Trường hợp này là một lời cảnh tỉnh cho các mẹ bầu phải luôn luôn nghiêm túc trong việc phòng ngừa dịch bệnh đấy ạ.

Mới lướt điện thoại nghịch tí mà thấy tin này lại thương quá các chị, một bà mẹ sống tại Mỹ tên đã mắc Covid khi mang thai, cố gắng từng ngày để con chào đời an toàn nhưng chẳng may lại ra đi mãi mãi ngay sau khi sinh nên không kịp nhìn mặt con. Đúng là đại dịch hoành hành cả khoảng thời gian dài vừa qua đã khiến biết bao nhiêu gia đình rơi vào hoàn cảnh thương tâm, thật tội nghiệp quá.

Được biết mẹ này tên Erika Becerra, 33 tuổi, khi mang bầu đến tháng thứ 8, trong một lần đi khám đã được xác định đã dương tính với Covid-19. Khi biết tin cũng là lúc sức khỏe bắt đầu chuyển xấu dần đi, chỉ 5 ngày sau chị đã cảm thấy khó thở, mệt mỏi, đau tức ngực và người luôn trong tình trạng phát sốt, cuối cùng chồng chị đã phải gọi xe cấp cứu đến để đưa vợ nhập viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã thăm khám và sau 3 ngày theo dõi, họ quyết định phải mổ lấy thai gấp luôn ạ, lúc này, bà mẹ vẫn cố gắng hết sức và luôn yêu cầu bác sĩ hãy đảm bảo an toàn cho con mình. Ca mổ diễn ra thành công, bé trai chào đời an toàn nhưng Erika lại rơi vào tình trạng hôn mê, phải thở máy và không tỉnh lại sau khi sinh. Người mẹ đáng thương này phải nằm đó đến tận 18 ngày nhưng vẫn không có dấu hiệu tiến triển và đã trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp một lần nhìn mặt con.

hình ảnh

Gia đình hạnh phúc của chị Erika trước khi biến cố ập đến

hình ảnh

Em bé mới sinh chưa được mẹ ôm ấp dù chỉ 1 lần

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, từ lúc phát hiện bệnh, sinh con đến khi Erika rơi vào hôn mê rồi từ giã cõi đời đã khiến chồng cô cùng người thân đau buồn khôn xiết. Bé Diego mới sinh là con thứ 2 của cặp đôi và hiện tại, chồng của Erika hết sức bận rộn với việc phải chăm sóc cả hai đứa trẻ mỗi ngày nên chưa muốn chia sẻ gì thêm về sự ra đi đầy đau đớn của vợ. Mẹ đỡ đầu của sản phụ xấu số cho biết không ai rõ nguồn lây từ đâu vì Erika luôn tuân thủ các quy tắc phòng dịch nghiêm ngặt, đặc biệt khi biết mình đang mang thai. Kết quả xét nghiệm của chồng con, người thân xung quanh đều âm tính, vì thế mọi người đang suy đoán có lẽ cô đã vô tình bị nhiễm virus khi đến bệnh viện khám thai thường xuyên trong những tháng cuối do bụng liên tục xuất hiện các cơn co thắt. “Thật đáng thương, con bé đã rất vui mừng khi biết tin mình sắp được làm mẹ lần 2, vậy mà chưa kịp cảm nhận sự hạnh phúc thì cơn ác mộng lại ập đến” – mẹ đỡ đầu của Erika chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh trái: Chị Erika trước khi biết tin mình mắc bệnh. Ảnh phải: Bên trong một phòng bệnh điều trị Covid-19 tại Mỹ)

Đọc xong mà thấy bần thần cả người vì cuộc sống sao mong manh quá, mới hôm trước còn vui mừng chờ đón ngày con ra đời, 1 tuần sau đã nằm yên không dậy được để nhìn mặt con, thật sự quá thương tâm các mẹ ạ. Thế mới thấy dịch bệnh này nguy hiểm đến nhường nào, đặc biệt là với trẻ nhỏ, người già và các chị đang mang thai, sức đề kháng yếu dễ bị các tác nhân gây bệnh tấn công lắm, vì thế phải hết sức cẩn thận. Dù có nhiều mẹ mang thai mắc Covid vẫn sinh con an toàn và vượt qua được căn bệnh này, nhưng cũng có không ít trường hợp thương tâm như bà mẹ em mới kể trên. Em cũng đọc được thêm thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, họ khẳng định rằng nếu mắc Covid-19, phụ nữ mang thai lúc nào cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt tỷ lệ tử vong luôn cao hơn so với các chị em không mang thai đó ạ. Khi mang thai, tử cung phát triển lớn lên thường chèn ép các cơ quan xung quanh, do đó nếu mắc thêm những căn bệnh liên quan đến đường hô hấp như Covid-19 thì sẽ càng mệt mỏi, khó thở và dẫn đến nhiều nguy cơ hơn.

Sự việc thương tâm của bà mẹ xấu số này cũng như một lời nhắc nhở cho các chị em về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Nếu đang mang thai, các mẹ buộc phải cẩn thận hơn nữa để bảo đảm an toàn cho mình và con trong bụng, tốt nhất cứ hạn chế di chuyển, nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K các mẹ nhé.