọng rằng con sẽ đạt được tất cả các cột mốc quan trọng của mình và có thể sống một cuộc sống bình thường.

 “Tôi thực sự nghĩ rằng Chay sẽ ổn thôi, tôi nghĩ con sẽ giống như bao đứa trẻ khác. Nó còn rất nhiều việc phải làm nhưng tôi biết nó đã làm nên điều kỳ diệu. Bé vẫn phải dùng máy trợ oxy, nhưng các bác sĩ nói rằng vài tháng nữa Chay sẽ được tháo máy, điều đó thật tuyệt vời.”

"Chay là người hùng nhỏ của chúng tôi."

Bố mẹ bé trai chào đời tuần 23 tin chắc rằng con sẽ giống như bao đứa trẻ khác và sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường. Cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với em bé đầy nghị lực Chay.

Nguồn TS, DM….